Ông Mã Thành Hội (khóm Trà Kha, phường 8, TP. Bạc Liêu) là một trong những hộ dân tiêu biểu trong việc chấp hành tốt chủ trương giao đất để Nhà nước thực hiện các dự án.
![]() |
| Ông Mã Thành Hội với công việc hàng ngày. Ảnh: N.V |
Từ khi ông Hội giao đất cho Nhà nước làm dự án khu công nghiệp Trà Kha đến nay cũng đã gần 4 năm. Số tiền ông nhận được do Nhà nước hỗ trợ, bồi thường cũng chưa mất đi đồng nào, mà nó còn sinh lãi cho ông hàng tháng (do ông gửi ngân hàng). Không phải ông giàu, mà chỉ vì ông biết tính toán hợp lý.
Tổng diện tích đất ông Hội giao cho dự án là trên 6.000m2, và ông nhận được tiền bồi thường hơn 600 triệu đồng. Số tiền này quả là con số khá lớn. Nhưng suy đi tính lại, từ miếng đất này, ông đã gầy dựng nên cuộc sống gia đình ổn định bao năm qua, rồi nuôi được hai đứa con ăn học thành tài, thì giá trị của nó lớn hơn gấp nhiều lần số tiền ông được bồi thường.
Cứ mỗi năm ông Hội làm 2 vụ lúa, hoặc 1 vụ lúa - 1 vụ màu, năm nào cũng dư 200 giạ lúa. Cuộc sống “ăn chắc mặc bền” năm này qua năm khác. Vậy mà, khi nhận được thông báo có dự án trên phần đất gia đình, ông Hội sẵn sàng giao đất trong vòng 15 ngày sau khi nhận đủ tiền. Ông Hội cho rằng: “Tính toán thiệt hơn làm gì. Nhà nước tính giá đó (600 triệu đồng) cũng là hỗ trợ cho nhà nông chúng tôi nhiều rồi. Đâu có lý do gì mà trì hoãn cho mất thời gian”.
Hiện nay, ông Hội còn một miếng đất nằm gần khu công nghiệp khoảng trên 5.000m2. Ông Hội bày tỏ: “Nếu khi nào Nhà nước cần, tôi vẫn sẵn sàng giao đất để địa phương nhanh chóng thực hiện dự án. Xem như mình cũng đã góp một phần công sức vào việc xây dựng quê hương”.
Nguyễn Ngọc

Truyền hình




Xem thêm bình luận