Man Utd đã vuột mất chiến thắng ngay trong những giây cuối cùng, khi thủ môn Onana tiếp tục mắc lỗi, khiến “Quỷ đỏ” phải rời sân Lyon với kết quả hòa 2-2 đầy tiếc nuối ở lượt đi tứ kết Europa League.
Ở chuyến hành quân xa nhà này, HLV Amorim có được sự phục vụ của những cầu thủ ưng ý nhất. Dù phải làm khách, nhưng Man đỏ vẫn ưu tiên cho mặt trận tấn công bằng việc bố trí bộ đôi Hojlund và Garnacho thi đấu dâng cao. Ngay phía sau, tiền vệ đội trưởng Fernandes đóng vai trò hộ công. Trong khung thành, Onana vẫn là cái tên được lựa chọn.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, dù phải làm khách, nhưng Man Utd vẫn chủ động dâng cao. Bên kia chiến tuyến, Lyon cũng thể hiện rõ quyết tâm săn tìm bàn thắng. Với cách chơi này, hai đội đã tạo nên thế trận đôi công sau ít phút thăm dò. Đến phút 25, bàn thắng đến với đội chủ nhà bằng kịch bản khá bất ngờ. Xuất phát từ tình huống đá phạt, Thiago Almada treo bóng vào vòng cấm, thủ thành Onana phán đoán sai lầm, giúp đại diện nước Pháp mở tỷ số trận đấu.
Để thua trước, Man đỏ chủ động gia tăng thêm tốc độ tìm bàn gỡ. Sau nhiều cơ hội không thể tận dụng, cuối cùng niềm vui cũng đã đến. Trước khi hiệp 1 khép lại ở phút 45+4, cũng xuất phát từ quả đá phạt, Ugarte đá bồi, tạo điều kiện để Yoro đánh đầu nối cực nhanh, cân bằng tỷ số 1 - 1 cho đại diện nước Anh.
Yoro (15) gỡ hoà cho Man Utd.
Sang hiệp hai, Man Utd là đội thi đấu tốt hơn bằng khả năng tăng tốc từ hai cánh. Dù vậy, những người yêu mến Man đỏ cũng phải đợi đến phút 88 mới được hưởng thêm niềm vui. Đó là tình huống Fernandes treo quả bóng vừa tầm, để Zirkee đánh đầu gọn gàng, nâng tỷ số lên thành 2 – 1 cho Quỷ đỏ. Tuy nhiên, kịch bản cay đắng lại xảy ra ở phút bù giờ cuối cùng. Từ một tình huống tấn công trực diện, Onana tiếp tục mắc lỗi khi không thể bắt dính bóng sau cú sút xa, tạo điều kiện để Cherki ập vào khống chế và dứt điểm khéo léo, ấn định tỷ số hòa 2-2 cho Lyon.
Thủ thành Onana mắc lỗi trong cả hai bàn thua.
Dù chưa thể định đoạt cục diện sau lượt đi, trận hòa có phần đáng tiếc này khiến Man Utd đánh mất lợi thế tâm lý. Hai đội sẽ tái đấu tại “Nhà hát của những giấc mơ” Old Trafford sau một tuần nữa, nơi mọi kịch tính vẫn còn đang chờ phía trước.
Hải Phương