Ở bất cứ lĩnh vực nghệ thuật nào cũng có phụ nữ tham gia. Không chỉ tham gia cho vui, mà nhiều người đã cống hiến cho nghệ thuật bằng tất cả niềm đam mê của mình.
Nghệ sĩ đờn kìm Ngọc Cần. Ảnh: N.V
Phụ nữ không chỉ được mệnh danh là phái đẹp mà còn được trời phú cho một tâm hồn nhạy cảm. Họ nhạy cảm với đời, với người. Bởi vậy họ đến với văn chương, nghệ thuật cũng là lẽ tất nhiên. Phụ nữ yêu thơ, sẽ bầu bạn với thơ. Người yêu âm nhạc, sẽ thả hồn mình cùng những cung bậc cảm xúc của tiếng đờn, lời ca… Họ sử dụng chất liệu hiện thực thông qua lăng kính nghệ thuật để đưa đến độc giả, khán giả những “đứa con tinh thần” tâm huyết nhất.
Nói đến “làng thơ” ở Bạc Liêu, “nàng thơ màu tím” Huỳnh Ngọc Yến bao giờ cũng chạm đến trái tim độc giả bằng những lời thơ đẫm chất tự tình. Khi thì tràn đầy nắng, lúc thì ngậm ngùi mưa, hay đơn giản chỉ là “lặng” nhìn đời không cảm xúc... Đối với Ngọc Yến, thơ là một trong những nguồn vui sống và cũng là… “người tình thứ hai”!
Còn đệ nhất danh cầm ĐBSCL - Ngọc Cần luôn xem tiếng đờn kìm là bạn tri kỷ! Bất cứ sự kiện nào của tỉnh cần chị góp phần hay dẫu chỉ là cuộc vui bình thường, Ngọc Cần cũng nhiệt tình tham gia. Cái nghiệp đờn ca gặp không ít thăng trầm, nhưng Ngọc Cần vẫn miệt mài với con đường mình đã chọn.
Bạc Liêu có phong trào văn hóa - văn nghệ rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, người dàn dựng chương trình, biên đạo múa thì rất hiếm hoi. Mai Minh Hiếu, Trần Thúy Phượng là hai trong số rất ít biên đạo nữ “có tiếng” ở vùng đất giàu truyền thống văn hóa này. Họ “say” cùng những điệu múa bao nhiêu thì cũng đã trăn trở với nghề bấy nhiêu.
Là nhà báo, nhưng những tác phẩm báo chí của Cẩm Thúy (Báo Bạc Liêu) lúc nào cũng được bạn đọc đón nhận như một tác phẩm… văn học. Nhiều người nhận định rằng: những bài viết của Cẩm Thúy bao giờ cũng dễ đi vào lòng người, vì nó có tính văn học trong đó. Cùng sở thích viết lách với Cẩm Thúy, nhưng chị Trương Thu Trang (Chi hội Phó Chi hội Văn học dân gian) lại thể hiện khả năng trong việc nghiên cứu, phân tích để cho ra đời những đề tài nghiên cứu khoa học khá đặc sắc. Quan tâm đến lĩnh vực văn hóa, chị Trang nhận thấy những đề tài về văn hóa dân gian ở Bạc Liêu khá nhiều, nhưng lại có quá ít tài liệu. Từ đó, chị bắt tay vào nghiên cứu những đặc trưng và giá trị của các lễ hội, chẳng hạn như: tục cúng biển của người Khmer Bạc Liêu, vía Quán âm Nam Hải, Nghinh Ông… Chị Thu Trang tâm sự: “Nghiên cứu khoa học là niềm đam mê của tôi. Mỗi đề tài đều chứa đựng niềm vui. Đó cũng chính là động lực khiến tôi cứ nghiên cứu miệt mài từ đề tài này sang đề tài khác”.
Có thể nói, phụ nữ chính là một nửa làm cho thế giới ngọt ngào hơn bằng chính tâm hồn nhạy cảm của mình. Nhân ngày tôn vinh người phụ nữ Việt Nam 20/10, chúc cho tất cả nữ “nghệ sĩ” (xin phép được gọi họ như thế) đều được hạnh phúc với con đường văn chương, nghệ thuật mà mình đã lựa chọn!
NGỌC TRÂN