Gần một đời người đóng góp công sức cho ngành Giáo dục, sau khi về hưu, ông Lâm Cẩm Phát (67 tuổi, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long) tham gia các hoạt động từ thiện xã hội. Với mong muốn “còn sức thì còn đóng góp cho xã hội”, ông Phát đã giúp nhiều người nghèo có thêm niềm tin và nghị lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
Ông Lâm Cẩm Phát tại bếp ăn từ thiện Bệnh viện Đa khoa Phước Long. Ảnh: Q.V
Sinh ra và lớn lên ở một làng quê nghèo trong thời kỳ khói lửa chiến tranh, việc học hành của người dân còn lắm khó khăn. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cậu học trò Lâm Cẩm Phát đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành thầy giáo mang tri thức đến cho người dân. Năm 1975, sau khi tốt nghiệp Khoa Sư phạm Trường đại học Cần Thơ, ông Phát xin làm công việc giảng dạy tại huyện Phước Long. Trong quá trình công tác, gắn bó với sự nghiệp giáo dục, ông luôn nỗ lực và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, được đồng nghiệp thương mến và học trò quý trọng.
Trong quá trình công tác, sinh sống, ông được chứng kiến nhiều cảnh đời bất hạnh, nghèo khó. Lúc đó ông Phát suy nghĩ, sau khi nghỉ hưu ông sẽ dành trọn tâm huyết và sức khỏe còn lại để làm công tác thiện nguyện, chung tay góp sức giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, bệnh tật, nghèo khó. Và ngay khi được nghỉ hưu, ông liền thực hiện mơ ước của mình.
Trong mấy năm qua, khi biết được hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật cần giúp đỡ là ông không ngần ngại đi tìm hiểu hoàn cảnh, sau đó lặn lội đi vận động người thân, người hảo tâm hỗ trợ. Với sự giúp sức chân tình của ông, hàng trăm người bất hạnh đã vượt qua khó khăn trước mắt, vơi đi nỗi đau bệnh tật, nỗi khổ đói nghèo.
Ngoài những nghĩa cử chân tình trên, cuối tháng 5/2016, ông Phát vận động người hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ thành lập bếp ăn từ thiện tại Bệnh viện Đa khoa Phước Long. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, bếp ăn đã giúp hàng chục ngàn lượt bệnh nhân nghèo điều trị tại bệnh viện được no lòng. Bác sĩ Nguyễn Thanh Phong, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phước Long, cho biết: “Mặc dù tuổi đã cao nhưng chú Phát luôn nhiệt tình, tâm huyết với các hoạt động thiện nguyện. Chú không ngại khó khăn, bỏ công sức đi vận động các doanh nghiệp, người hảo tâm trong và ngoài huyện đóng góp cho bếp ăn, giúp bệnh nhân và người nhà bệnh nhân nghèo no lòng với những bữa cơm đảm bảo dinh dưỡng”.
Qua 32 năm làm “người lái đò” mang tri thức cho các thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước, nay trở về với gia đình, dù mái tóc đã bạc trắng, song ông Lâm Cẩm Phát vẫn không ngần ngại khó khăn, vất vả, luôn tâm huyết, hết lòng vì người nghèo. Những nghĩa cử của ông Phát đã góp phần làm ấm áp nhiều mảnh đời bất hạnh.
Quốc Vũ (Đài Truyền thanh huyện Phước Long)

Truyền hình







Xem thêm bình luận