Nhiều năm qua, ông Phạm Hồng Lộc (còn gọi là Hai Lộc - ảnh) được các hộ nghèo ấp An Trạch Đông (xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu) xem như ân nhân vì sự giúp đỡ của ông đối với gia đình họ…
Ngày mới lập gia đình, vợ chồng ông Hai Lộc phải lao động cật lực mới tránh được cảnh bữa đói bữa no và cất được căn chòi nhỏ để che thân. Không đất sản xuất, ngày ngày vợ ông Lộc phải chèo xuồng vượt chặng đường gần 10km từ ấp An Trạch Đông lên chợ Bạc Liêu để bán rau. Còn ông Lộc thì hết đi thả câu, kéo lưới đến hái rau… từ sáng sớm cho đến tận chiều tối mới trở về nhà. Cuộc sống tuy khó khăn vất vả, nhưng mỗi khi có việc nghĩa cần làm là vợ chồng ông Lộc hăng hái giúp đỡ. Nhiều người trong xóm vẫn không quên hình ảnh ông Lộc chở những người bệnh trong xóm trên chiếc xe “cà tàng” để kịp thời đưa đến bệnh viện điều trị.
Nhờ cần cù chịu khó, học hỏi kinh nghiệm làm ăn nên hiện gia đình ông đã có của ăn của để. Tuy đã lớn tuổi nhưng ông Hai Lộc luôn tranh thủ lúc rảnh rỗi đi thăm hỏi, hỗ trợ những hộ nghèo, người già neo đơn. Trong xóm hễ ai gặp khó khăn hay có nhu cầu cần giúp đỡ là ông nhiệt tình sẻ chia. Tấm gương vượt khó và những việc làm nhân ái, những đóng góp của ông Lộc cho cộng đồng rất đáng được biểu dương, khen thưởng.
Thùy Lâm

Truyền hình







Xem thêm bình luận