Mấy hôm nay nhà bà Tám có chuyen không vui nên đóng cửa im ỉm, khiến không khí trong nhà vốn đã ngột ngạt lại càng ngột ngạt thêm. Số là con dâu bà đang trong thời gian “ở cữ” nhưng đã ôm con về nhà cha mẹ đẻ vì “chê” mẹ chồng không biết chăm cháu. Cứ nghĩ đến chuyện này là bà Tám lại thấy xót xa, phần vì “quê” với hàng xóm, phần vì giận cô con dâu “trứng mà đòi khôn hơn vịt”, cả 5 đứa con của bà lớn phổng phao, ăn học thành tài cũng một tay bà chăm sóc chứ ai vào đây, vậy mà...
Bất đồng xảy ra từ việc chăm sóc thằng bé giữa hai thế hệ. Thời tiết oi bức, ở trong căn phòng bé xíu lợp tôn, kín gió, khiến thằng bé bị rôm sảy, hăm da nhưng bà Tám vẫn đốt mẻ than để dưới gầm giường. Sợ con bị ngộ độc khí CO2, nên cô con dâu xin khỏi nằm than, nhưng mẹ chồng nào có nghe: “Từ trước đến giờ, đàn bà đẻ thì phải nằm than cho ấm người, cứng cáp cơ thể”. Mồ hôi cả mẹ lẫn con suốt ngày cứ rịn chảy vì nóng, nực nhưng bà lại bảo trẻ sơ sinh không cần phải tắm mỗi ngày mà 2 - 3 ngày mới cho tắm. Mà không phải tắm với nước đun sôi pha âm ấm, bà Tám cất công đi hái các loại lá thuộc loại cây có gai (để cháu mình gan góc, vượt qua mọi chông gai…), trong khi mẹ thằng bé thì lại xót, sợ con bị nhiễm trùng da. Còn về khoản ăn uống, bác sĩ dặn sau khi sinh về nhà thì sản phụ nên ăn uống đầy đủ và đa dạng thực phẩm, đặc biệt là rau quả, trái cây tươi, chất đạm..., nhưng cô con dâu chỉ được mẹ chồng cho ăn toàn rau lang, hẹ luộc với thịt heo kho tiêu vừa mặn, vừa cay, khiến mất sữa, phải cho con uống sữa ngoài kèm theo. Rồi khi pha sữa, dù đã được “nhắc nhở” nên pha với nước ấm, nhưng bà mẹ chồng “cẩn thận” pha bằng nước sôi 100oC cho... sữa chín, cũng chẳng cần tiệt trùng bình sữa. Bà luôn miệng nói với giọng tự hào: “Tụi bây bày đặt nuôi con theo sách vở, chứ 5 đứa con một tay tao nuôi đó, có đứa nào bệnh vặt hay ốm yếu gì đâu”.
Bất đồng lên đến đỉnh điểm khi thằng bé sốt cao, cô con dâu lấy khăn lau nước ấm và cởi bớt vớ chân, vớ tay, áo ấm cho con thì mẹ chồng lại la mắng vì sợ cháu mình bị trúng nước, trúng gió. Sẵn viện cớ đưa con đi bác sĩ, cô con dâu nhất quyết ở lại nhà mẹ đẻ dù biết như thế sẽ làm mất lòng gia đình nhà chồng. Hết lòng thương con dâu, thương cháu, vậy mà bỗng dưng bị… mang tiếng, mang tăm là lạc hậu, bảo thủ, khó tính… nên bà Tám ngã bệnh. Chỉ tội cho con trai bà, hết chăm mẹ bệnh lại quay sang nuôi vợ “ở cữ”. Lẽ nào kinh nghiệm nuôi 5 đứa con của bà Tám lại không bằng những điều được hướng dẫn trong cuốn cẩm nang Chăm sóc trẻ sơ sinh được đặt trên đầu giường cô con dâu thời hiện đại?!
B.B

Truyền hình








Xem thêm bình luận