Trước đây, ông Trần Minh Khai (sinh năm 1967, dân tộc Khmer, ngụ ấp giồng Nhãn A, xã Hiệp Thành, TP. Bạc Liêu) là hộ nghèo, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Song, nhờ chăm chỉ lao động nên cuộc sống gia đình ông Khai ngày càng khá lên. Cuối năm 2016, hộ ông Khai đã được công nhận thoát nghèo.
Ông Trần Minh Khai chăm sóc rẫy rau (được người hàng xóm cho mượn đất). Ảnh: T.L
Tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia, năm 1998 ông Khai xuất ngũ về quê (ấp Giáp Nước, xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu) lập nghiệp. Nhà có 5 người nhưng chỉ có vài công đất sản xuất nên cuộc sống gia đình ông luôn thiếu thốn. Năm 2005, ông Khai được Nhà nước cấp 1ha đất nuôi tôm tại ấp Giồng Nhãn A.
Ba năm đầu ông nuôi tôm rất thuận lợi, nhưng sau đó liên tục thất bát. Để có cái ăn, ngày ngày ông ra rừng bắt ba khía, sò để bán mua gạo. Chiều về ông phụ vợ làm rẫy, xách cặn nuôi heo, nuôi cá… Vậy mà cuộc sống vẫn túng thiếu.
Cảm thông trước hoàn cảnh của ông Khai, năm 2014, một người hàng xóm tốt bụng đã cho vợ chồng ông mượn 100 giồng đất trồng rẫy vô thời hạn, vợ chồng ông liền bắt tay cải tạo đất. Chính quyền xã còn hỗ trợ ông vay vốn để mua hạt giống, khoan cây nước phục vụ việc trồng trọt.
Sau 3 năm chăm chỉ lao động, tiện tặn tích cóp, vợ chồng ông Khai trả được nợ nần. Và vào thời điểm ấy, chính quyền xã hỗ trợ ông xây căn nhà tình thương. Có nhà ở, hết lo chuyện mưa gió, vợ chồng ông Khai hăng say lao động. Tiền ông thu nhập từ trồng rau mỗi năm hơn 30 triệu đồng, các nguồn từ cá - cua - tôm, gà, vịt cũng cho ông thu nhập ổn định.
Từ một gia đình nghèo khó, thiếu trước hụt sau, song với ý chí cần cù, vượt khó của người lính Cụ Hồ, đến nay cuộc sống gia đình ông Khai ngày càng ổn định, phát triển.
Thùy Lâm

Truyền hình







Xem thêm bình luận