Năm 1977, ông Châu Đông Âu (sinh năm 1957, ngụ xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải) tham gia chiến đấu ở chiến trường Campuchia. Đến năm 1989, ông bị thương (thương binh 4/4), xuất ngũ và công tác ở địa phương. Sau đó ông xin thôi việc để tập trung sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu.
Cựu chiến binh Châu Đông Âu trong một ngày làm việc tại cơ sở kinh doanh. Ảnh: T.L
Ngoài kinh doanh thuốc thú y thủy sản, ông Âu còn đầu tư nuôi tôm công nghiệp trên diện tích 6ha đất. Những năm đầu, tôm nuôi thuận lợi, mỗi năm ông thu lãi hàng tỷ đồng. Vài năm gần đây, tình hình nuôi tôm không khả quan, lợi nhuận tuy giảm, nhưng ông vẫn có lãi.
Điều đáng trân trọng là ông Âu sống rất nghĩa tình, luôn chia sẻ, thông cảm sâu sắc với người nghèo. Ông đầu tư cho gần 80 hộ nuôi tôm với số tiền gần 7 tỷ đồng (phần lớn là hộ ít đất hoặc kinh tế gặp khó khăn). Ông Âu tâm sự: “Mình đã từng sống trong cảnh nghèo khó nên hiểu tâm trạng của những người cùng khổ. Họ nghèo nên không có tiền đầu tư nuôi tôm. Nếu mình chỉ đầu tư cho hộ có khả năng, thì những hộ nghèo sẽ sống ra sao khi không ai đầu tư cho họ?”.
Không những được biết đến là “ân nhân” của những hộ nuôi tôm nghèo khó, ông Âu còn đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội ở địa phương. Ông sống hiền hòa, giản dị, luôn tiên phong, đi đầu trong tất cả các phong trào do địa phương phát động. Người dân địa phương yêu mến ông, người nghèo kính phục vì ông không chỉ giúp đỡ họ, mà còn dành cho họ tình cảm không khác chi ruột rà.
Ông Âu là một minh chứng sống cho hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ không khuất phục khó khăn, khẳng định vai trò người lính trên trận tuyến mới - xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời cũng là gương sáng để mọi người học tập.
THÙY LÂM

Truyền hình







Xem thêm bình luận