Người bệnh điều trị tại cơ sở y tế nào cũng phải có người nhà đi theo chăm sóc, và người nuôi bệnh phải chịu đựng sự mệt mỏi, khổ cực. Bởi, họ chẳng có giường nằm, không được nghỉ ngơi, lại phải lo kiếm tiền để nuôi ăn, đóng viện phí cho người bệnh.
Người nhà ngồi chen chúc với bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu. Ảnh: T.Q
Chị Sơn Thị Hiền (39 tuổi, ngụ phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu) vừa đưa người mẹ vào Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu điều trị. Chị Hiền thổ lộ: “Nửa đêm, mẹ tôi lên cơn đau bụng dữ dội, tôi quýnh quáng đưa cụ vào viện. Mấy anh em tôi đều nghèo, phải chạy vạy khắp nơi mới có tiền trị bệnh cho mẹ”. Mọi sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ của mấy anh em, con cháu chị Hiền đều bó gọn trên chiếc chiếu trải ngoài hành lang gần phòng bệnh của người mẹ.
Không ít người nằm điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu là những người nghèo khổ, lại ở xa. Vì vậy người thân của họ phải tay xách nách mang những thứ có sẵn ở nhà, từ quả dưa cho đến con cá khô. Việc kiếm tiền trị bệnh cho người thân đã khó, vì vậy họ rất tiết kiệm, đâu dám nghĩ đến chuyện ăn uống ngoài hàng quán.
Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu có bếp ăn từ thiện, người nghèo được cấp phát cơm cháo miễn phí; bệnh viện cũng dành riêng một khu để người nuôi bệnh tự nấu ăn và giặt giũ. Nhờ vậy, người nghèo khi nuôi bệnh có thể tiết kiệm chi phí ăn uống, sinh hoạt, để dành tiền thuốc thang cho người thân.
Hơn một tuần nay, ông Nguyễn Văn Lăm (xã Phước Long, huyện Phước Long) nuôi người vợ điều trị bệnh phổi ở Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu. Nhà chỉ có hai vợ chồng già, con cái đi làm ăn xa, vì vậy, khi vợ bệnh, một mình ông Lăm phải túc trực lo cho vợ từ thuốc men, ăn uống… Nhà nghèo nên khi vợ nhập viện, ông Lăm chạy đôn chạy đáo kiếm được 2 triệu đồng để đóng viện phí cho vợ, còn ông thì xin cơm ở bếp ăn từ thiện.
Nhiều người nuôi bệnh tâm sự, khi chăm sóc người thân trong bệnh viện, họ không biết ăn ngon, ngủ yên là gì. Những lúc bệnh của người thân thuyên giảm, họ vui; còn những lúc bệnh người thân trở nặng thì họ cảm thấy đau thắt lòng.
Ăn, ngủ tại bệnh viện; chạy đôn chạy đáo tìm bác sĩ khi người thân trở bệnh; chăm chút từng viên thuốc, miếng cơm cho người thân của mình; nằm khắp nơi từ trên ghế, trên chiếu đến cả gầm cầu thang… Đó là hình ảnh quen thuộc của những người nuôi bệnh. Và qua đó cũng cho thấy tấm lòng của họ đối với người thân.
Minh Luân

Truyền hình







Xem thêm bình luận