Chủ nhật, 9-11-25 23:00:39
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Niềm vui nơi đảo xa

Báo Cà Mau Sau hơn 4 tháng thi công vất vả, với hơn 400 tấn vật liệu xây dựng được các bạn đoàn viên thanh niên ngày đêm mang vác lên đồi, công trình “Trường đẹp cho em” tại Hòn Chuối đã hoàn thành.

Sau hơn 4 tháng thi công vất vả, với hơn 400 tấn vật liệu xây dựng được các bạn đoàn viên thanh niên ngày đêm mang vác lên đồi, công trình “Trường đẹp cho em” tại Hòn Chuối đã hoàn thành. Ngày 18/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Thân Đức Hưởng; Chánh Văn phòng Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy, đại diện Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cà Mau và Quỹ Thiện Tâm (TP Hồ Chí Minh) cùng tham dự lễ khánh thành và bàn giao công trình cho Đồn biên phòng Hòn Chuối. 

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ca Mau Thân Đức Hưởng biểu dương lực lượng đoàn viên thanh niên đã đóng góp sức lực, nhiệt huyết để xây dựng một mái trường khang trang cho học sinh nơi biển đảo khó khăn. Nhiệm vụ bảo vệ an toàn lãnh thổ, phát triển kinh tế đảo trong tương lai phụ thuộc giáo dục của địa phương, chính vì vậy cần thúc đẩy chương trình phát triển xã đảo tốt hơn nữa. Ngoài nỗ lực của chính quyền địa phương, còn cần nhiều sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm. Xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến các đơn vị đã đóng góp xây dựng ngôi trường này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Thân Đức Hưởng cùng với các đơn vị tham gia trao tặng học bổng cho các em học sinh tại đảo.

Trường được xây dựng với tổng kinh phí hơn 700 triệu đồng. Để có thể mang vác những bao vật liệu lên đến điểm xây dựng, các bạn đoàn viên, thanh niên đã phải vượt qua những con dốc trơn trượt, đã có bạn bị thương. Xây dựng trường học trong mùa mưa thật khó khăn, nhưng vẫn phải làm vì mùa hạn đến đảo thiếu nước trầm trọng, không thể xây dựng.

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân cho biết: “Sở GD&ĐT Cà Mau hỗ trợ 180 triệu đồng mua sắm bàn ghế cho các lớp học và sẽ cố gắng phối hợp với lực lượng đoàn viên, thanh niên, vận động đội ngũ giáo viên tiếp tục hỗ trợ cho trường cũng như vận động giáo viên trẻ ra đảo dạy học”.

Thượng uý Trần Bình Phục, cán bộ thông tin Đồn Biên phòng Hòn Chuối, thầy giáo phụ trách lớp học tình thương 6 năm liền, cho biết: “Có được mái trường như hôm nay thật sự là niềm vui rất lớn. Đây không chỉ là tâm huyết của bản thân tôi, mà còn là tấm lòng và sự nỗ lực phi thường của lực lượng đoàn viên, thanh niên, các chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng người dân tại đảo. Lực lượng biên phòng tại Hòn Chuối sẽ cố gắng giữ gìn ngôi trường và dốc sức chăm lo cho các em học sinh tại đảo”.

Chị Phạm Thị Thu Hồng, người dân tại Hòn Chuối, bộc bạch: "Đường lên lớp khó đi lắm, hằng ngày, tôi phải dẫn con lên rồi trưa lên rước về, những ngày mưa này phải cõng bé. Năm nay, bé chỉ mới 5 tuổi thôi, nhưng thấy các bạn được học, nó mê quá nên tôi cho đi học luôn. Có được mái trường đẹp vậy, thật sự tôi rất vui mừng, trước đây lớp dựng tạm bợ, cột cây đã mục hết rồi, những ngày mùa mưa, lớp bị dột, nhìn tụi nhỏ học thấy thương lắm".

Em Ngô Thuý Duy, học lớp 3, phấn khởi: "Con cảm thấy rất vui khi có trường mới để học. Hằng ngày tụi con ăn sáng xong, rồi lội qua những gành đá đến lớp. Đi học vui lắm, thầy giáo rất thương tụi con, dạy tui con nhiều điều hay. Con cám ơn các cô, các chú đã đến và xây trường mới cho con".

Không chỉ riêng Thuý Duy mà tất cả học sinh tại đảo đều rất vui mừng. Ngày khai giảng, các em có mặt từ rất sớm, tuy khai giảng muộn hơn trong đất liền nhiều ngày, nhưng có lẽ đây là ngày khai giảng ý nghĩa nhất của ngành giáo dục tỉnh nhà. 

Tỉnh đoàn Cà Mau cùng Thường trực Uỷ Ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh bàn giao ngôi trường cho Đồn Biên Phòng Hòn Chuối.

Hòn Chuối là một trong những đảo được quy hoạch xây dựng là Đảo thanh niên trong tương lai. Trên đảo hiện có hơn 50 hộ dân sinh sống, cùng các lực lượng vũ trang. Cảm thông nỗi khát khao được đến trường của các em nhỏ, nhiều năm qua, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Hòn Chuối đã mở lớp học tình thương để mang con chữ đến với trẻ em vùng đảo xa này. Trải qua thời gian dài, các em phải học tập trong điều kiện phòng học tạm bợ, thiếu thốn mọi bề, giờ đây đã có mái trường đẹp hơn, không sợ nắng mưa, là niềm vui vô bờ của bà con và những người lính biên phòng./.

Bài và ảnh: Khánh Phương

Thầy giáo Trịnh Bá Ngọc hết lòng gieo yêu thương

Thầy Trịnh Bá Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Hiệp Thành nức tiếng gần xa, bởi không chỉ là người gieo chữ tận tâm, sống giản dị với nghề cao quý mà thầy Ngọc còn là người cha thứ hai, âm thầm chở che, nâng bước bao thế hệ học trò Khmer nghèo nên người.

Hơn 520 học sinh tham gia Phiên chợ quê

Ngày 5/11, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Tân Thành) phối hợp với Công ty Hoàng Sa Tourist tổ chức Phiên chợ quê dành cho hơn 520 học sinh khối 4 và khối 5. Đây là hoạt động trải nghiệm sáng tạo được nhà trường duy trì thường xuyên, nhằm giúp học sinh tìm hiểu, gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc.

Đổi mới giáo dục bắt đầu từ người thầy

Giai đoạn 2025-2030, Cà Mau xác định xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Trong đó, tỉnh đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao ở các ngành, lĩnh vực mới. Đây được xem là yếu tố then chốt, quyết định thành công của sự nghiệp “trồng người”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lương giáo viên có thể lên gần 19 triệu đồng nhờ hệ số đặc thù

Với hệ số đặc thù dự kiến 1,25 và 1,15, lương tháng giáo viên cao nhất lên gần 19 triệu đồng, chưa kể hàng loạt phụ cấp khác, theo đề xuất của Bộ Giáo dục.

Ươm mầm xanh tương lai

Thành lập năm 2007, từ xuất phát điểm nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và thiết bị giảng dạy, Trường Mầm non Hoa Mai (Xã Hồ Thị Kỷ) không ngừng phát triển và vươn lên, đầu tư cơ sở vật chất khang trang, nâng cao chất lượng giảng dạy, trở thành điểm sáng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non.

10 năm chuyến đò kết nối ước mơ tri thức

“Ước mơ của con là học hết lớp 4, lớp 5, bởi hoàn cảnh khó khăn nên con và các bạn phải nghỉ học để phụ cha mẹ vào rừng bắt ốc, ra biển bắt cá”, lời chia sẻ của cậu bé Nguyễn Quốc Út tại cửa biển Giá Lồng Ðèn trong cuộc gặp vào năm học 2017-2018 đã khởi đầu cho hành trình liên tiếp 10 năm của những chuyến đò kết nối ước mơ tri thức.

Ngành giáo dục cần thêm nguồn lực để phát triển bền vững

Chiều 27/10, đồng chí Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế và làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học, công tác đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và triển khai các chính sách giáo dục trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh khảo sát thực trạng giáo dục tại 2 xã Tân Thuận và Gành Hào

Nhằm nắm bắt tình hình triển khai, thực hiện một số nội dung trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh, sáng 22/10, Bà Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến khảo sát  và làm việc với lãnh đạo các trường học tại xã Tân Thuận và xã Gành Hào.

Bếp ăn bán trú "Ðỏ lửa" yêu thương

Từ những ngày đầu tự lực, bếp ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hàm Rồng (xã Năm Căn) đã được nhen nhóm, duy trì bằng tinh thần sẻ chia của cộng đồng, trước khi được Chương trình Ðảm bảo chất lượng giáo dục trường học (Chương trình SEQAP) tiếp sức.

Phạm Hồng Thơ - Gương sáng sinh viên 5 tốt

Trong hành trình học tập và rèn luyện tại Trường Ðại học Bình Dương - Phân hiệu Cà Mau (Phân hiệu), nhiều sinh viên để lại dấu ấn bằng sự nỗ lực, khát vọng và tinh thần phấn đấu không ngừng. Một trong những tấm gương sáng ấy là em Phạm Hồng Thơ, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, khoá 25.