Khởi đầu lập nghiệp chỉ với một công đất rẫy và một con trâu, do vậy cuộc sống gia đình ông Sơn By gặp nhiều khó khăn. Song với sự quyết tâm vượt qua khó nghèo, vươn lên trong cuộc sống, đến nay ông Sơn By (người dân tộc Khmer, ngụ ấp Cái Giá, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi) đã có cuộc sống ổn định.
.jpg)
Ông Sơn By thu hoạch ổi. Ảnh: C.L
Khi mới dọn ra ở riêng, để có tiền trang trải cuộc sống, vợ chồng ông Sơn By phải làm rất nhiều nghề từ cày đất thuê, cấy lúa, đào đất, cắt lúa mướn... Nhờ chăm chỉ làm ăn nên chỉ sau vài năm ông By đã để dành được một số tiền và mua thêm 4 công đất canh tác.
Ông cải tạo hơn 2 công đất vườn để trồng ổi và 2 công trồng xen canh hoa màu. Vượt qua những khó khăn, thất bại trong những vụ đầu do còn thiếu kinh nghiệm, dần dần ông By đã có nguồn thu nhập ổn định từ ổi và hoa màu. Hiện nay, trung bình mỗi tháng ông thu về gần 10 triệu đồng từ việc bán hoa màu và ổi. Từ khi có thu nhập ổn định, ông tạo mọi điều kiện tốt nhất để lo cho con ăn học. Các con ông rất chăm ngoan, học giỏi và sau khi ra trường đều có việc làm.
Không chỉ chăm lo tăng gia sản xuất, làm giàu cho gia đình, ông Sơn By còn vận động bà con trong ấp xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, ông đã vận động tiền và cùng với bà con trong ấp làm 15 tuyến đường với tổng chiều dài hơn 2km.
Từ những đóng góp tích cực cho xóm, ấp cũng như với tinh thần vượt khó vươn lên, ông Sơn By được bà con trong ấp tin yêu, bầu chọn là người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer.
Chí Linh

Truyền hình







Xem thêm bình luận