Lừa phụ nữ ra ngoài tỉnh hoặc ngoài nước với tâm địa xấu đã xảy ra khá nhiều trên địa bàn tỉnh. Phần lớn nạn nhân là phụ nữ nông thôn, học hành ít, không có việc làm hoặc nghèo khó. Song, gần đây, đã có dấu hiệu cho thấy nữ sinh không còn là trường hợp ngoại lệ của loại tội phạm này.
Thời gian qua, nhiều nữ sinh độ tuổi 14 - 16 “đi khỏi nhà” một cách bí ẩn đã xảy ra. Chưa có thống kê về số vụ này, nhưng đây là vấn đề cần được gia đình, nhà trường và xã hội quan tâm hơn nữa, tránh “mất bò mới lo làm chuồng”.
Tháng 2/2012, xã Vĩnh Mỹ A (huyện Hòa Bình) nhốn nháo vì một nữ sinh THCS tên N.T.T.L bỗng “mất tích” nhiều ngày. Gia đình đổ xô đi tìm. Cha của em L. đến trường hỏi thăm, đến những nơi con thường lui tới, gặp bạn bè của con để mong có một chút thông tin… Ba ngày tìm kiếm chỉ thêm thất vọng, lo lắng. Cha em L. cho biết: “Tan học không thấy con về nhà. Gia đình chỉ sợ cháu bị hành hung”. Đến ngày thứ tư, L. mới trở về. Lý do là L. lên TP. HCM kiếm việc làm, nhưng do không đủ tuổi lao động nên không nơi nào nhận, nữ sinh này phải quay về với gia đình.
Sau vụ này một tháng, tại phường 5 (TP. Bạc Liêu), nữ sinh Q.T.T.N (SN 1997) cũng đi đâu không rõ. Sáng hôm ấy, nữ sinh này vẫn nhờ bạn chở đi học, nhưng đến gần cổng trường thì xuống xe. Cô giáo chủ nhiệm được báo em N. xin nghỉ học vài hôm. Cha em đã nghi ngờ con mình đang có dự định gì đó khi ông phát hiện tủ quần áo của con bị “mất” vài bộ. Đến chiều đó, không thấy con về nhà, ông mới tá hỏa đi tìm. Em N. nhắn tin cho cha: “Cha đừng tìm con, con không về đâu”. Nhưng gia đình vẫn không thôi hy vọng tìm kiếm. Một tuần sau, thiếu nữ này trở về và cho biết đã xuống Cà Mau để tham gia hội game (trò chơi điện tử).
![]() |
Ảnh mang tính minh họa. Ảnh: Anh Nhi |
Hai học sinh nữ lớp 8 ở thị trấn Phước Long (huyện Phước Long) được một người phụ nữ trung niên bán chè trước cổng trường cho tiền xài, quần áo đẹp, điện thoại di động. Gia đình nghi ngờ về những sinh hoạt bất thường đó của con, liền gặng hỏi, nhưng 2 nữ sinh này đều kín như bưng. Sau 5, 6 ngày dõi theo, nghi có chuyện chẳng lành sắp xảy ra, gia đình các em đã thông báo vụ việc với công an địa phương. Người phụ nữ bán chè kêu taxi xuống, đưa 2 em này lên TP. HCM “làm việc” ở nhà hàng, khách sạn với lương cao và cho thêm mỗi em 5 triệu đồng. Nhưng xe taxi chưa chuyển bánh thì công an và gia đình 2 em đã kịp thời ngăn chặn. Công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc này.
Thiếu nữ có lối sống “dựa dẫm” vào vật chất, thiếu sự quản lý, chia sẻ, định hướng của gia đình, nhà trường và xã hội sẽ là “mồi ngon”, của bọn tội phạm mua bán người. Giáo dục kỹ năng sống, sống có lý tưởng là những việc mà nhà trường và cha mẹ cần quan tâm hơn. Chính quyền địa phương và ngành chức năng cũng nên “lưu ý” những người ở địa phương đi làm ăn xa trở về xứ sở với những biểu hiện bất thường.
Mạnh Quân