Từ đầu năm đến nay, Phòng Bạn đọc - Tư liệu Báo Bạc Liêu tiếp nhận hơn 50 trường hợp yêu cầu, phản ánh, khiếu nại của bạn đọc. Bao nhiêu đơn thư là bấy nhiêu tấm lòng đã tin tưởng, gửi gắm khi nhờ chúng tôi can thiệp, giúp đỡ…
![]() |
| Phóng viên báo Bạc Liêu tiếp bạn đọc tại Tòa soạn. Ảnh: H.V |
Do đặc thù của công việc, nhiều lúc chúng tôi phải tác nghiệp trong đêm khuya, vượt chặng đường dài hàng chục ki-lô-mét để kịp đến hiện trường, và việc chúng tôi được bạn đọc khen - chê, thậm chí có lời lẽ xúc phạm (khi phản ánh chuyện tiêu cực mà họ muốn bưng bít) là chuyện “thường ngày ở huyện”. Đã không ít lần chúng tôi cùng buồn với bạn đọc trong những vụ việc “tình ngay lý gian” - về tình thì hợp lý, nhưng lại vi phạm luật, do đó, dù có cảm thông đến mức độ nào thì luật vẫn là luật. Và cũng nhiều lần chúng tôi vui như “bắt được vàng” khi một vụ việc tưởng đã rơi vào bế tắc thì lại có một kết thúc có hậu. Chúng tôi đã xem niềm vui, nỗi buồn của bạn đọc như chính của bản thân mình, để rồi cùng sẻ chia, quan tâm và song hành cùng bạn đọc trong hành trình đi tìm công lý.
Và những gian nan, vất vả của chúng tôi đã được đền đáp khi giúp bạn đọc đi đến đích công lý. Niềm vui vỡ òa của những người tưởng đã mất hết niềm tin, những nụ cười, những cái nắm tay siết chặt thay lời cảm ơn là sự động viên, khích lệ chúng tôi tiếp tục dấn thân với nghề. Các vụ việc phức tạp, kéo dài nhiều năm, nhưng thông qua báo phản ánh mà cơ quan chức năng, chính quyền giải quyết thấu đáo có thể kể ra như: Trường hợp của bà L.T.C (thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải), bà N.T.V (ấp 1, thị trấn Giá Rai, huyện Giá Rai), bà N.N.L (phường 8, TP. Bạc Liêu), ông T.V.D (ấp Rạch Thăng, xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu)…
Với vai trò là cầu nối giữa bạn đọc với chính quyền địa phương, các ngành chức năng…, chúng tôi mong luôn được là nơi để bạn đọc sẻ chia, gửi gắm niềm tin.
M.N

Truyền hình








Xem thêm bình luận