Chủ nhật, 9-11-25 23:03:10
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nuôi ước mơ trở thành chiến sĩ

Báo Cà Mau Ðó chính là ước mơ của em Biện Thái Băng, hiện là học sinh Lớp 12C1, Trường THPT U Minh, huyện U Minh. Với thành tích học tập, cũng như những gì em đã và đang thể hiện, ước mơ của em đang ngày càng đến gần hiện thực hơn.

Ðó chính là ước mơ của em Biện Thái Băng, hiện là học sinh Lớp 12C1, Trường THPT U Minh, huyện U Minh. Với thành tích học tập, cũng như những gì em đã và đang thể hiện, ước mơ của em đang ngày càng đến gần hiện thực hơn.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở Ấp 7, xã Nguyễn Phích, lại sớm mồ côi cha nên 2 chị em Băng sống chủ yếu nhờ tình yêu thương và sự tảo tần của người mẹ. Hiện nay, để có tiền lo cho em ăn học mẹ em phải đi làm thuê cho một gia đình ở Bình Dương.

Em Biện Thái Băng.

Thấu hiểu nỗi vất vả của mẹ, Thái Băng luôn phấn đấu, rèn luyện trong quá trình học tập. Hằng ngày đến lớp, ngoài việc chăm chú lắng nghe thầy cô giảng bài, em còn dành nhiều thời gian đọc sách, tham khảo tài liệu trên mạng, trao đổi cùng bạn bè, đặc biệt là mạnh dạn hỏi bài thầy cô một khi chưa hiểu. Bên cạnh đó, em cũng thường xuyên rèn luyện các bài tập nâng cao, riêng môn Tiếng Anh thì em viết vào giấy rồi dán vào những nơi thường đi qua trong nhà dễ nhìn thấy nhất để mình có thể đọc và nhớ lâu hơn.

 Nhờ vậy, kể từ khi cấp sách đến trường cho đến nay em đều đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi và giành nhiều danh hiệu học sinh giỏi các cấp ở nhiều môn học khác nhau. Ðặc biệt là đối với môn Tin học. Ngoài các giờ học chính khoá, em dành nhiều thời gian lên thư viện điện tử của nhà trường tìm tòi, học hỏi các ứng dụng. Thái Băng chia sẻ: “ Em có niềm đam mê với môn học này từ rất lâu nhưng chưa có điều kiện tiếp cận, mãi lên học cấp ba em mới được tiếp xúc với máy tính nhiều. Em thấy tin học giúp ích rất nhiều cho cuộc sống của con người nên em quyết tâm và dành nhiều thời gian cho môn học này”.

Sự chịu thương, chịu khó của em cuối cùng cũng đã gặt hái được những thành công bước đầu, em vừa xuất sắc đoạt giải Nhất vòng huyện và giải Nhất vòng tỉnh trong cuộc thi Tin học trẻ năm 2016 và là một trong những thí sinh đại diện cho tỉnh Cà Mau tham dự cuộc thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2016 vừa được tổ chức tại tỉnh Bình Ðịnh. Không chỉ vậy, em vừa hoàn thành phần mềm tính tiền điện tại hộ gia đình, gửi dự thi cuộc thi sáng tạo dành cho thanh - thiếu niên và nhi đồng năm 2016.

Thầy Trần Văn Ðoan, giáo viên trực tiếp giảng dạy môn Tin học cho Thái Băng, nhận xét: "Ðiều làm tôi và các thầy cô trong trường, cũng như các bạn cùng trang lứa với em mến phục là dù không có máy vi tính nhưng với sự mày mò, sáng tạo em đã viết được một phần mềm cho riêng mình. Tuy chưa ứng dụng được nhiều cho xã hội nhưng đó sẽ là nền tảng để em phát triển và giúp ích cho xã hội trong tương lai. Hiện phần mềm của em đã gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh - thiếu niên và nhi đồng vòng huyện năm 2016 và được đánh giá khá cao”.

Không chỉ học giỏi, Biện Thái Băng còn là một trong những học sinh năng nổ của trường, biết chia sẻ, giúp đỡ những bạn gặp khó khăn trong học tập, tích cực tham gia các phong trào do trường và ngành giáo dục phát động.

Thái Băng cho biết: Phần mềm của em viết giúp những người thu tiền điện giảm đáng kể thời gian tính tiền tại một hộ gia đình, chỉ cần nhập số KW điện mới và KW cũ, lập tức sẽ có kết quả tiền điện mà hộ gia đình phải trả trong tháng đó. Thời gian tới, em sẽ nâng cao phần mềm của mình hơn để có thể tính cho cả ấp, hay cả xã, như vậy sẽ giúp ích cho xã hội được nhiều hơn”.

Khi được hỏi về ước mơ trong tương lai, Thái Băng đã mạnh dạn trả lời, em muốn trở thành chiến sĩ phòng, chống tội phạm công nghệ cao. Bởi theo em, xã hội bây giờ rất phức tạp, loại tội phạm công nghệ cao đang làm ảnh hưởng rất lớn đến tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội và tiền bạc của Nhà nước nên em muốn trở thành chiến sĩ đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này để góp một phần công sức của mình cho quê hương, đất nước.

Với những thành tích đã đạt được, cộng với niềm đam mê tin học, tin rằng ước mơ của em Biện Thái Băng sẽ sớm trở thành hiện thực./.

Bài và ảnh: Trần Thể

Thầy giáo Trịnh Bá Ngọc hết lòng gieo yêu thương

Thầy Trịnh Bá Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Hiệp Thành nức tiếng gần xa, bởi không chỉ là người gieo chữ tận tâm, sống giản dị với nghề cao quý mà thầy Ngọc còn là người cha thứ hai, âm thầm chở che, nâng bước bao thế hệ học trò Khmer nghèo nên người.

Hơn 520 học sinh tham gia Phiên chợ quê

Ngày 5/11, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Tân Thành) phối hợp với Công ty Hoàng Sa Tourist tổ chức Phiên chợ quê dành cho hơn 520 học sinh khối 4 và khối 5. Đây là hoạt động trải nghiệm sáng tạo được nhà trường duy trì thường xuyên, nhằm giúp học sinh tìm hiểu, gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc.

Đổi mới giáo dục bắt đầu từ người thầy

Giai đoạn 2025-2030, Cà Mau xác định xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Trong đó, tỉnh đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao ở các ngành, lĩnh vực mới. Đây được xem là yếu tố then chốt, quyết định thành công của sự nghiệp “trồng người”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lương giáo viên có thể lên gần 19 triệu đồng nhờ hệ số đặc thù

Với hệ số đặc thù dự kiến 1,25 và 1,15, lương tháng giáo viên cao nhất lên gần 19 triệu đồng, chưa kể hàng loạt phụ cấp khác, theo đề xuất của Bộ Giáo dục.

Ươm mầm xanh tương lai

Thành lập năm 2007, từ xuất phát điểm nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và thiết bị giảng dạy, Trường Mầm non Hoa Mai (Xã Hồ Thị Kỷ) không ngừng phát triển và vươn lên, đầu tư cơ sở vật chất khang trang, nâng cao chất lượng giảng dạy, trở thành điểm sáng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non.

10 năm chuyến đò kết nối ước mơ tri thức

“Ước mơ của con là học hết lớp 4, lớp 5, bởi hoàn cảnh khó khăn nên con và các bạn phải nghỉ học để phụ cha mẹ vào rừng bắt ốc, ra biển bắt cá”, lời chia sẻ của cậu bé Nguyễn Quốc Út tại cửa biển Giá Lồng Ðèn trong cuộc gặp vào năm học 2017-2018 đã khởi đầu cho hành trình liên tiếp 10 năm của những chuyến đò kết nối ước mơ tri thức.

Ngành giáo dục cần thêm nguồn lực để phát triển bền vững

Chiều 27/10, đồng chí Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế và làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học, công tác đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và triển khai các chính sách giáo dục trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh khảo sát thực trạng giáo dục tại 2 xã Tân Thuận và Gành Hào

Nhằm nắm bắt tình hình triển khai, thực hiện một số nội dung trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh, sáng 22/10, Bà Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến khảo sát  và làm việc với lãnh đạo các trường học tại xã Tân Thuận và xã Gành Hào.

Bếp ăn bán trú "Ðỏ lửa" yêu thương

Từ những ngày đầu tự lực, bếp ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hàm Rồng (xã Năm Căn) đã được nhen nhóm, duy trì bằng tinh thần sẻ chia của cộng đồng, trước khi được Chương trình Ðảm bảo chất lượng giáo dục trường học (Chương trình SEQAP) tiếp sức.

Phạm Hồng Thơ - Gương sáng sinh viên 5 tốt

Trong hành trình học tập và rèn luyện tại Trường Ðại học Bình Dương - Phân hiệu Cà Mau (Phân hiệu), nhiều sinh viên để lại dấu ấn bằng sự nỗ lực, khát vọng và tinh thần phấn đấu không ngừng. Một trong những tấm gương sáng ấy là em Phạm Hồng Thơ, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, khoá 25.