(CMO) Sau thời gian tạm nghỉ nhường sân chơi cho đội tuyển quốc gia. Đêm qua (2/4), giải Ngoại hạng Anh trở lại bằng những cặp đấu sôi động. Trong số đó, Liverpool và Man City đều giành chiến thắng, để tiếp tục duy trì cuộc đua song mã.
Ở trận cầu diễn ra sớm nhất, Liverpool đón tiếp Watford trên sân nhà Anfield. Trước giờ bóng lăn, The Kop đang kém Man City 2 điểm. Do đó, đây là cơ hội không thể tốt hơn để Liverpool đánh chiếm ngôi đầu.
Với ý nghĩa đó, đoàn quân của HLV Klopp nhập cuộc đầy chủ động. Dù không tốn quá nhiều sức, nhưng ở phút 22, từ quả tạt của Gomez bên cánh trái, Jota bật cao đánh đầu, mở tỷ số 1 – 0 cho đội chủ nhà.
![]() |
Jota mở tỷ số cho Liverpool. |
Sang hiệp hai, The Kop vẫn duy trì sự ổn định để kiểm soát thế trận. Đến phút 86, sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính cho đội chủ nhà hưởng 11 m. Trước cơ hội không thể tốt hơn, Fabinho ghi bàn, ấn định chiến thắng trọn vẹn 2 – 0 cho Liverpool. Với kết quả này, The Kop tạm chiếm ngôi đầu từ tay Man City, trước khi nhà đương kim vô địch ra sân muộn hơn 30 phút.
Ở khung 21 giờ, Man City làm khách trên sân Burnley. Đây là trận đấu mà Man xanh đứng trước áp lực khá lớn, buộc phải thắng khi vừa mất ngôi đầu vào tay Liverpool. Trước sức ép đó, với bản lĩnh vượt trội, Man xanh dễ dàng vượt qua để có chiến thắng nhẹ nhàng.
Ngay sau bóng lăn, đội khách đẩy cao tốc độ và kiểm soát hoàn toàn lối chơi. Ở phút thứ 5, từ pha tấn công quen thuộc, Kevin De Bruyne tung cú dứt điểm cực nhanh, mở tỷ số 1 – 0 cho nhà đương kim vô địch. Tiếp đà hưng phấn, đến phút 25, lại là Bruyne góp công, khi phối hợp gọn gàng, để Sterling kiến tạo cho Gundogon ghi bàn nhân đôi cách biệt.
![]() |
Kevin De Bruyne (17) góp công lớn, mang về 3 điểm quý giá cho Man City. |
Sang hiệp hai, thế trận không nhiều thay đổi, khi Man City vẫn làm chủ cuộc chơi. Tuy vậy, sau nhiều pha dứt điểm, tỷ số 2 – 0 vẫn được giữ nguyên.
Bằng những kết quả này, Man City đòi lại ngôi đầu từ tay Liverpool. Tiếp tục hình thành cuộc đua song mã. Hiện tại Man City có 73 điểm, nhiều hơn Liverpool 1 điểm, trong khi giải Ngoại hạng Anh vẫn còn 8 vòng đấu./.
Đức Tiến