Sáng 5/9, trong không khí rộn ràng của ngày khai giảng năm học 2025-2026, cả nước bước vào một năm học đặc biệt: chỉ 34 tỉnh, thành phố tổ chức lễ tựu trường, thay vì 63 như trước. Đây là dấu mốc khởi đầu mới của ngành Giáo dục và Đào tạo, ngay sau dịp kỷ niệm 80 năm truyền thống.
- Thư của Chủ tịch nước Lương Cường gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2025-2026
- Khai giảng bằng ngôn ngữ ký hiệu tại “ngôi trường đặc biệt”
- Cách trở đò đưa, niềm vui đến trường vẫn trọn vẹn
Giữa niềm vui chung, vẫn thấp thoáng những ánh mắt bỡ ngỡ của các em học sinh vừa theo cha mẹ từ Bạc Liêu chuyển về Cà Mau. Sân trường, thầy cô, bạn bè – tất cả còn lạ lẫm. “Hôm qua, con chỉ mới làm quen được một bạn thôi”, lời thỏ thẻ của cậu bé lớp 2 khiến nhiều phụ huynh chạnh lòng. Giống như người lớn, trẻ thơ cũng đang học cách thích nghi: rời xa nơi cũ, mở lòng với môi trường mới, để tìm thấy tình bạn và tình thầy trò – mái nhà thứ hai của mình.
Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Tân Thành) đón nhiều học sinh từ tỉnh Bạc Liêu chuyển về sau khi hai tỉnh hợp nhất, bắt đầu từ năm học 2025-2026.
Lời tạm biệt đầy tình thương
Câu chuyện của 45 học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định, phường Bạc Liêu (nay thuộc tỉnh Cà Mau), là minh chứng xúc động trong mùa khai giảng năm nay. Các em buộc phải rời mái trường thân quen để theo cha mẹ chuyển công tác sau khi hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau hợp nhất.
Trước ngày khai giảng, cũng là dịp kỷ niệm 5 năm thành lập trường, cô hiệu trưởng Nguyễn Thị Tình đã gửi một bức thư đầy yêu thương đến học trò. Từng câu, từng chữ trong thư là sự lưu luyến và yêu thương vô bờ bến dành cho những học trò thân yêu. Cô hiểu rằng việc thay đổi nơi học tập là một quyết định quan trọng của cha mẹ, nhưng trong lòng vẫn không nỡ xa các em.
“Dù trong lòng cô không nỡ, nhưng cô vẫn mừng cho các em vì sắp được khám phá môi trường mới, kết bạn mới và tiếp tục hành trình học tập với nhiều trải nghiệm thú vị đang chờ phía trước”, trong thư cô viết.
Lời nhắn ấy không chỉ là lời động viên, mà còn là tình thương sâu nặng của người thầy, lời tiễn đầy nhân ái để học trò vững bước trên chặng đường mới.
Lời chào của cô hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định gửi đến các học sinh phải chuyển trường sau khi hai tỉnh hợp nhất, là lời nhắn nhủ chan chứa tình thương và động viên.
Hy vọng cho một khởi đầu mới
Với nhiều em nhỏ, rời xa mái trường cũ và những người bạn thân quen là một thử thách. Nhưng như lời nhắn nhủ đầy yêu thương của cô Tình, ở bất cứ nơi đâu, thầy cô ở trường mới cũng sẽ luôn quan tâm, đồng hành và chắp cánh ước mơ cho học trò. Đó cũng là thông điệp đầy hy vọng gửi đến tất cả học sinh phải chuyển trường trong năm học này.
Ngôi trường mới có thể còn xa lạ, nhưng rồi sẽ trở thành mái nhà thứ hai, nơi các em tiếp tục học hỏi, rèn luyện và tỏa sáng. Thầy cô chính là những người cha, người mẹ thứ hai, luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay đón chào, dẫn dắt các em trên hành trình tri thức. Dù đã chia tay, các em vẫn mãi là một phần của Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định, cũng như của đại gia đình giáo dục đang ngày càng lớn mạnh.
Câu chuyện ấy thêm một lần khẳng định sự gắn kết và sẻ chia trong ngành giáo dục, nơi mỗi học sinh, ở bất kỳ đâu, cũng được chào đón, yêu thương. Hy vọng rằng, những câu chuyện như thế này sẽ tiếp thêm sức mạnh cho các em học sinh, giúp các em tự tin bước vào năm học mới với một tinh thần lạc quan và đầy niềm tin. Bởi lẽ, nơi đâu có thầy cô, nơi đó chính là mái nhà.
Nguyễn Quốc