Đại gia đình 3 thế hệ cùng chung sống chan hòa, đầm ấm, không một tiếng cãi nhau…, đó là mái ấm của vợ chồng ông Ngô Sơn Thạch - bà Nguyễn Thị Bình và các con cháu của mình (ấp Tà Ben, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân). Hơn 80 tuổi, trải qua bao sóng gió cuộc đời, vợ chồng ông Thạch thấu hiểu rất rõ giá trị của hai tiếng “hạnh phúc”. Những giá trị có được này, phần nhiều được tạo nên từ những bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương.
Những bữa cơm ngày xưa tuy không đủ đầy như bây giờ, nhưng chính cái khổ cực ấy là động lực để ông bà quyết tâm lao động, tạo dựng tương lai cho các con. Chính từ tình yêu thương của cha mẹ, các con của ông bà giờ đây đã trưởng thành, có công ăn việc làm ổn định, con cái đề huề… Trong số 8 người con của vợ chồng ông Thạch, chỉ có 2 người làm nghề nông, còn lại đều là công chức nhà nước.
Bữa cơm đầm ấm của gia đình ông Ngô Sơn Thạch. Ảnh: N.V
Lúc nào cũng mang suy nghĩ rằng, do mình không được học hành nên mình nghèo, vì vậy bằng mọi cách phải đầu tư cho con cái ăn học đến nơi đến chốn. Bởi chỉ có trang bị chữ nghĩa cho con thì mới có thể đổi đời, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học chính là thành quả mà ông bà đang tự hào về các con của mình. “Có mặt đứa nào thì nói với đứa ấy, cố gắng lo học tập, đừng ham chơi lêu lổng, phải ham học thì mới thành tài. Ngoài ra, gia đình tôi luôn duy trì bữa cơm gia đình để tạo sự gắn kết giữa các thành viên. Cũng tại không gian này, mọi niềm vui, nỗi buồn hay vấn đề khó khăn nào đó của các con đều được chia sẻ, cùng nhau tháo gỡ… Hạnh phúc lớn nhất đối với tôi không phải là của cải vật chất mà là khi nhìn thấy con cháu mình thành nhân” - ông Thạch chia sẻ.
Anh Ngô Việt Rum, con trai ông Thạch cho biết: Tôi hạnh phúc vì được sống gần cha mẹ. Noi gương cha mẹ, không chỉ răn mình sống có tình nghĩa, quan tâm giúp đỡ những người khó khăn hơn mình…, tôi cũng hướng các con vào việc chuyên tâm học hành, trở thành người có ích cho xã hội.
Ngọc Vũ

Truyền hình







Xem thêm bình luận