“Cờ nối gió đêm vui nối ngày… Thành phố nối thôn xa vời vợi… Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay…”. Nhìn đường làng, ngõ phố rợp trời trong màu sắc rực rỡ của cờ hoa, bỗng nhớ đến những ca từ trong ca khúc “Nối vòng tay lớn” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Những ngày này, dù là quê xa hay phố chợ, đâu đâu cũng thấy màu cờ đỏ sao vàng Việt Nam rực rỡ, nhất là ở những điểm bầu cử đã được chính quyền địa phương chuẩn bị tươm tất.

Trang trí tại Tổ bầu cử số 1, Khóm 1, phường Láng Tròn (TX. Giá Rai). Ảnh: H.T
Rộn ràng từ nhà văn hóa ấp…
Chiều muộn, Nhà Văn hóa ấp Trà Co (địa điểm bố trí Tổ bầu cử số 4, ấp Trà Co, xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình) vẫn còn những cô bác đứng xem tiểu sử các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Đã hơn tuần nay, ngày nào cũng vậy, không đông cũng rải rác, bà con có việc đi ngang thì ghé chân Nhà Văn hóa ấp để xem danh sách được cán bộ ấp, xã niêm yết trên những tấm bảng đặt trang trọng phía trước. Để có một tổ bầu cử trang nghiêm thế này, các cán bộ xã, ấp đã dành khá nhiều thời gian, làm việc với tinh thần “hết việc chứ không hết giờ” nhằm chuẩn bị chu tất cho ngày hội lớn.
Nhà nằm “cặp ranh” với Nhà Văn hóa ấp, chị Kim Nhị còn vận động nhiều thành viên trong gia đình tranh thủ lúc trời không có nắng ra làm cỏ, phát quang khu vực sân nhà mình để tạo diện mạo xanh - sạch - đẹp hơn nữa cho Nhà Văn hóa ấp. Chị Nhị chia sẻ: “Nhìn không khí chuẩn bị của mấy anh cán bộ mà người dân chúng tôi cũng thấy nôn nao, nên ai nấy đều muốn góp sức mình để góp phần cho thành công của ngày hội toàn dân này”.
Cũng rực rỡ cờ hoa như Nhà Văn hóa ấp Trà Co, ở hầu hết các nhà văn hóa ấp, khóm trong toàn tỉnh, những nơi được bố trí điểm bầu cử đều đã sẵn sàng đón ngày hội! Cờ Tổ quốc, cờ phướn, bàn ghế phục vụ công tác bầu cử, danh sách ứng cử viên được niêm yết, các thông báo, quy định cụ thể về bầu cử, đặc biệt là các khuyến cáo về phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn sức khỏe cho bà con khi tham gia bầu cử…, tất cả đều “có mặt” tạo nên sinh khí rộn ràng, nô nức ở các điểm bầu cử.

Nhà văn hóa ấp Trà Co - Tổ bầu cử số 4 (xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình) rợp màu cờ đón ngày bầu cử. Ảnh: C.T
… Đến nơi phố chợ
Quán điểm tâm bò kho Chiêu Hiền hơn tuần nay cũng đông khách hơn hẳn, bởi đối diện quán này là tổ bầu cử thuộc khóm 6, Phường 1 (TP. Bạc Liêu). Khách hàng của quán ngoài mối quen thường nhật còn có những cán bộ khóm, phường tất bật với công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử. Quán cũng đón những người khách mới - là những cử tri quan tâm đến quyền và nghĩa vụ công dân của mình nên ghé dùng điểm tâm, sau khi đã dừng chân tại trụ sở khóm để xem tiểu sử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Ông Ngọc Lợi, một người dân trong khóm, chia sẻ: “Tôi thường xuyên theo dõi trên tivi, nhất là chương trình thời sự hàng ngày của Đài PT-TH Bạc Liêu, nên đã được xem qua chương trình hành động của các ứng cử viên. Tôi nhận thấy các ứng cử viên đưa ra nhiều hứa hẹn rất sâu sát trong việc chăm lo quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân, cũng như quan tâm đến con đường phát triển của Bạc Liêu mình. Đến trụ sở khóm, đọc những tiểu sử cụ thể của các vị, tôi thấy có quá nhiều gương mặt sáng giá. Tôi sẽ xem kỹ để bầu chọn trong lá phiếu của mình”.
Trong những câu chuyện phiếm từ quán cà phê đường phố, quán ăn hay các tiệm tạp hóa ở nhiều điểm chợ cũng có mối quan tâm của người dân - những cử tri sẽ góp lá phiếu thể hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong ngày hội lớn của đất nước.
Không chỉ thôn quê hay phố chợ, mà cả trên… không gian mạng, vẫn nhận ra tinh thần “nối vòng tay lớn” của cả dân tộc Việt Nam cùng hướng về ngày hội toàn dân. Nhiều Facebooker đổi ảnh đại diện với hình ảnh lá phiếu, thùng phiếu và tiêu đề “Ngày 23/5 - Tôi đi bầu cử”. Những chương trình hành động, từng gương mặt ứng cử viên sáng giá đã được nhiều người chia sẻ, đăng tải như cách thể hiện quan điểm đồng tình, ủng hộ cho người mình tín nhiệm.
Một không khí “cờ nối gió đêm vui nối ngày” như thế cứ rợp trời, lan tỏa từ làng quê đến phố chợ, từ trong cuộc sống đời thường đến nhận thức, thái độ của mỗi người thể hiện trên không gian mạng. Nô nức, phấn chấn trước giờ G, là điều ghi nhận được rất thật. Ngày bầu cử đầy đủ ý nghĩa là ngày hội non sông!
CẨM THÚY

Truyền hình







Xem thêm bình luận