Tuy xuất thân khác nhau nhưng ở họ có một điểm chung là tình yêu mãnh liệt với rừng và không bao giờ thay đổi. Họ sống với rừng, sản xuất dưới tán rừng và làm tròn nhiệm vụ bảo vệ rừng… tất cả cùng ra sức bảo quản nguồn “tài nguyên vàng” của quê hương…
* Ông Nguyễn Thanh Hiền: Thương đất, thương rừng nên bám trụ
.jpg)
Suốt 18 năm qua, hơn 7ha rừng được Nhà nước giao khoán là nguồn thu nhập chính của gia đình ông Nguyễn Thanh Hiền (ngụ ấp 13, xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình). Không chỉ giữ cho màu xanh của rừng tốt tươi, trên mảnh đất được giao khoán, ông Hiền còn thực hiện mô hình nuôi đa canh tôm - cua - cá kết hợp dưới tán cây rừng. Nhờ cần cù chịu khó, cộng với điều kiện tự nhiên thuận lợi, sau khi trừ các khoản chi phí, mỗi năm, từ mô hình nuôi đa canh này đã mang về nguồn lợi nhuận cho gia đình ông Hiền từ 40 - 50 triệu đồng.
Gần nửa đời người gắn bó với rừng, ông Hiền không chỉ ra sức trồng và giữ rừng trên diện tích được giao khoán mà còn thường xuyên kết hợp với lực lượng kiểm lâm tuần tra bảo vệ rừng phòng hộ. “Cuộc sống trên đất rừng vẫn còn nhiều cái khó. Song, vì mình thương đất, thương rừng, cũng như có nhiều kỷ niệm gắn bó nên vẫn bám trụ rừng. Như trận bão năm 1997, ngoài thiệt hại tài sản thì tôm, cá cũng thất thu, nhưng gia đình tôi và nhiều gia đình khác ở đây vẫn không ngại khó, cùng nhau bắt tay làm lại từ đầu. Còn hiện tại, nguồn thủy sản từ rừng đã cạn kiệt, cũng như điều kiện thời tiết thất thường nên việc nuôi trồng gặp không ít khó khăn. Người dân rất cần được hỗ trợ nguồn vốn để tiếp tục sản xuất, giữ rừng, giữ đất” - ông Hiền chia sẻ.
* Anh Trần Xuân Chính: Sẽ giữ rừng đến suốt đời!
.jpg)
Tuyến đê phòng hộ của xã Hiệp Thành (TP. Bạc Liêu) không đêm nào thiếu bước chân tuần tra của anh Trần Xuân Chính. Chọn cho mình cái nghề bảo vệ rừng, dẫu biết sẽ gặp nhiều vất vả nhưng vợ chồng anh Chính vẫn quyết không từ bỏ mà gắn bó, đeo mang như cái “nghiệp” của mình…
Tuy chỉ mới gắn bó với rừng hơn 5 năm, nhưng vợ chồng anh Chính đã có rất nhiều kỷ niệm với cái “nghề” bảo vệ rừng của mình. Anh Chính xem nhiệm vụ bảo vệ đất rừng cũng giống như đang bảo vệ quê hương, bảo vệ tài sản riêng của mình. Ban ngày đi tuần tra khoảng 5 - 6 lần, còn tối đến thì chưa đêm nào anh Chính có được giấc ngủ trọn vẹn. Thậm chí có những lúc, khi bọn trộm tôm hoành hành với thủ đoạn khá tinh vi, anh Chính đã cùng với các thành viên trong đội dân phòng canh chừng xuyên suốt, thức trắng đêm để bảo vệ tài sản cho bà con.
Được giao quản lý 6ha đất rừng, anh Chính thực hiện mô hình nuôi quảng canh tôm - cua kết hợp. Tuy thu nhập hàng tháng không nhiều, nhưng vợ chồng anh vẫn tập trung “đầu tư” cho 2 con ăn học: 1 đang học đại học và 1 đang học lớp 12. Cuộc sống hiện tại dẫu còn nhiều khó khăn, cũng như giữ rừng là nhiệm vụ không đơn giản; thế nhưng, vợ chồng anh Chính chưa bao giờ có ý định chuyển nghề hoặc chuyển đi nơi khác sinh sống. “Tôi chỉ mong Nhà nước quan tâm đến chuyện cho gia đình tôi và những hộ lân cận tiếp cận được nguồn vốn vay để sản xuất, giảm bớt khó khăn trong cuộc sống. Còn chuyện giữ rừng là lẽ đương nhiên, là trách nhiệm của người công dân, vợ chồng tôi nguyện sẽ bám rừng, bảo vệ rừng đến suốt đời” - giọng anh Chính chắc nịch.
* Ông Nguyễn Hòa Nhịn: Bảo vệ rừng là bảo vệ sự sống của con người
.jpg)
Ông Nguyễn Hòa Nhịn (ấp Vĩnh Điền, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải) là một trong những gương mặt tiêu biểu trong công tác bảo vệ rừng của địa phương.
Năm 1993, ông Nhịn được Nhà nước giao cho 4,3ha đất rừng. Gần 20 năm gắn bó trên mảnh đất này, ông Nhịn càng hiểu rõ vai trò của rừng đối với sự sống của con người. Vì vậy, gia đình ông luôn làm tốt công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Ông Nhịn cho biết: “Bảo vệ rừng là bảo vệ sự sống của con người. Vì rừng góp phần giữ gìn không khí trong lành, đảm bảo sức khỏe cho chúng ta. Đặc biệt là đối với người dân sống ven biển thì rừng càng quan trọng hơn, bởi nó ngăn chặn gió khi có bão xảy ra. Ngoài việc tham gia trồng rừng do Trạm Kiểm lâm phát động, tôi còn thường xuyên đi thăm rừng khi thấy có dấu hiệu bị chặt phá và báo cho Trạm Kiểm lâm xã để có biện pháp xử lý kịp thời; tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức trong công tác quản lý, bảo vệ rừng…”.
Từ khi được Nhà nước giao khóm đất đến nay, ngoài việc bảo vệ rừng, gia đình ông Nhịn còn đào kênh mương trong phạm vi cho phép để nuôi tôm. Nuôi tôm theo mô hình này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn góp phần bảo vệ môi trường tự nhiên. Việc làm của ông Nguyễn Hòa Nhịn có ý nghĩa rất lớn vì đã góp phần xây dựng một “lá chắn” khá kiên cố bằng cánh rừng đước để bảo vệ đê biển, tránh thiệt hại về người và của khi có thiên tai lũ lụt xảy ra.
* Ông Nguyễn Văn Son: Rừng còn thì mình còn
.jpg)
Suốt 16 năm gắn bó với rừng cũng là ngần ấy thời gian ông Nguyễn Văn Son (ấp 12, xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình) dồn hết công sức và trách nhiệm của mình bảo vệ và tôn tạo để những tán cây rừng phủ khắp một màu xanh. Ông xem rừng cũng giống như hơi thở, mạch sống của mình qua cách nói mộc mạc, chân chất của một nông dân: “Rừng còn thì mình còn”.
Ông Son là hộ đầu tiên được nhận khoán đất rừng ở ấp 12 với 3ha. Gia đình ông phải mất đến 5 năm để cải tạo từ đất rừng hoang hóa thành đất sản xuất kết hợp với trồng rừng, nuôi tôm - cua. Có biết bao mồ hôi công sức của vợ chồng ông đã đổ trên mảnh đất này. Khởi đầu từ việc đắp đê bao, xẻ kênh, song song đó, ông Son còn thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ rừng. Với mô hình nuôi tôm - cua dưới tán rừng, hàng năm, sau khi trừ chi phí gia đình ông Son còn thu lãi từ 30 - 40 triệu đồng. Kết quả đó như là sự đền bù cho những nỗ lực giữ đất, giữ rừng của ông Son.
Ngày ngày, ông Son vẫn cần mẫn với công việc đi tuần tra bảo vệ rừng không cho lâm tặc vào chặt phá, điều chỉnh mực nước hợp lý cho rừng phát triển… Hiện tại, hộ gia đình ông Son vẫn giữ nguyên 70% diện tích rừng già lúc mới nhận khoán.
Không chỉ gương mẫu chấp hành quy định của Nhà nước, khi tham gia vào Hội Cựu chiến binh của ấp, ông Son cùng mọi người vận động bà con bảo vệ rừng. Ông cùng 14 hộ gia đình tham gia vào “tổ đoàn kết” của ấp 12 để vừa hỗ trợ nhau sản xuất, vừa bảo vệ rừng.
Ông Trịnh Hữu Lộc, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm phường Nhà Mát, cho biết: “Ông Son là một trong những hộ dân nhận khoán đất rừng tiêu biểu trong công tác bảo vệ rừng”. Với những đóng góp tích cực cho công tác bảo vệ màu xanh của rừng thời gian qua, ông Nguyễn Văn Son vinh dự được nhận bằng khen của UBND tỉnh.
Tứ Nhân

Truyền hình







Xem thêm bình luận