Thứ sáu, 7-11-25 04:48:53
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nuôi dưỡng đam mê đọc sách

Báo Cà Mau

Mùa hè là khoảng thời gian có nhiều cơ hội, lựa chọn như đi du lịch, về thăm quê hay giải trí bằng những thú vui trong cuộc sống. Bên cạnh đó, không ít người vẫn duy trì thói quen đọc sách, nghe giới thiệu sách, trải nghiệm các trò chơi liên quan đến sách với mục đích bổ sung kiến thức mới, thư giãn để tiếp tục nuôi dưỡng đam mê với những trang sách.

Các bạn nhỏ tham gia chương trình sinh hoạt hè tại Thư viện tỉnh.

TÌM NIỀM VUI VỚI SÁCH

Trong suy nghĩ của nhiều người, đọc sách là việc làm nhàm chán vì mất thời gian, dẫn đến lười đọc. Còn với ông Nguyễn Vũ (Phường 1, TP. Bạc Liêu) thì hoàn toàn ngược lại, đọc sách là cả một niềm vui, giúp tâm hồn cảm thấy thư thái hơn. Sau khi về hưu, ngoài những lúc chơi đùa với các cháu thì ông dành nhiều thời gian để đi “săn” sách hay. Hầu như ngày nào ông cũng đều đọc sách.

Có mặt tại ngày hội sách diễn ra ở Bạc Liêu vừa qua, ông Vũ chăm chú tìm những quyển sách mà bản thân tâm đắc. Mỗi khi phát hiện sách cần tìm, ông cười khoái chí khoe với người bạn đi cùng. Ông Vũ bày tỏ: “Ngày hội sách là hoạt động rất hay, nơi đây có những quyển sách mà nhiều nhà sách không có bán. Với tôi, sách như người bạn, người thầy, đọc được quyển sách hay sẽ tìm thấy những suy nghĩ tích cực, thậm chí nó có thể thay đổi cuộc đời với một ai đó”.

Những ngày hè này, các nhà sách như: Fahasa Bạc Liêu, Trần Phú… thu hút khá đông những “tín đồ” mê sách. Những sách về tâm lý, tình cảm tuổi trẻ được tìm đọc, mua nhiều nhất. Nhiều bạn ngồi hằng giờ để chọn sách, đọc sách tại đây đã góp phần hình thành nên không gian văn hóa đọc. Còn tại một số quán cà phê trên địa bàn TP. Bạc Liêu, những cái kệ sách được đặt bên khung cửa sổ đã tạo nên những góc đọc “chill, chill”. Nhiều người, nhất là các bạn trẻ đã tìm đến đây để vừa nhâm nhi nước uống, vừa thả hồn theo những trang sách để tận hưởng cảm giác bình yên và lượm lặt những giá trị tốt đẹp của cuộc sống.

Bạn trẻ lựa chọn sách tại Nhà sách Fahasa Bạc Liêu. Ảnh: H.T

NHIỀU CÁCH ĐƯA SÁCH ĐẾN BẠN ĐỌC

Do đang là mùa hè nên Thư viện tỉnh đang tạm ngưng hoạt động đưa xe thư viện lưu động về các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh. Trong khi đó, việc tổ chức xe sách trên Quảng trường Hùng Vương (TP. Bạc Liêu) cũng không được duy trì đều đặn do trời mưa. Chính vì vậy, Thư viện tỉnh đã và đang tổ chức nhiều hình thức để đưa sách đến với bạn đọc.

Ông Đái Tiến Sơn - Phó Giám đốc Thư viện tỉnh, cho biết: “Để việc đưa sách đến với bạn đọc không bị gián đoạn trong dịp hè, đơn vị đã xây dựng chương trình sinh hoạt “Hè vui cùng thư viện” tại phòng Thiếu nhi diễn ra vào các ngày thứ Tư, thứ Năm và thứ Bảy hằng tuần. Chương trình có các hoạt động đa dạng như: kể chuyện bé nghe, ngoại khóa Tiếng Anh, hướng dẫn làm các vật dụng liên quan đến sách và tổ chức trò chơi đuổi hình bắt chữ… Thông qua chương trình sinh hoạt hè, đơn vị muốn tạo không gian vừa học, vừa chơi để các em có những ngày hè vui tươi, thoải mái và nuôi dưỡng thói quen đọc sách”.

Với nỗ lực kết nối tri thức bằng công nghệ, Thư viện tỉnh còn phát huy các nền tảng mạng xã hội, công nghệ thông tin để bạn đọc có nhiều cách tiếp cận sách. Đó là xây dựng chuyên mục giới thiệu sách, đọc sách cùng bạn đăng tải từ 2 - 3 kỳ/tuần trên trang Facebook; số hóa hơn 100.000 tài liệu lên thư viện điện tử để bạn đọc có thể nghe đọc sách, truy cập tìm kiếm sách ở bất kỳ nơi đâu, thời điểm nào.

Dù ở trong thời đại số với nhiều loại hình giải trí hấp dẫn, nhưng nhiều người vẫn đang cố gắng tạo dựng và duy trì việc đọc sách. Không những giúp nâng cao kiến thức, cho mỗi người một hình thức giải trí miễn phí mà việc đọc sách còn góp phần tạo ra ngày càng nhiều đại sứ văn hóa đọc, lan tỏa phong trào đọc sách trong xã hội.

HỮU THỌ

Giữ lửa tài tử Nam Bộ

Trải qua bao thăng trầm, nghệ thuật Đờn ca tài tử (ĐCTT) Nam Bộ vẫn được gìn giữ và phát huy trên đất Cà Mau nhờ tình yêu, niềm say mê của nhiều thế hệ. Từ nông thôn đến thị thành, tiếng đờn, lời ca đã trở thành "món ăn tinh thần" thân thuộc trong đời sống người dân địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Tuyển chọn từ 168 tác phẩm Logo, Biểu tượng và Slogan tiêu biểu Ngày hội Cua Cà Mau 2025

Ngày 31/10, tại Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Cà Mau, Hội đồng tuyển chọn đã công bố kết quả các tác phẩm được tuyển chọn trong Cuộc vận động sáng tác Biểu trưng con cua Cà Mau (Logo); Biểu tượng vui về con cua và Slogan tuyên truyền cho Ngày hội Cua Cà Mau năm 2025, với chủ đề “Cua Cà Mau: Hương rừng - Vị biển”.

Chùa Cao Dân – Di sản văn hoá và lịch sử

Chùa Cao Dân được xây dựng từ năm 1922 và được di dời đến địa điểm hiện tại vào năm 1958, tọa lạc bên bờ sông Bạch Ngưu, thuộc ấp 7, xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau. Nơi đây không chỉ là trung tâm sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào dân tộc Khmer và cộng đồng các dân tộc ở địa phương mà còn là nơi ghi dấu một chặng đường lịch sử vẻ vang trong quá trình đấu tranh cách mạng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Câu lạc bộ Cao niên – Sống vui, sống khỏe, sống có ích

Trải qua 2 thập kỷ hình thành và phát triển, Câu lạc bộ (CLB) Cao niên thuộc Trung tâm Văn hoá tỉnh khẳng định sức sống bền bỉ của mái nhà chung - nơi những người đã đi qua tuổi trẻ vẫn cháy hết mình với đam mê nghệ thuật, lan toả niềm vui sống và tinh thần cống hiến.

Nét đặc sắc của tín ngưỡng thờ Bà Thiên Hậu ở Cà Mau

Trong dòng chảy văn hoá tại vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, tín ngưỡng thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu (còn gọi là Bà Thiên Hậu) của cộng đồng người Hoa đã trở thành một nét sinh hoạt tâm linh đặc sắc, góp phần quan trọng trong việc định hình bản sắc văn hóa Cà Mau. Tín ngưỡng này, với tâm điểm là Lễ hội Vía Bà Thiên Hậu, không chỉ là nơi gửi gắm ước vọng an lành mà còn là minh chứng sống động cho sự giao thoa văn hóa các dân tộc Kinh – Khmer – Hoa tại địa phương.

“Mong đợi… ngày sếu trở về”

Vừa qua, tại Ðường Sách TP Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Văn Bình, phường Sài Gòn), diễn ra Lễ khai mạc triển lãm và giới thiệu sách ảnh “Sếu đầu đỏ”, với chủ đề “Mong đợi... ngày sếu trở về”, của tác giả - Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) Nguyễn Trường Sinh.

Bất khuất Nọc Nạng

Có dịp về Cà Mau, du khách hãy ghé qua Di tích Quốc gia Nọc Nạng tại phường Giá Rai, sẽ được nghe kể về trận chiến đẫm máu của gia đình Mười Chức để bảo vệ hạt lúa, thửa ruộng quê hương năm 1928. Ðã gần thế kỷ trôi qua, tinh thần bất khuất trước kẻ thù của những nông dân chất phác nhưng mang khí phách anh hùng mãi là niềm tự hào của xứ sở.

Tiềm năng du lịch văn hoá từ ngôi chùa cổ

Toạ lạc tại ấp Đường Đào, xã Hồ Thị Kỷ, chùa Rạch Giồng (chùa Serymengcol) là một trong những ngôi chùa Khmer Nam tông có lịch sử lâu đời ở tỉnh Cà Mau. Trải qua hơn 230 năm hình thành và phát triển, ngôi chùa không chỉ là trung tâm tín ngưỡng của đồng bào Khmer, mà còn là nơi lưu giữ những giá trị đặc sắc về văn hoá, kiến trúc và nghệ thuật dân gian Nam Bộ.

Về miền biên viễn

Anh Nguyễn Văn Huy vốn mê nhiếp ảnh từ nhỏ, thầm ấp ủ ước mơ sắm được chiếc máy ảnh cho riêng mình. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, anh chưa thể thực hiện đam mê này. Mãi đến năm 2020, ở tuổi gần 50, anh mới bắt đầu chạm vào nhiếp ảnh.

Vùng đất của những lễ hội và di sản văn hoá

Cùng đoàn kết, cộng cư lâu đời trên mảnh đất Cà Mau, 3 dân tộc Kinh - Khmer - Hoa anh em đã kiến tạo cho quê hương cực Nam Tổ quốc nền văn hoá đậm đà bản sắc, đa dạng và độc đáo, vun đắp nền tảng tinh thần xã hội vững chắc, khơi dậy sức mạnh nội sinh để Cà Mau vững bước trên hành trình mới - hành trình cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.