Thứ bảy, 4-4-26 10:03:02
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nối vòng tay yêu thương, sưởi ấm trẻ mồ côi

Báo Cà Mau

Khi những cơn gió mang hương Tết về trên khắp nẻo, màu áo xanh thanh niên lại ngập tràn trên những con đường quê với chương trình “Nối vòng tay yêu thương”. Vậy là Tết này, nhiều trẻ em mồ côi do dịch bệnh COVID-19 đã được sưởi ấm bởi những tấm lòng nhân ái.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn - Nguyễn Trang Anh Thư và Trưởng Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Trung - Đỗ Thị Nga tặng quà trẻ em mồ côi do dịch bệnh COVID-19. Ảnh: M.N

ĐỒNG HÀNH VÀ TIẾP SỨC

Trong những ngày cuối năm này, đoàn công tác của Tỉnh đoàn Bạc Liêu phối hợp với Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Trung - Trung tâm Tình nguyện Quốc gia đã đến thăm các em thiếu nhi thuộc chương trình “Nối vòng tay yêu thương” tại các huyện: Vĩnh Lợi, Hòa Bình, Phước Long và TX. Giá Rai.

Thăm gia đình em Minh Huy (xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi), trong ánh mắt của 3 mẹ con, vẫn còn đó nỗi đau mất đi người chồng, người cha do hậu quả của dịch bệnh COVID-19 gây ra. Nhà thuộc diện nghèo, người bà lại đang nhập viện, cái tết này dường như mất đi niềm vui vốn có trong căn nhà nhỏ. Nghe đoàn thăm hỏi, động viên, gia đình Huy không nén được giọt nước mắt vì mừng vui trước sự quan tâm của tổ chức Đoàn và tấm lòng nhân ái của những mạnh thường quân.

Tiếp tục hành trình mang xuân về cho trẻ em, đoàn đã đến xã Vĩnh Bình (huyện Hòa Bình) thăm 3 em nhỏ mồ côi mẹ. Hiện 3 em sống trong tình yêu thương của ông bà ngoại, người cha đang đi làm ở Bình Dương để gửi tiền về nuôi cả gia đình. Bà Trương Thị Phụng - bà ngoại của 3 em xúc động, chia sẻ: “Con gái tôi mắc COVID-19 khi gần đến ngày sinh và sau khi sinh con được vài ngày thì nó mất, thương bé Mãi (cháu nhỏ của bà Phụng) còn chưa gặp mẹ lần nào. Từ khi nhận được sự giúp đỡ của mạnh thường quân và các cháu đoàn viên thì gia đình cũng phần nào vượt qua khó khăn, tôi cảm ơn nhiều lắm!”.

NỖ LỰC KẾT NỐI GIÚP ĐỠ TRẺ EM

Chương trình tình nguyện “Nối vòng tay yêu thương” nhận đỡ đầu đến năm 18 tuổi cho hàng ngàn trẻ em trên cả nước, trong đó có 15 em mồ côi do dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023, chị Đỗ Thị Nga - Trưởng Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Trung đã đến thăm 9 em để nắm tình hình cuộc sống sau hơn 1 năm nhận đỡ đầu và trao hỗ trợ phí trong 3 tháng, mỗi tháng là 500.000 đồng/em.

Chia sẻ về định hướng tình nguyện trong thời gian tới, chị Đỗ Thị Nga cho biết: “Tôi hy vọng các bé chăm ngoan học giỏi, phấn đấu vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống. Con đường học vấn là con đường duy nhất để thoát nghèo, chính vì vậy, tôi mong Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Đoàn Thanh niên các cấp sẽ tiếp tục quan tâm, thăm hỏi, kết nối để các em có điều kiện học tập thật tốt. Với mục tiêu tình nguyện bền vững về thời gian đồng hành lẫn giá trị mang lại, chúng tôi sẽ nỗ lực kết nối các mạnh thường quân để giúp đỡ các bé có nhiều nguồn tài trợ, đặc biệt là tài trợ vào học tập đến khi trưởng thành. Mong rằng, những gì chúng tôi hỗ trợ hôm nay có thể giúp các em có một cuộc sống tốt đẹp hơn ở tương lai”.

Có thể nói, đây là sự kết nối trái tim giữa miền Trung và miền Tây Nam Bộ, tuy xa xôi về mặt địa lý nhưng vẫn chung một tình yêu thương dành cho các em không may bị mồ côi do dịch COVID-19. Bên cạnh đó, tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, xung kích của tuổi trẻ tỉnh nhà trong công tác tình nguyện, chăm lo trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

 MAI NGHI

4 thủ lĩnh Đoàn Cà Mau vinh dự nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026

Tối 26/3, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức Chương trình Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026) và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026. Trong 100 cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc, tỉnh Cà Mau có 4 cá nhân vinh dự được tuyên dương.

Hành trình mới từ những con đường đã mở

Thế hệ thanh niên hôm nay đứng trước thế giới rộng mở với vô vàn cơ hội nhưng cũng không ít biến động, vì vậy cần phải giữ ngọn lửa nhiệt huyết trong trái tim mình. Chính ngọn lửa ấy sẽ soi đường để các bạn viết tiếp hành trình mới - hành trình của tri thức, sáng tạo và khát vọng dựng xây đất nước.

Tuổi trẻ bắt đầu từ lý tưởng sống

Trong không khí sôi nổi kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiều thanh niên ưu tú trên cả nước vinh dự được kết nạp vào tổ chức Đoàn. Với họ, đây không chỉ là một nghi thức, mà còn là dấu mốc thiêng liêng đánh dấu bước trưởng thành trên hành trình tuổi trẻ.

Tuổi trẻ hôm nay - Nối tiếp truyền thống, xây dựng tương lai

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tuổi trẻ tỉnh Cà Mau đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, lan toả tinh thần tri ân sâu sắc đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Không chỉ dừng lại ở nhận thức, lòng biết ơn ấy đã được cụ thể hoá bằng những việc làm cụ thể, giàu ý nghĩa nhân văn, góp phần bồi đắp đạo lý và trách nhiệm xã hội trong thế hệ trẻ.

Những trái tim xanh hoà nhịp bước chân tình nguyện

“Với tôi, hành trình dấn thân của thanh niên thời đại mới chính là dùng chuyên môn để phụng sự Nhân dân”, anh Ngô Minh Quyền, Bí thư Chi đoàn Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Cà Mau khẳng định.

Cà Mau có 13 ý tưởng vào chung kết INNOBE 2026

Ban Tổ chức cuộc thi Ý tưởng học sinh, sinh viên khởi nghiệp đồng bằng sông Cửu Long lần thứ IV năm 2026 (INNOBE 2026) vừa công bố 117 ý tưởng xuất sắc vào vòng chung kết, trong đó học sinh, sinh viên tỉnh Cà Mau có 13 ý tưởng được chọn.

Hành trình sẻ chia của tuổi trẻ UBND tỉnh tại xã U Minh

Hưởng ứng Tháng Thanh niên và kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên UBND tỉnh Cà Mau phối hợp với Xã đoàn U Minh và các cơ sở đoàn tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa tại xã U Minh, với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng.

Thắp sáng niềm tin từ công trình Tháng Thanh niên

Tháng Ba - tháng của màu áo xanh tình nguyện, cũng là thời điểm tuổi trẻ Cà Mau sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026). Tinh thần xung kích ấy đang được cụ thể hoá bằng những công trình thiết thực, mang “ánh sáng” đến vùng quê và tiếp thêm động lực cho những hoàn cảnh khó khăn.

Dưới nếp chân chim là một thời hoa lửa

Trong những ngày đầu xuân ấm áp, hành trình “Về nghe Mẹ kể” của tuổi trẻ Cà Mau lại tiếp tục lăn bánh, mang theo lòng biết ơn và những câu chuyện chưa kể về một thời hoa lửa. Không chỉ là chuyến thăm hỏi, đây còn là nhịp cầu kết nối để những người trẻ soi mình vào tấm gương hy sinh thầm lặng của Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Khát vọng trẻ

Ðến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, điểm chung ở những người trẻ này là trái tim nhiệt huyết cùng ý chí chung sức vì một Cà Mau vững mạnh. Họ đã nỗ lực không ngừng trong học tập, rèn luyện tư tưởng, đạo đức đến xây dựng kinh tế, sáng tạo khoa học - kỹ thuật để cùng dấn thân vun đắp tương lai tươi đẹp cho quê hương.