Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) vừa qua, các địa phương trong tỉnh đã đồng loạt ra quân thực hiện nhiều phần việc bảo vệ môi trường như: thu gom rác thải, khai thông dòng chảy cống rãnh, phát tờ rơi tuyên truyền… Theo ghi nhận tại nhiều địa bàn dân cư, thực trạng ô nhiễm môi trường ngày càng đáng báo động. Song, đáng buồn là thái độ thiếu ý thức, sự thờ ơ của một bộ phận người dân với việc bảo vệ môi trường sống của chính mình.
Thời gian gần đây, cống thủy lợi (phường 5, TP. Bạc Liêu) trở thành điểm “tập kết” rác của người dân sinh sống xung quanh khu vực này. Không chỉ lúc chiều tối, việc gây ô nhiễm môi trường còn công khai diễn ra vào ban ngày bất chấp những cái nhìn không thiện cảm của người đi đường. Lâu ngày, nơi đây đã trở thành một bãi rác khổng lồ bốc mùi hôi thối và xuất hiện nhiều ruồi nhặng. Khi lượng rác quá tải, hướng giải quyết được đưa ra là đốt rác nhưng cách này cũng gây ô nhiễm không khí. Và chỉ sau thời gian ngắn, một bãi rác mới lại xuất hiện vì sự vô tâm, cách ứng xử thiếu văn hóa với môi trường của con người.
Không vứt rác ở bãi đất trống hay bụi rậm, nhiều hộ dân khác tại phường 5 chọn cách xử lý là chôn rác. Nguyên nhân được nhiều người lý giải là hẻm không có lực lượng công nhân đến thu gom rác nên chỉ còn cách này để hạn chế ô nhiễm môi trường! Thế nhưng đó là cách nghĩ, cách làm của những người chưa hiểu và chưa nhìn thấy tác hại đối với tương lai của việc chôn rác.
Bãi rác nằm ven đường tại cống thủy lợi phường 5 (TP. Bạc Liêu). Ảnh: H.T
Còn phường 8 (TP. Bạc Liêu) dù đã được công nhận đạt chuẩn văn hóa, phường văn minh đô thị nhưng đã và đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường. Mục sở thị tại khóm văn hóa Trà Kha, chúng tôi ngỡ ngàng trước hình ảnh những dòng kênh đen ngòm, ngập ngụa rác. Thật khó tin khi suốt nhiều năm qua, rác đã “bao vây” cuộc sống sinh hoạt của bao người dân trong khóm. Ông K.H, một người dân cho hay: “Mặc dù khóm có công nhân Trung tâm Dịch vụ đô thị đến thu gom rác, nhưng nhiều hộ lại cố tình vứt rác thải sinh hoạt xuống kênh. Thói quen xấu này đã diễn ra trong thời gian dài nên tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng”.
Mới đây tại xã Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi), lực lượng đoàn viên - thanh niên đã có một ngày làm việc vất vả sau lễ ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới. Hoạt động thu gom rác tại điểm chợ, vớt rác ở các cống thủy lợi đã trở thành phần việc “đến hẹn lại làm” trong các chiến dịch bảo vệ môi trường. Kết thúc lễ ra quân, vệ sinh môi trường tại xã đã được giữ gìn, nhưng liệu điều đó có được duy trì khi chính người dân còn thờ ơ với môi trường? Thậm chí, có người còn cho rằng việc bảo vệ môi trường là nghĩa vụ và trách nhiệm của ngành chức năng, đoàn viên - thanh niên.
Theo tiêu chuẩn công nhận khóm đạt chuẩn văn hóa do Bộ VH-TT&DL quy định, tiêu chuẩn về “Môi trường và cảnh quan sạch đẹp” đòi hỏi khóm phải có tổ vệ sinh thường xuyên quét dọn vệ sinh, thu gom rác thải về nơi xử lý tập trung. Hay tiêu chuẩn công nhận phường văn minh đô thị cũng nêu rõ, công tác thu gom, vận chuyển rác phải được thực hiện thường xuyên; các hộ gia đình, cá nhân đổ rác đúng nơi quy định và thời gian, không có khu vực đổ phế thải bừa bãi không được thu dọn…
Quy định là vậy, song vẫn còn không ít địa phương trong tỉnh chưa thật sự thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm để chung tay bảo vệ môi trường. Mặc dù là tiêu chí nhỏ trong các phong trào hành động cách mạng, nhưng môi trường luôn có vai trò hết sức quan trọng đối với chất lượng cuộc sống con người và sự phát triển của xã hội. Đừng hô hào những khẩu hiệu mà hãy bảo vệ môi trường bằng hành động, ý thức văn hóa và việc làm cụ thể trong cuộc sống hàng ngày. Và bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mọi nhà, mọi người và là góp phần xây dựng xã hội tiến bộ, văn minh.
TRỊNH HỮU