Thứ sáu, 2-10-26 02:30:39
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nỗi niềm thư viện vùng sâu

Báo Cà Mau

Một người bạn làm cán bộ quản thư ở huyện Đông Hải từng tâm sự rằng: “Thư viện ở vùng sâu rất ít độc giả lui tới, có khi cả tháng cũng chỉ phục vụ được khoảng 80 lượt người, mà chủ yếu là học sinh các cấp học ở địa phương. Nhiều lúc nản quá, có ý định đem tài liệu tặng hết cho các trường, hoặc trả về trên rồi “đóng cửa” thư viện. Nhưng cứ nghĩ đến cái viễn cảnh những độc giả trung thành không có nơi để mở mang kiến thức lại thấy mình... có tội; rồi mơ màng đến một lúc nào đó độc giả sẽ nườm nượp kéo đến thư viện mà tiếp tục bám trụ…”. Đó cũng là thực trạng chung của hầu hết các thư viện vùng sâu trong tỉnh hiện nay.

Chúng tôi đã có chuyến thâm nhập thực tế tại một số thư viện vùng sâu ở các huyện Đông Hải, Hồng Dân, Vĩnh Lợi… và nhận thấy nhiều nguyên nhân sâu xa dẫn đến thực trạng độc giả “lười” đến thư viện. Ở đây, có một nghịch lý khiến nhiều người quan tâm đó là độc giả ở vùng sâu thường thiếu tài liệu để nghiên cứu, bổ trợ kiến thức, hoặc phục vụ mục đích giải trí, do vậy thư viện sẽ là một kênh thông tin đa dạng, đa chiều góp phần thỏa mãn nhu cầu của họ.

Theo các cán bộ quản thư, lâu lâu thư viện mới có đợt luân chuyển sách mới, và hầu hết các loại sách này đều do Thư viện tỉnh hỗ trợ. Mặc dù cũng phong phú về đề tài, thể loại nhưng đa phần là sách tham khảo, sách giáo khoa, tài liệu nghiên cứu phục vụ công tác giảng dạy và học tập rất khô khan; và hầu như vắng bóng các loại sách báo, tạp chí, truyện tranh phục vụ nhu cầu giải trí của độc giả.

Thư viện ở thành phố bao giờ cũng thu hút lượng độc giả nhiều hơn so với các thư viện vùng sâu. Ảnh: K.C

Với những độc giả nhà ở xa, họ phải vượt hàng cây số để đến thư viện nên vô cùng ngán ngại. Hơn nữa, công việc đồng áng quần quật từ sáng đến tối, lấy đâu ra thời gian để mà suốt ngày chúi mũi vào mấy quyển sách dày mo, dày cộm. Còn đối với những độc giả yêu sách, họ đã chịu khó lội bộ hàng cây số để đến thư viện đọc, bởi nhiều nơi không cho mượn sách về vì sợ độc giả làm mất mát, hư hao. Nhưng khi vào thư viện, không gian đọc sách lại quá chật hẹp; lại còn phải phụ thuộc vào tâm trạng và hoàn cảnh gia đình của cán bộ quản thư. Vui họ cho ở lâu, bận họ đóng cửa sớm mà nhằm vào những lúc độc giả đang nhập tâm vào quyển sách mới khổ! Thế là “cụt hứng”, chẳng ai còn mặn mà, thiết tha gì với thư viện. Nói đến “tâm trạng” của cán bộ quản thư, chúng tôi cũng xin được bàn thêm. Hầu hết, cán bộ quản thư đều làm công tác kiêm nhiệm, đôi khi quản thư chỉ là công việc phụ; mà việc phụ lại lệ thuộc chặt chẽ vào công việc chính của họ. Hơn nữa, phụ cấp cho cán bộ quản thư cũng chẳng là bao thì làm sao mà họ chịu khó với công việc phụ và tình trạng mở cửa thư viện theo kiểu “bữa có bữa không” là điều không thể tránh khỏi!

Một nguyên nhân nữa cũng làm giảm số lượng độc giả ở các thư viện vùng sâu, đó là việc ở mỗi trường học đều có một thư viện mini phục vụ tại chỗ. Học sinh thời nay cũng ít có thời gian để đến thư viện khi lịch học kín như bưng. Thay vì đến thư viện, các em tranh thủ ra chơi thì vào thư viện trường vừa tiện lợi, vừa tiết kiệm được thời gian. Còn những cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên thì nay đã có mạng Internet hỗ trợ, chỉ cần vài thao tác đơn giản họ đã có ngay “tất tần tật” mọi thứ, vừa nhanh, gọn, lại không phải mất nhiều thời gian như đọc sách.

Theo một độc giả thường xuyên của thư viện xã Long Điền Đông A thì: “Để thu hút được đông giả đông đảo hơn thì thư viện cần được trang bị nhiều loại sách mới, bổ sung nhiều loại sách phục vụ giải trí cho mọi lứa tuổi. Cán bộ quản thư cũng nên tâm huyết với công việc, thay đổi cung cách phục vụ, hỗ trợ, tạo tâm lý thoải mái cho độc giả khi đến thư viện”. Ngoài ra, khi được hỗ trợ tài liệu mới, thư viện cần có chiến lược quảng bá, giới thiệu sách thật bài bản, hấp dẫn để thu hút và tạo mối thiện cảm tốt đối với độc giả.

Hy vọng với những sẻ chia của những người trong cuộc, chúng ta hãy chung tay vực dậy “văn hóa đọc” để những thư viện vùng sâu không còn chất chứa những nỗi niềm riêng.

Mai Khôi

Đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 80

Sáng 29/9, Ban Chỉ đạo tỉnh Cà Mau về thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá Việt Nam (Ban Chỉ đạo) tổ chức họp đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026, đồng thời đề ra giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong thời gian tới.

85 huy chương được trao sau 7 ngày tranh tài tại Đại hội TDTT tỉnh Cà Mau

Sau 7 ngày tranh tài, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Cà Mau lần thứ I - năm 2026 đã trao 85 huy chương ở 8 môn: bóng chuyền, bóng đá 11 người, bóng bàn, cầu lông, kéo co, quần vợt, bi sắt và bóng chuyền hơi nữ.

Mùa thu miền nhớ

Thời tiết quê tôi 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông không rõ ràng, chỉ rõ 2 mùa mưa, nắng. Bởi thế, nhạc sĩ đã tinh tế đưa vào lời bài hát mà tôi và nhóm bạn nối khố gặp nhau thường nghêu ngao: “Quê em hai mùa mưa nắng; Hai thôn nghèo nối liền bờ đê...”. Tôi cảm nhận mùa thu không qua khung cảnh sắc vàng của lá, của nắng, của hoa, cái nhè nhẹ của gió, trong vắt của bầu trời, hương thơm của đồng nội. Mùa thu đến nhẹ nhàng trong tôi qua lời của mẹ, của chị tảo tần trong xóm nhỏ: gần tết Trung thu rồi, lo cho mâm cỗ cúng trăng tươm tất, mua cho tụi nhỏ lồng đèn.

Trái tim trẻ “say” nghệ thuật

Những năm gần đây, nghệ thuật Cà Mau lần lượt xuất hiện những ngón đờn trẻ đầy triển vọng. Ở lứa tuổi thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết cùng với sự nỗ lực khổ luyện, trau dồi không ngừng, tài năng trẻ từng bước nhận được sự ghi nhận của giới chuyên môn và công chúng mộ điệu. Chỉ nói riêng nhạc cụ guitar phím lõm, nếu ở lĩnh vực chuyên nghiệp có Nhạc sĩ Kỳ Anh, hiện đang công tác tại Ðoàn Cải lương Hương Tràm, thì lĩnh vực nghệ thuật quần chúng có tài tử Phi Phàm.

Tổng kết và trao giải Liên hoan Tiếng hát tuổi cao niên tỉnh Cà Mau lần thứ II

Tối 25/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường An Xuyên), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức tổng kết và trao giải Liên hoan Tiếng hát tuổi cao niên tỉnh Cà Mau lần thứ II, năm 2026 sau 3 ngày diễn ra.

Ghi nhịp sống quê hương

Giữa đời sống hối hả, mỗi người chọn cho mình cách riêng lưu giữ ký ức và cảm xúc. Với NSNA Trương Bá Hưng, chiến sĩ công tác tại Công an tỉnh Cà Mau, nhiếp ảnh là không gian bình yên sau giờ công tác, nơi anh thư thái cùng những khoảnh khắc đời thường được thu nhận qua ống kính.

Tự hào âm vang “Dạ cổ hoài lang”

Cứ đến Rằm tháng Tám hằng năm, giới nghệ sĩ và công chúng yêu đờn ca tài tử, vọng cổ, cải lương lại thành kính hướng về Nhạc sĩ Cao Văn Lầu bằng tất cả sự mến mộ, tri ân. Chính vào đêm Rằm tháng Tám năm xưa, bản “Dạ cổ hoài lang” của người nhạc sĩ tài hoa ấy lần đầu vang lên. Hơn 100 năm gắn bó với đời sống tinh thần của người dân Cà Mau, khúc nhạc lòng bất hủ đó được thế hệ hôm nay tiếp nối, lưu truyền bằng trách nhiệm và niềm tự hào.

Hơn 500 thiếu nhi rộn ràng trong “Đêm hội trăng rằm” tại Quảng trường Hùng Vương

Tối 24/9, tại Quảng trường Hùng Vương, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” năm 2026, mang đến không khí Trung thu ấm áp, trọn vẹn niềm vui cho hơn 500 thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.

Từ biểu tượng địa lý đến chiều sâu văn hoá và tầm nhìn khát vọng

Nhiều năm qua, vật phẩm lưu niệm trong các chuyến thăm, làm việc và các hoạt động hợp tác của tỉnh Cà Mau thường là bức ảnh Mũi Cà Mau. Gần đây, các vật phẩm lưu niệm còn có thêm cây đờn kìm và hình ảnh công trình cầu vượt biển ra đảo Hòn Khoai. Những món quà tưởng chừng giản dị ấy lại gợi mở tư duy sâu sắc trong quảng bá hình ảnh của Cà Mau.

Khai mạc Liên hoan Tiếng hát tuổi cao niên tỉnh Cà Mau

Hướng tới kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10), tối 22/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Tân Thành), Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Liên hoan Tiếng hát tuổi cao niên tỉnh Cà Mau lần thứ II năm 2026.