Họ là những tổ chức, cá nhân luôn tận tụy, đồng hành với công tác vì trẻ em. Bởi với họ, niềm vui là thấy trẻ em sống vui vẻ, lớn khôn…
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu: Luôn đồng hành trong các hoạt động chăm lo cho trẻ em
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu không chỉ đóng góp nguồn ngân sách phát triển kinh tế của địa phương, mà còn chung tay cùng xã hội chăm lo cho trẻ em nghèo trên địa bàn tỉnh. Với tinh thần “tương thân tương ái”, hàng năm công ty đã tổ chức thăm hỏi, tặng trên 250.000 phần quà cho trẻ em nghèo ở vùng sâu, vùng xa vào những dịp lễ, tết; tặng sách, vở cho trẻ em nghèo để các em có điều kiện đến trường vào đầu năm học mới. Ngoài ra, Công đoàn, Chi đoàn công ty cũng thường xuyên đến thăm và tặng quà cho các em ở Trại trẻ mồ côi chùa Long Phước (phường 5, TP. Bạc Liêu) và Vĩnh Phước An tự (phường 2, TP. Bạc Liêu). Không chỉ vậy, hàng năm công ty còn phối hợp với quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh phát hành đợt vé số vì trẻ em nghèo. Với những việc làm thiết thực đó, công ty đã góp phần lớn trong việc cùng xã hội chăm lo cho trẻ em.
Cô Cao Thị Xuân Hồng: Người “đầu tàu” của CLB “Ông bà, cháu” khóm Trà Kha B
Mong có đủ sức khỏe để tiếp tục làm từ thiện, góp phần cùng xã hội chung tay chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đó là nguyện ước của cô Cao Thị Xuân Hồng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) “Ông bà, cháu” khóm Trà Kha B (phường 8, TP. Bạc Liêu). Hơn 10 năm gắn bó với CLB nên cô Hồng thấu hiểu hoàn cảnh đáng thương của các em thiếu nhi chịu nhiều thiệt thòi, vì thế cô luôn nguyện sẽ là người “thắp lửa” để sưởi ấm tâm hồn của những mảnh đời bất hạnh.
Với cương vị là “đầu tàu” của CLB, cô Hồng đã không ngại khó, ngại khổ cùng với chính quyền địa phương vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân giúp đỡ các cháu trong CLB. Cô Hồng còn gần gũi, động viên để các cháu không cảm thấy cô đơn, nhất là đối với những trẻ em bị cha mẹ bỏ rơi. Ngoài ra, cô thường xuyên tổ chức những buổi sinh hoạt tập thể, đi tham quan để cho các cháu vui chơi, mở mang kiến thức, cũng như rèn luyện kỹ năng sống hòa nhập với cộng đồng. Đối với cô Hồng, niềm vui lớn nhất khi nhận nhiệm vụ này là nhìn thấy các cháu trong CLB sống vui vẻ, lớn lên mỗi ngày.
Anh Nguyễn Văn Niên: “Vị cứu tinh” của nhiều trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh
Không thuộc một tổ chức xã hội nào, cũng không thuộc gia đình thừa tiền dư bạc để làm từ thiện, cuộc sống chỉ phụ thuộc vào mấy công rẫy và cái quán cóc tại nhà, vậy mà anh Nguyễn Văn Niên ở ấp Giồng Giữa (xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) lại trở thành “vị cứu tinh” của nhiều trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh. Hễ nghe có trường hợp nào mắc bệnh là anh Niên liền đi “gõ cửa” các cơ quan chức năng, các tổ chức nhân đạo cứu giúp. Đến bây giờ, anh cũng không nhớ mình đã giúp đỡ bao nhiêu trường hợp. Anh chỉ biết rằng mình đã giúp cho rất nhiều người ở tận huyện Hồng Dân, Đông Hải, Phước Long… Anh đến tận nhà làm thủ tục, chụp hình, liên hệ ngành chức năng, thậm chí có trường hợp gia đình đơn chiếc, anh còn khăn gói theo họ để hỗ trợ.
HOÀNG LAM

Truyền hình







Xem thêm bình luận