Ở cái tuổi 56, nhưng ông Võ Văn Hùng (ngụ khóm 12, phường Láng Tròn, TX. Giá Rai) vẫn ngày ngày cần mẫn lao động để lo cái ăn cho gia đình và có tiền nuôi con vào đại học.

Nhà chỉ có 3 công đất ruộng, thu nhập bấp bênh, ông Hùng phải bươn chải làm thêm nhiều nghề để kiếm thêm thu nhập. Và niềm vui của ông là những tấm giấy khen, những suất học bổng mà hai con ông mang về.
Ông Hùng chia sẻ: “Tháng nào tôi cũng phải chạy vạy khắp nơi mới có 4 triệu đồng gửi cho các con học đại học. Có những lúc vợ chồng tôi nợ nần chồng chất. Cũng may, nhờ các con thương cha mẹ vất vả, nên sau những giờ học, chúng tranh thủ làm thêm kiếm tiền trang trải chi phí sinh hoạt, học tập, nhờ vậy vợ chồng tôi giảm bớt cực khổ”. Hiện nay, người con trai lớn của ông sắp tốt nghiệp Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, người con nhỏ vừa bước vào năm nhất Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh.
Thấu hiểu với hoàn cảnh của ông, mới đây, UBND phường Láng Tròn tạo điều kiện cho ông vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh. Có tiền, ông Hùng đầu tư mua máy cày để cày thuê.
Ông Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND phường Láng Tròn, nhận xét: “Ông Hùng thuộc diện gia đình chính sách. Gia đình ông sống gương mẫu và tích cực tham gia các phong trào ở địa phương. Hai người con của ông ngoan hiền, học giỏi, được bà con yêu mến”.
Tin rằng, sự hy sinh của ông Hùng sẽ được bù đắp xứng đáng khi những người con ông ra trường và có việc làm ổn định.
Thùy Lâm

Truyền hình







Xem thêm bình luận