Không còn thân nhân, sống lang thang, tàn tật, bệnh tâm thần... là những phận đời hiện được cưu mang tại Trung tâm Bảo trợ xã hội (BTXH) TP. Bạc Liêu (phường 1, TP. Bạc Liêu). Cũng tại “mái ấm tình thương” này, sự hết lòng chăm lo của cán bộ, nhân viên đã san sẻ phần nào nỗi bất hạnh mà những người này phải hứng chịu.
![]() |
| Nhân viên Trung tâm Bảo trợ xã hội TP. Bạc Liêu chăm sóc người già tàn tật. Ảnh: H.T |
Ở tuổi 86, cụ Nguyễn Thị Nuôi (phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu) không được hưởng niềm vui, sự chăm sóc từ người thân. Gia cảnh nghèo khó, con cái không có khả năng phụng dưỡng, cộng thêm nhiều chứng bệnh như: suy tim, tai biến, điếc và tàn phế cả hai chân nên địa phương đã đưa cụ Nuôi đến với “mái ấm” này. Lúc đầu, cụ còn cảm thấy an ủi vì người nhà đến thăm nom, nhưng giờ đây, chỉ còn mình cụ trơ trọi trong cuộc đời. Món quà quý giá nhất mà cụ có được là tình thương, sự tận tình chăm sóc của cán bộ, nhân viên Trung tâm.
Quan sát một ngày làm việc của đội ngũ nhân viên Trung tâm BTXH TP. Bạc Liêu, chúng tôi mới hiểu được nỗi vất vả, thiếu thốn mà họ đang phải đối mặt. Nói là đội ngũ nhân viên nhưng thực chất chỉ có 3 con người mà phải chăm sóc đến 45 bệnh nhân. Do nhiều bệnh nhân không có khả năng tự lo cho bản thân nên việc chăm sóc họ rất vất vả. Là cán bộ văn phòng nhưng do thiếu nhân lực, nên chị Bùi Thị Bích Hồng phải làm luôn những công việc của nhân viên chăm sóc bệnh nhân.
Chị Hồng chia sẻ: “Mặc dù rất vất vả nhưng chúng tôi vẫn cố gắng hết sức mình để mang tình thương đến với những bệnh nhân nơi đây. Chỉ có sự yêu nghề, đồng cảm với những phận đời không may mắn thì mới có thể chăm sóc họ tốt nhất. Ngoài ra, những tổ chức từ thiện, mạnh thường quân, người hảo tâm thường đến hỗ trợ, giúp đỡ, chia sẻ, động viên tinh thần nên chúng tôi cũng có thêm nghị lực, niềm tin để gắn bó lâu dài với công việc”.
Do tính chất công việc, nên vào những ngày cuối tuần, lễ tết, nhân viên Trung tâm BTXH thành phố cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Chính sự hết mình vì công việc và thương yêu, sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh, nhân viên Trung tâm đã giúp không ít người bệnh tâm thần điều trị khỏi và trở về với gia đình.
Để việc chăm sóc bệnh nhân ngày càng đạt hiệu quả, mới đây, Trung tâm bổ sung thêm một số trang thiết bị phục vụ cần thiết, nâng cấp 4 phòng chức năng nhằm tạo điều kiện ăn ở, sinh hoạt tốt hơn. Theo ông Lê Dũng, Giám đốc Trung tâm BTXH thành phố: “Từ khi thành lập đến nay, cơ sở vật chất của Trung tâm ngày càng được đầu tư và công tác chăm sóc bệnh nhân đã có nhiều thay đổi tích cực. Song, vấn đề khó khăn lớn nhất mà chúng tôi đang đối mặt là nguồn nhân lực không đủ và chế độ thù lao còn thấp, trong đó, phụ cấp độc hại vẫn chưa có. Tuy nhiên, anh em đã không ngừng nỗ lực và dùng cái tâm để chăm sóc bệnh nhân”.
Bên cạnh sự tận tụy của cán bộ, nhân viên Trung tâm BTXH TP. Bạc Liêu, những bệnh nhân nơi đây rất cần hơi ấm tình thương từ cộng đồng. Một chút quan tâm, đồng cảm từ xã hội sẽ giúp những mảnh đời không may mắn có thêm niềm vui trong cuộc sống.
Hữu Thọ

Truyền hình








Xem thêm bình luận