Dẫu chưa phải ở hàng “thất thập cổ lai hy”, chỉ mới 56 tuổi nhưng ông Lã Quốc Hưng (ấp Thị Trấn A, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình) rất được bà con hàng xóm nể trọng.
![]() |
| Ông Lã Quốc Hưng chăm sóc hoa kiểng. Ảnh: N.V |
Nhờ làm tốt việc “tề gia” và sống có trách nhiệm với hàng xóm, nên ông Hưng rất có uy tín. Ông Hưng bộc bạch: “Nhiều vụ tranh cãi, xích mích trong xóm đều nhờ tôi can thiệp. Một phần vì tôi thuộc dạng người có tuổi trong xóm, một phần do tôi hay cùng với chính quyền địa phương đi vận động thực hiện các phong trào nên bà con cũng nể”.
Quan trọng là ông Hưng biết cách chọn thời điểm để khuyên giải, thuyết phục nên nhiều người dễ nghe theo. Đợi khi chuyện nhà người ta qua cơn “dầu sôi lửa bỏng” thì ông vào hòa giải, khuyên nhủ. Ông chọn cách “đối ẩm”, rồi sau một hồi “trà dư tửu hậu”, mọi chuyện xích mích sẽ được giải quyết một cách êm đẹp.
THIÊN ĐĂNG

Truyền hình








Xem thêm bình luận