Xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo, nên ông Danh Ức (xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long) sống trong cảnh thiếu trước hụt sau. Sau khi lập gia đình, ông luôn phấn đấu, không ngừng lao động, chịu cực chịu khổ, vượt qua mọi khó khăn để vươn lên.
Ông Danh Ức chăm sóc vườn cây ăn trái. Ảnh: M.L
Khi lập gia đình, vợ chồng ông Danh Ức được cha mẹ cho hơn 10 công đất, nhưng chỉ có 4 công trồng được lúa, diện tích còn lại là đất hoang hóa. Cuộc sống gia đình chỉ trông chờ vào 4 công đất nên cứ thiếu trước hụt sau. Để có cái ăn, ông quyết định xuống Cà Mau làm nghề đào đất mướn.
Sau nhiều năm tha phương nơi xứ lạ quê người, lao động vất vả nhưng đồng tiền kiếm được không đủ sống, ông Ức đành trở về quê lập nghiệp. Sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, ông cải tạo 5 công đất vườn tạp lên liếp trồng mía. Những năm đầu, giá mía bấp bênh, bỏ công chăm sóc, tưới tiêu cực khổ nhưng vẫn không có dư. Thấy cây mía không cho kết quả như mong đợi, ông mạnh dạn phá mía, chuyển sang đầu tư trồng các loại rau màu, cây ăn trái và nuôi thêm gà, vịt, cá.
Nhờ siêng năng, cần cù và tiết kiệm trong chi tiêu, gia đình ông Ức tích lũy tiền mua thêm 4 công đất trồng lúa. Những năm qua, nhờ sản xuất lúa được mùa, cộng với nguồn thu từ rau màu, cây ăn trái, chăn nuôi nên cuộc sống gia đình ông từng bước vươn lên. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm gia đình ông thu lãi gần 100 triệu đồng.
Dù tuổi ngày càng cao (đã 76 tuổi), nhưng ông Ức vẫn không chịu nghỉ ngơi mà luôn hăng say lao động. Điều đáng quý ở ông là luôn sẵn sàng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Tùy hoàn cảnh mỗi hộ mà ông tặng cây, con giống, hoặc hướng dẫn cách làm ăn, kinh nghiệm sản xuất. Nhiều hộ được ông giúp đỡ đã chí thú làm ăn, thoát cảnh đói nghèo, phát triển kinh tế gia đình.
Sống gương mẫu, lạc quan, ông Danh Ức còn nhiệt tình tham gia các phong trào, đóng góp vào nguồn quỹ địa phương, tích cực thực hiện xây dựng nông thôn mới nên được người dân trong xã yêu mến, kính trọng.
Minh Luân

Truyền hình







Xem thêm bình luận