Thứ bảy, 10-10-26 02:07:39
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nữ tuyển thủ với tình yêu bóng đá

Báo Cà Mau (CMO) “Đối mặt với tuyển Futsal nữ Thái Lan ở trận chung kết SEA Games 31, tuyển Futsal nữ Việt Nam rất phấn chấn vì chỉ cần tỷ số hoà là Việt Nam sẽ đăng quang ngôi vô địch. Tuy nhiên, thiếu một chút may mắn nên chúng ta đành chấp nhận vị trí á quân”, tuyển thủ quốc gia Quách Thu Em mở đầu câu chuyện với chúng tôi bằng sự nuối tiếc khi bản thân cùng với đội tuyển Futsal nữ Việt Nam nhiều lần đối đầu chung kết với tuyển Futsal nữ Thái Lan tại các kỳ SEA Games, nhưng chưa thể đánh bại các cô gái xứ Chùa Vàng để đổi màu huy chương cho Việt Nam.

Không quá nổi tiếng như các đàn chị trong làng bóng nữ Việt Nam, nhưng cái tên Thu Em, cô gái đến từ Cà Mau xa xôi, luôn gây chú ý cho giới chuyên môn bởi sự nhiệt huyết, tinh thần thi đấu cao độ và có thể thi đấu nhiều vị trí khác nhau. Tuy nhiên, để khẳng định mình trong màu áo đội tuyển nữ TP Hồ Chí Minh và tuyển quốc gia, với Thu Em không chỉ đam mê, khổ luyện mà là tình yêu bóng đá đã bén duyên từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Quách Thu Em vinh dự nhận Bằng khen của UBND tỉnh Cà Mau vào ngày 26/5/2022.

Nỗ lực cho đam mê

Quách Thu Em (sinh năm 1995), dân tộc Khmer, là con út trong gia đình có truyền thống cách mạng ở ấp Đường Đào, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình. Vì bác và các anh trai đều công tác trong ngành công an nên cha mẹ định hướng Thu Em theo truyền thống gia đình. Tuy nhiên, bóng đá như một phần cơ thể và nỗi khát khao đến cháy bỏng nên khi đang học năm cuối THPT ở Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh, Thu Em bỏ về quê, mạnh dạn xin phép gia đình cho lên TP Hồ Chí Minh thi tuyển bóng đá nữ.

“Bất ngờ trước quyết định của em, gia đình rất giận và dứt khoát không đồng ý, nhất là mẹ không thèm nói chuyện với em. Song, em cứ nài nỉ mãi nên cha và anh Hai động lòng, rồi lén mẹ đưa em đến Trung tâm Thể dục thể thao Quận 1, TP Hồ Chí Minh thi tuyển. Thật ra, Trung tâm chỉ tuyển chọn vận động viên năng khiếu lứa tuổi 13, 14 để đào tạo, trong khi em đã 18 tuổi. Nhưng đam mê, có năng khiếu và chút ít kinh nghiệm từng thi đấu ở các giải bóng đá học sinh ở quê nhà nên em được đặc cách tuyển thẳng vào đội tuyển bóng đá nữ TP Hồ Chí Minh”, Thu Em cho biết.

Trong lúc Thu Em đang hăng say tập luyện cùng đội tuyển thì gia đình buộc em phải trở về Cà Mau tiếp tục học văn hoá. Song, đến gần kỳ thi tốt nghiệp, nỗi nhớ đồng đội và trái bóng lại thôi thúc Thu Em xin phép gia đình cho mình đi Trung tâm Thể dục thể thao Quận 1 để tập luyện bóng đá. Biết không thể ngăn cản được đứa em út, anh Hai lại lén mẹ đưa Thu Em lên thành phố với điều kiện: “Bằng mọi cách em phải thi và lấy được tấm bằng tốt nghiệp THPT, nếu không thì mọi chuyện sẽ chấm dứt, không đá đấm gì nữa”. Tất nhiên, Thu Em gật đầu cái rụp.

“Giữ đúng lời hứa với gia đình, em đã trở về Cà Mau và thi đậu tốt nghiệp THPT rồi trở lên Sài Gòn, tiếp tục tham gia cùng đội tuyển nữ TP Hồ Chí Minh. Thật ra, sở trường của em là chơi ở vị trí tiền đạo bóng đá 11 người, nhưng trong lúc chia nhóm tập luyện em hay trấn giữ khung thành nên ban huấn luyện phát hiện em có năng khiếu chụp bóng và sắp xếp em chơi ở vị trí thủ môn. Năm 2013, lần đầu tiên em được cùng với đội tuyển bóng đá nữ TP Hồ Chí Minh thi đấu Giải bóng đá nữ U19 quốc gia, thành tích Huy chương Bạc như sự động viên tinh thần để em quyết tâm hơn trong tập luyện cũng như thi đấu ở các giải tiếp theo. Năm 2015, em được gọi tập trung tuyển Futsal nữ quốc gia”, Thu Em bộc bạch.

Quách Thu Em trong màu áo của tuyển bóng nữ TP Hồ Chí Minh. (Ảnh nhân vật cung cấp).

Ý chí thép

Gần 10 năm đeo đuổi sự nghiệp cầu thủ, Thu Em đã gặt hái nhiều thành tích đáng kể. Ngoài tấm Huy chương Bạc cùng tuyển Futsal nữ Việt Nam tại SEA Games 31, còn có 6 Huy chương Vàng ở giải Bóng đá nữ vô địch quốc gia - cúp Thái Sơn Bắc, 3 lần đạt danh hiệu thủ môn xuất sắc ở giải Futsal nữ TP Hồ Chí Minh mở rộng; nhiều giấy khen của Chủ tịch UBND Quận 1… Song, có được vinh quang cho bản thân cũng như xứng đáng với màu áo của bóng đá nữ thành phố và tuyển quốc gia, Thu Em đã phải trải qua những tháng ngày đấu tranh ý chí, tự động viên tinh thần và không ngừng phấn đấu rèn luyện chuyên môn.

Quách Thu Em (đứng thứ 7 từ trái sang) trong màu áo của tuyển Futsal nữ quốc gia. (Ảnh nhân vật cung cấp).

“Nhất là thời gian đầu sống trong môi trường tập thể mà phần đông là người địa phương, chỉ có mình là chân ướt chân ráo đến từ vùng đất cuối trời, lại nghĩ chuyện mình đi đá bóng khiến mẹ giận không ngó mặt... đôi lúc em cũng chạnh lòng. Tuy nhiên, trong cuộc sống đâu phải quyết định nào cũng đều hoàn hảo, nên em không hối hận vì những gì mình đã lựa chọn”, Thu Em tự tin.

Khoảnh khắc tưởng chừng sẽ phải sớm giã từ bóng đá là khi Thu Em nằm bất động trên sân trong trận TP Hồ Chí Minh 2 gặp Phong Phú Hà Nam ở giải Bóng đá nữ Vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2016 (tổ chức tại Hà Nam). Từ nỗ lực bắt bóng ngay trên đầu tiền đạo đối phương, pha lao vào nhau rất mạnh khiến Thu Em quăng lưng xuống mặt sân và nằm gục tại chỗ.

“Lúc đó, đầu óc em vẫn còn tỉnh táo, nhưng toàn thân thì không thể cử động được, cảm giác như đã bị liệt tứ chi. Bác sĩ đi theo đội chẩn đoán là chấn thương khá nghiêm trọng bởi liên quan tới xương cột sống. Ngay lập tức em được xe cứu thương đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hà Nam. Tại đây, sau khi chụp hình kiểm tra, bác sĩ kết luận em bị gãy 4 gai đôi cột sống. Vậy mà sau 3 tháng dưỡng thương, em đã trở lại tập luyện trong ngỡ ngàng của đồng đội, vì mọi người cứ nghĩ rằng vết thương của em rất khó phục hồi”, Thu Em chia sẻ.

Hiện tại, Thu em đang theo học Đại học Sư phạm thể dục thể thao TP Hồ Chí Minh với mong muốn sẽ trở thành huấn luyện viên trong tương lai. Nếu có điều kiện sẽ mở lớp đào tạo bóng đá nữ tại tỉnh nhà để đáp ứng kỳ vọng của tỉnh. Như lời phát biểu của ông Lê Văn Sử, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, tại buổi lễ tặng thưởng cho Thu Em: “Thu Em là mẫu vận động viên mà Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh cần quan tâm trong xây dựng kế hoạch phát triển thể thao phong trào, thể thao thành tích cao, để những năm tới đây Cà Mau sẽ có thêm nhiều Quách Thu Em đứng trên bục vinh quang ở các giải thi đấu thể thao quốc gia và quốc tế”./.

 

Mỹ Pha

 

Rộn ràng tập luyện, chuẩn bị giải đua ghe Ngo mini mừng lễ Sene Dolta

Những ngày này, không khí chuẩn bị đón lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer tại Xã Hồ Thị Kỷ càng thêm rộn ràng khi bà con hào hứng tập luyện cho giải đua ghe Ngo mini. Tiếng hò, tiếng gọi, nhịp chèo vang lên đều đặn mỗi buổi chiều.

68 huy chương được trao trong ngày thứ 12 Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Cà Mau

Ngày 2/10, trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Cà Mau lần thứ I - năm 2026, các vận động viên tiếp tục tranh tài ở nhiều nội dung với tinh thần thi đấu sôi nổi, quyết liệt.

Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Cà Mau: Tranh tài kịch tính, trao 44 huy chương

Sôi nổi, quyết liệt và tràn đầy tinh thần thể thao cao thượng, ngày thi đấu 30/9 tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Cà Mau lần thứ I - năm 2026 (Đại hội) đã khép lại với 44 huy chương được trao cho các vận động viên (VĐV) xuất sắc.

85 huy chương được trao sau 7 ngày tranh tài tại Đại hội TDTT tỉnh Cà Mau

Sau 7 ngày tranh tài, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Cà Mau lần thứ I - năm 2026 đã trao 85 huy chương ở 8 môn: bóng chuyền, bóng đá 11 người, bóng bàn, cầu lông, kéo co, quần vợt, bi sắt và bóng chuyền hơi nữ.

Ấn tượng Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Cà Mau lần thứ I

Sáng 20/9, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Cà Mau (phường Bạc Liêu), Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ I năm 2026 diễn ra trong không khí trang trọng, sôi nổi. Lễ khai mạc được Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau trực tiếp trên sóng CTV.

Tổng duyệt Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Cà Mau lần thứ I

Tối 17/9, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Cà Mau (phường Bạc Liêu), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng dự tổng duyệt chương trình Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ I năm 2026.

Giao lưu thể thao, tăng cường mối quan hệ, hợp tác giữa Cà Mau và Thành phố Hồ Chí Minh

Chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, đồng thời tăng cường mối quan hệ hợp tác, đoàn kết giữa hai địa phương, chiều 5/9, đoàn cán bộ Cà Mau và đoàn cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giao hữu thể thao. Các trận đấu diễn ra trong không khí vui tươi, thắm tình.

Cà Mau cùng cả nước hoà chung hành trình “Cùng Việt Nam tiến bước”

Sáng 30/8, tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước đồng loạt diễn ra chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”. Tại Cà Mau, hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh và Nhân dân tham gia chương trình.

Cùng Việt Nam tiến bước 2026: Hàng nghìn bước chân – triệu nhịp tự hào

Vỡ oà khoảnh khắc mừng tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026

Tối 26/8, không khí tại Cà Mau bùng nổ trong đêm chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. Hàng ngàn người dân đã hoà cùng một nhịp đập, trải qua những phút giây nghẹt thở trước khi vỡ oà cảm xúc mừng Đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch.