Với vai trò là Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh ấp Giồng Giữa B (xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu), hơn 20 năm qua, ông Sơn Huynh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Không chỉ gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, ông Sơn Huynh luôn nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho bà con chòm xóm, hội viên cựu chiến binh phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Ông Sơn Huynh (bên phải) hướng dẫn người trồng rẫy cách phòng
trừ sâu bệnh trên hoa màu. Ảnh: T.Q
Sau khi xuất ngũ, ông Sơn Huynh luôn mong muốn được tiếp tục đóng góp, cống hiến cho quê hương. Ngoài sống gương mẫu, có trách nhiệm, có uy tín cao với người dân địa phương, ông Sơn Huynh còn là tấm gương sáng trong lao động sản xuất. Vợ buôn bán nhỏ và chăn nuôi heo, còn ông tất bật với 5 ao tôm nuôi công nghiệp, 3 công đất trồng hoa màu và 2 công đất sản xuất lúa. Với bản chất ham học hỏi, ông luôn theo dõi, cập nhật thông tin về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi qua các lớp tập huấn, phương tiện truyền thông, sau đó mạnh dạn áp dụng, nhờ đó mà gia đình ông ít khi gặp thất bại trong sản xuất. Mỗi năm, thu nhập từ tôm nuôi, hoa màu… đem lại lợi nhuận cho ông khoảng 200 - 300 triệu đồng.
Kinh tế khá giả, ông không ngần ngại hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn. Ông Thạch Thên (42 tuổi, ngụ ấp Giồng Giữa B) chia sẻ: “Gia đình tôi chỉ có 3 công đất trồng hoa màu nhưng phải nuôi tới 5 miệng ăn, cuộc sống thường xuyên thiếu thốn. Thời gian qua, nhờ ông Sơn Huynh hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, thường xuyên hỗ trợ giúp đỡ mà gia đình tôi có thu nhập ổn định hơn”.
Điều đáng quý ở người “bộ đội Cụ Hồ” này là sống và làm việc gương mẫu, cũng như rất khéo léo trong việc nuôi dạy con. Hai con gái của ông Sơn Huynh đều học giỏi, chăm ngoan, lễ phép với xóm làng nên được nhiều người yêu quý.
Minh Luân

Truyền hình







Xem thêm bình luận