Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nỗi buồn di tích

Báo Cà Mau (CMO) Năm nay đã 85 tuổi, nhưng nhắc lại trận chiến thắng giặc Pháp trên sông Mương Điều, bà Trương Thị Mười, hội viên Hội tù chính trị yêu nước (ngụ ấp Mương Điều A, xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi) vẫn nhớ rất rõ: "Ngày ấy, ở khu vực Mương Điều, bà con tập trung đông như hội, họ đến để xem tàu Pháp bị đánh chìm và cổ vũ bộ đội, du kích mò tìm vũ khí…".

Đang cao hứng nhắc chuyện năm xưa, bỗng giọng bà Mười chùng lại: “Nơi chiến thắng lịch sử ấy, giờ đây đã được xếp hạng Di tích lịch sử - văn hoá. Nhưng hơn 70 năm rồi, chứng tích đã phai mờ theo thời gian, còn chăng là những gì đọng lại trong tâm trí tôi và những người cùng thế hệ về giá trị khoa học trong đường lối chiến tranh Nhân dân đầy sáng tạo của Đảng “Tát sông Mương Điều, bắt tàu chiến địch”".

Chiến thắng bởi tinh thần quả cảm 

Tháng 5/1946, thực dân Pháp lấn chiếm Đầm Dơi bằng đường thuỷ. Chỉ trong vòng 60 ngày, thực dân và bọn tay sai đã đóng xong các đồn trọng yếu trên địa bàn Đầm Dơi rồi tổ chức các đợt càn quét làm nhiều chiến sĩ cách mạng hy sinh. Cuối năm 1946, hưởng ứng "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân, dân Đầm Dơi đồng loạt nổi dậy tấn công làm tiêu hao vũ khí, tiêu diệt địch và mở rộng vùng giải phóng. Nổi bật là trận đánh tàu Pháp trên sông Mương Điều.

Tháng 5/1947, đoán biết địch sắp đi tiếp tế cho đồn Đầm Dơi, Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu (bao gồm cả tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau ngày nay) đã huy động Nhân dân đắp cản lớn chặn ngang lòng sông Mương Điều.

Trước chỗ đắp cản khoảng 4 km có mai phục 2 trái thuỷ lôi cải tiến (cách nhau 200 m). Nếu địch đi 2 tàu thì đánh cả 2 trái, nếu địch đi 1 tàu thì đề phòng trái trước hỏng vẫn còn trái sau; đồng thời chuẩn bị phương án đánh lúc tàu quay ra, vì khi tàu quay về ngược nước, chạy chậm dễ đánh hơn. Mặt khác, chia trung đội thuỷ lôi của xưởng Cái Ngay làm 2 bộ phận, vừa đánh thuỷ lôi, vừa yểm trợ tác chiến cho nhau.

Như dự đoán, 9 giờ sáng 18/5/1947, tàu Lơ-toa-măng chở theo một đại đội lính Pháp và vũ khí tiến vào Đầm Dơi. Vừa chạy chúng vừa bắn như vãi đạn lên hai bờ sông và hùng hổ đâm phá cản ở lòng sông. Thế nhưng, hơn 5 giờ đồng hồ vẫn không phá được cản, tàu Lơ-toa-măng đành quay trở về Cà Mau và lọt vào trận địa bộ đội ta mai phục. Thuỷ lôi được giật dây nổ tung, tàu Lơ-toa-măng chìm tại chỗ. Do tàu Lơ-toa-măng là loại tàu lớn ở Tây Nam Bộ nên không chìm hết, một số lính Pháp leo lên phần mũi tàu còn nổi tiếp tục chống cự trong vô vọng.

Sau khi tiêu diệt sạch đại đội lính Pháp, bộ đội và quân, dân địa phương đã đắp 2 đầu đập để ngăn dòng chảy trên sông Mương Điều (khu vực tàu Lơ-toa-măng bị đánh chìm), sử dụng hơn 50 chiếc gàu giai để tát cạn nước và tận thu hàng trăm súng các loại. Đồng thời, gỡ đầu máy tàu Lơ-toa-măng đem sang Thái Lan bán lấy tiền mua vũ khí.

Đau đáu bảo tồn di tích chiến thắng năm xưa

Chiến thắng trận đánh trên sông Mương Điều thể hiện sức mạnh to lớn của chiến tranh Nhân dân, phát động mạnh mẽ phong trào chiến tranh du kích. Mương Điều trở thành con sông lịch sử chống xâm lược.

Sự kiện quân, dân Đầm Dơi đắp đập tát cạn một khúc sông để lấy vũ khí dưới tàu chìm của địch chứng tỏ ý chí sắt đá và tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng vượt qua mọi khó khăn gian khổ trong cuộc kháng chiến, giành thắng lợi và xây dựng đất nước trong thời bình.

Tháng 4/2011, địa điểm trận chiến thắng Mương Điều được Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ký quyết định xếp hạng Di tích lịch sử - văn hoá cấp tỉnh. Theo đó, huyện Đầm Dơi kết hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan quy hoạch khu vực di tích thành trung tâm sinh hoạt văn hoá để ghi dấu sự kiện lịch sử của Đảng bộ và quân, dân Đầm Dơi và cũng là nơi tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Tuy nhiên, gần 7 năm qua, nơi đây vẫn còn là... phế tích.

Ông Đào Minh Chính đứng trên phần đất đã hiến tặng cho địa phương quy hoạch khu di tích.

Theo ông Phạm Chí Ngoãn, Phó chủ tịch UBND xã Tạ An Khương: Di tích “Địa điểm trận chiến thắng Mương Điều” không chỉ lưu dấu truyền thống cách mạng mà còn là biểu tượng văn hoá của địa phương. Hiện tại, đường về khu di tích đã được xây dựng lộ giao thông thẳng tắp, đất quy hoạch khu di tích cũng được hộ dân hiến tặng… Vấn đề còn lại là đầu tư xây dựng, nhưng việc này nằm ngoài khả năng của xã.

Ông Đào Minh Chính, ấp Mương Điều A, trải lòng: “Là con của gia đình truyền thống cách mạng, cha và anh đều hy sinh trong kháng chiến, mẹ hiện nay đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, cho nên việc hiến đất để địa phương quy hoạch khu di tích, với tôi là việc nên làm. Và cũng như nhân dân ấp Mương Điều A, tôi mong muốn Nhà nước sớm xây dựng các công trình văn hoá để có nơi tri ân thế hệ đi trước, giáo dục thế hệ con cháu hôm nay và mai sau”./.

Mỹ Pha 

Thêm cầu nông thôn ở xã Phong Hiệp

Cầu Kinh 1.000 nối liền hai ấp 2A và 2B, xã Phong Hiệp vừa được khởi công từ nguồn vận động xã hội hoá.

Chủ động phòng tránh ngộ độc rượu

Thời gian qua, tình trạng ngộ độc rượu vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đặc biệt trong các dịp lễ, Tết.

Trao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên xã Đất Mũi

Hai đoàn viên được hỗ trợ là chị Hoàng Thị Xuân Quỳnh và anh Hứa Hoàng Thơ, đều công tác tại Trường THPT Viên An. Cả hai đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thu nhập chủ yếu từ tiền lương.

Hơn 18.800 thí sinh tham gia Kỳ thi thử tốt nghiệp THPT năm 2026

Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày 23 và 24/4, được tổ chức theo quy trình tương tự kỳ thi tốt nghiệp THPT, từ khâu ra đề, in sao đề, bố trí phòng thi, coi thi đến chấm thi. Trường THPT Cà Mau có số lượng thí sinh dự thi đông nhất với hơn 1.100 em; Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Cà Mau có 91 thí sinh.

Ấm tình đồng đội

Ði qua khói lửa chiến tranh đến ngày đất nước thống nhất, trở về cuộc sống đời thường, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Cà Mau tiếp tục giữ vững và phát huy phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, giàu tính nhân văn. Trong đó nổi bật là hoạt động chăm lo đồng đội, tri ân người có công và hỗ trợ gia đình chính sách. Những việc làm ấy không chỉ thể hiện trách nhiệm mà còn chan chứa nghĩa tình, góp phần lan toả truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Khởi công xây dựng Trường Tiểu học 2 Xã Phan Ngọc Hiển

Ngày 22/4, UBND Xã Phan Ngọc Hiển long trọng tổ chức lễ khởi công công trình xây dựng Trường Tiểu học 2 Xã Phan Ngọc Hiển, với tổng mức đầu tư 36,9 tỷ đồng.

Thắp sáng niềm tin từ những phận đời khiếm thị

“Mù rồi nên cũng không cần đèn đóm gì đâu chú ơi”. Câu nói bộc bạch của bà Lê Thị Dững trong căn phòng nhỏ - nơi ánh sáng ban ngày cũng chẳng khác gì ban đêm, khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng.

Hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại tài sản do sạt lở tại phường Tân Thành

Chiều 21/4, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, cùng chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại tài sản do sạt lở đất tại Khóm 13, phường Tân Thành.

Siết chặt các biện pháp phòng, chống bệnh tay chân miệng

Trước tình hình bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại nhiều địa phương khu vực phía Nam, ngành y tế tỉnh Cà Mau đang chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh, hạn chế lây lan trong cộng đồng.

Phước Long khởi công 4 căn nhà Đại đoàn kết chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam

Sáng 21/4, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Phước Long tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết tại ấp Mỹ Tân cho hộ đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn.