Trở về cuộc sống đời thường khi gửi một phần xương máu lại chiến trường khói lửa, những người con quê hương Đông Hải lại viết tiếp “bản hùng ca” bằng sự nỗ lực vượt lên nỗi đau bệnh tật để góp sức lực và trí tuệ vẽ nên bức tranh sống động về cuộc sống.
Tàn nhưng không phế
Con đường nhỏ uốn mình bên bờ kênh xáng đưa chúng tôi đến nhà anh thương binh Trần Đình Hồ (ấp 1, xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải). Tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi sau khi đi thăm vuông tôm về, anh Hồ kể cho chúng tôi nghe chuyện đời mình.
![]() |
| Anh Trần Đình Hồ (ấp 1, xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải) bên vuông tôm của mình. Ảnh: H.L |
“Tàn nhưng không phế”, đó là lời khẳng định của người thương binh hạng 1/4 khi quyết tâm cùng với gia đình cải tạo hơn 2ha đất để nuôi tôm. Với phẩm chất của người lính không ngại khó ngại khổ, anh đã thành công và đem lại cho gia đình một cuộc sống khá sung túc. Anh Hồ chia sẻ: “Sống là phải không ngừng phấn đấu dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Khi chúng ta dày công chăm sóc một loại cây nào đó, tất yếu nó sẽ cho hoa thơm, trái ngọt”.
Cho đến hôm nay, thương binh Trần Đình Hồ vẫn tiếp tục cống hiến, đóng góp cho quê hương, đất nước. Cái khổ, cái nghèo trong thời chiến mà gia đình anh phải gánh chịu đã thôi thúc anh tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế để có thêm nguồn kinh phí giúp đỡ người nghèo, hộ gia đình chính sách, những đồng đội không còn khả năng lao động…
Chú trọng giáo dục truyền thống
Ở thời chiến thì cống hiến bằng cách cầm súng ra chiến trường, còn ở thời bình thì người thương binh hạng 4/4 - Hồ Văn Bá (ấp Trường Điền, xã Long Điền Đông) cống hiến bằng cách giáo dục và nhắc nhở con, cháu sống sao cho xứng đáng với máu xương ông cha đã đổ xuống. Đối với ông Bá, việc giáo dục con cháu nối tiếp truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc là một việc làm cần thiết. Bởi điều đó không chỉ giúp thế hệ trẻ hiểu thêm lịch sử dân tộc, mà sẽ noi theo gương sáng của cha anh năm xưa.
Ông Hồ Văn Bá tâm sự: “Tôi thường kể cho các con, cháu nghe về những chiến công oanh liệt của ông cha, cũng như những gian khổ chúng tôi đối mặt trong chiến tranh để con, cháu nhìn vào đó mà phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, dùng trí tuệ và sức lực góp phần xây dựng quê hương”. Nhờ vậy, gia tài quý nhất hiện giờ ông có là 4 người con có trình độ cử nhân và thạc sĩ. Thành quả ấy khiến ông cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện. Và hạnh phúc được nhân lên khi các con của ông đang là những “con ong cần mẫn” ngày ngày đem kiến thức của mình kiến tạo quê hương.
Đông Hải đang chuyển mình bằng việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Trong đó, phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của những thương binh đã dũng cảm vượt qua những mất mát, đau thương để vươn lên xây dựng cuộc sống giàu đẹp. Họ thật sự là những tấm gương sáng để thế hệ hôm nay học tập, noi theo.
HOÀNG LAM

Truyền hình








Xem thêm bình luận