Thứ năm, 12-2-26 14:28:14
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Những “tài tử” miệt đồng bưng

Báo Cà Mau

Câu lạc bộ (CLB) có cái tên khá dài: CLB đờn ca tài tử (ĐCTT) Hội Nông dân huyện Phước Long. Chỉ trong cái tên gọi thôi đã thấy bóng dáng của những nông dân mê ĐCTT. Thưởng thức giọng ca, ngón đờn của các thành viên, lắng nghe bảng báo cáo tổng kết 6 năm hoạt động của CLB với cách hành văn đậm chất tâm tình, chúng tôi càng cảm nhận được niềm đam mê một loại hình âm nhạc đúng như tên gọi, rất ư “tài tử” trong những người nông dân miệt đồng bưng này.

Một tiết mục ĐCTT tại buổi tổng kết 6 năm hoạt động (2014 - 2019) của CLB ĐCTT Hội Nông dân huyện Phước Long. Ảnh: C.T

Đam mê thì tìm đến

 “Ban chủ nhiệm và các thành viên liên hệ với nhau để cùng đi sinh hoạt, người có phương tiện xe cộ thì chở người không có, tạo điều kiện để anh chị em đi dự sinh hoạt đầy đủ… Qua đó giúp anh chị em nâng cao cách ca diễn. Em Hồng Hạnh trước ca cổ có lúc thiếu hơi, nay giọng mượt mà, truyền cảm, được nhiều người hâm mộ; Trung Tiến trước ca gãy nhịp nay cũng có nhiều tiến bộ…”. Đó là trích đoạn báo cáo mà các thành viên CLB liệt kê sau 6 năm hoạt động, góp tiếng đờn lời ca làm vui làng xóm.

Lần lượt những giọng ca ngọt ngào, phong cách ra bộ đúng chất tài tử của anh Hữu Khiết, anh Ba Nhâm, em Hồng Hạnh… qua các điệu thức Lưu thủy trường, Phú lục, Nam xuân… đã minh chứng độ xác thực của bảng báo cáo. Những thành viên tham gia CLB đa số là nông dân. Họ thấy CLB là sân chơi thích hợp với niềm đam mê của mình thì tìm đến, rồi người này giới thiệu với người kia, người hát chắc nhịp hơn hướng dẫn cho người còn gãy nhịp, cứ tập tành dần theo mỗi buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng nên giờ đa số đã thấm nhuần những bài bản Tổ của âm nhạc tài tử. “Hát hay không bằng hay hát”, quan trọng là sân chơi đã kích thích niềm đam mê và tạo ra điểm “đến hẹn lại gặp” cho gần 30 thành viên, chưa kể ở mỗi điểm sinh hoạt, có khi thành viên tham gia lên đến con số 40 - 50 người. Sinh khí đó đã góp phần giữ “lửa” cho phong trào ĐCTT ở Bạc Liêu nói chung, huyện nông thôn mới Phước Long nói riêng.

CLB tổ chức sinh hoạt định kỳ vào ngày 13 âm lịch hàng tháng, đến từng xã, thị trấn, đi gần giáp các ấp trong huyện. Tiếng lành đồn xa, CLB từng đón 2 CLB ngoài tỉnh đến giao lưu đờn ca, đó là CLB ĐCTT TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Thuận. CLB cũng được chọn tham gia biểu diễn phục vụ người dân nhân dịp tết tại Quảng trường Hùng Vương, một số thành viên dự thi giọng hát người cao tuổi đều mang giải thưởng về góp vào thành tích chung giúp cho phong trào đờn ca của CLB ngày thêm lớn mạnh.

Để giữ lửa phong trào

Chủ nhiệm CLB - Lê Trung Tiến (hồi còn công tác, ông là Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu) kể về căn nguyên hình thành CLB: “Bắt đầu từ cuộc thi Tiếng hát đồng quê của Hội Nông dân tỉnh tổ chức, rồi sau đó năm 2014 Bạc Liêu đăng cai tổ chức thành công Festival ĐCTT quốc gia lần thứ I, anh Mười Vuông, lúc đó là Chủ tịch Hội Nông dân huyện đã có ý tưởng thành lập CLB với mục đích trở thành sân chơi để những nông dân có điểm sinh hoạt, giao lưu, đồng thời góp phần giữ gìn một loại hình nghệ thuật độc đáo của dân tộc mình. Ý tưởng đó đã được Hội Nông dân tỉnh, huyện và Sở VH-TT&DL (nay là Sở VH-TT-TT&DL) ủng hộ”. 

Theo quan sát của chúng tôi, tuy CLB được đầu tư dàn âm thanh nhưng hiện tại đã xuống cấp, không đáp ứng nhu cầu sinh hoạt đờn ca một cách bài bản, đúng chất ĐCTT. Niềm đam mê thì đã có thừa nhưng trang thiết bị sinh hoạt thì khá đắt đỏ đối với thu nhập của những nông dân, cán bộ hưu trí… Các thành viên đến tham gia sinh hoạt, có người chạy xe đến mấy chục cây số, điển hình như anh Trọng Thình nhà ở tận xã Tân Phong (TX. Giá Rai). Cho nên Ban chủ nhiệm CLB không đề cập đến việc đóng một khoản phí nào, sinh hoạt ở ấp nào thì liên hệ với địa phương đó để tìm địa điểm thích hợp, rồi dựa vào mối quan hệ thân thiết hoặc các thành viên tự bỏ tiền túi để trang trải những khoản phí sinh hoạt… Từ đó mà việc quyên góp để đầu tư trang thiết bị gần như ngoài tầm với của CLB!

Bạc Liêu có hàng trăm CLB ĐCTT khắp xóm ấp ở các xã, huyện, thị xã, thành phố. Mỗi CLB như một nhánh sông nhỏ hòa quyện giúp cho dòng chảy ĐCTT trên đất Bạc Liêu ngày một lớn mạnh hơn. Ở CLB này, chúng tôi cảm nhận chất tài tử thấm đẫm trong mỗi thành viên. Nhìn phong thái ca, đờn của họ, có thể cảm nhận được những tài tử nông dân này đang gánh sứ mệnh giữ gìn nhịp phách cho ĐCTT trên quê hương mình.

Cùng với 21 tỉnh, thành Nam bộ, Bạc Liêu cũng có kế hoạch, đề án cụ thể để bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật ĐCTT. Đầu tư tiếp sức để bảo tồn, phát huy từ những CLB sinh hoạt chỉn chu, đủ lòng đam mê và nhiệt huyết như thế này, thiết nghĩ là một cách làm thiết thực!

Cẩm Thúy

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.

Trải nghiệm cùng nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trương Văn Hùng đến với nhiếp ảnh từ tuổi thiếu niên khi chọn nghề chụp ảnh làm nghiệp mưu sinh, sau đó bén duyên ảnh nghệ thuật. Quá trình sáng tác, anh thích chụp thiên nhiên hoang dã, đời sống đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, cảnh sắc tươi đẹp của những vùng miền từng đi qua...

Giữ bản sắc cải lương phương Nam

Không chỉ nổi tiếng bởi rừng đước, rừng tràm và con người hào sảng, Cà Mau còn là một trong những cái nôi của đờn ca tài tử, vùng đất thấm đẫm hơi thở cải lương Nam Bộ. Trải qua bao biến thiên, việc dựng lại các vở tuồng cổ cải lương tại Cà Mau hôm nay không đơn thuần là tái hiện một loại hình sân khấu, mà chính là hành trình gìn giữ “hồn cốt” văn hoá đã ăn sâu vào tâm thức người dân phương Nam.

Yêu miền cố đô

Là công chức, công tác tại Ðảng uỷ phường Tây Hoa Lư, tác giả Trường Huy (Nguyễn Xuân Trường) đến với nhiếp ảnh từ tình yêu và tâm huyết với quê hương Ninh Bình. Bằng hình ảnh, anh mong muốn lưu giữ những giá trị văn hoá, lịch sử của vùng đất cố đô.

Rộn ràng đường đua phim Tết 2026

Thị trường phim Việt Nam đang vào giai đoạn sôi động nhất khi mùa phim tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 chuẩn bị khởi chiếu. Những dự án mới nhất vừa được công bố với sự tham gia của các đạo diễn và diễn viên tên tuổi khiến khán giả háo hức chờ đợi.

Hương quê neo giữ ký ức

Trong ẩm thực Nam Bộ, có những món ăn dân dã, nhưng chỉ cần nhắc đến thôi là đủ gợi lên cả một miền ký ức, như món khoai mì hấp nước cốt dừa - món ăn tuổi thơ của rất nhiều người miền Tây.

Viện Phim Việt Nam chiếu phim hướng tới Đại hội Đảng XIV

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Viện Phim Việt Nam tổ chức Chương trình chiếu phim cách mạng từ ngày 14 - 17/1, tại Hà Nội.