Chủ nhật, 9-11-25 19:49:17
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Phạm Ngọc Tròn vượt khó học giỏi

Báo Cà Mau Không được may mắn như bạn bè, Phạm Ngọc Tròn, học sinh lớp 10A6, Trường THPT Quách Văn Phẩm, sinh ra trong gia đình nghèo, ba mẹ đều mắc bệnh. Thế nhưng, em là tấm gương tiêu biểu cho nghị lực vượt khó vươn lên. Những thành tích trong học tập của em đã minh chứng cho sự nỗ lực rèn luyện ý chí, nuôi dưỡng ước mơ.

Không được may mắn như bạn bè, Phạm Ngọc Tròn, học sinh lớp 10A6, Trường THPT Quách Văn Phẩm, sinh ra trong gia đình nghèo, ba mẹ đều mắc bệnh. Thế nhưng, em là tấm gương tiêu biểu cho nghị lực vượt khó vươn lên. Những thành tích trong học tập của em đã minh chứng cho sự nỗ lực rèn luyện ý chí, nuôi dưỡng ước mơ.

Gia đình Ngọc Tròn ở đậu trên phần đất của ông nội ở ấp Lung Trường, xã Quách Phẩm, huyện Ðầm Dơi. Không đất sản xuất, hằng ngày, anh Phạm Hoàng Nghĩa, ba em, phải đi làm mướn để lo cuộc sống gia đình, thu nhập khoảng 100.000 đồng/ngày nhưng công việc bấp bênh, khi có khi không.

Mẹ Tròn là chị Nguyễn Tuyết Nga mắc bệnh tiểu đường hơn 12 năm, công việc nội trợ là chính nên gánh nặng gia đình đều đổ dồn trên đôi vai của ba em. Khó khăn chồng chất khó khăn khi 3 năm gần đây ba của Tròn bị bệnh thần kinh toạ, lao động hạn chế nên thu nhập cũng ngày càng ít hơn.

Ngọc Tròn vinh dự nhận học bổng “Canon - Chắp cánh nhân tài” năm 2016.

Ngọc Tròn chia sẻ, vì hoàn cảnh khó khăn, gia đình không còn khả năng chạy chữa thuốc thang cho mẹ nên bệnh của mẹ chuyển biến xấu, biến chứng thêm suy thận và xuất huyết mắt. Hơn 1 năm nay, mắt của mẹ em bị mờ và cứ 1 tuần phải chạy thận 3 lần tại Bệnh viện Ða khoa tỉnh Cà Mau. Không thể đi tới lui nhiều lần nên mẹ em đành phải nghỉ ngơi tại hành lang phòng bệnh để tiện cho việc chạy thận và nhờ bữa cơm từ thiện tại bệnh viện để tiết kiệm phần nào chi phí.

Vất vả cứ đổ dồn lên vai ba em khi một mình phải gánh vác chuyện gia đình, lại vừa phải gồng gánh khoảng nợ 35 triệu đồng vay ngân hàng và hàng xóm để điều trị bệnh cho mẹ.

“Lần nào lên thăm mẹ em cũng khóc. Thấy nhiều bệnh nhân khác đang chạy thận rồi qua đời ngay trên giường bệnh, em sợ lắm. Em không muốn điều đó xảy ra với mẹ”, Ngọc Tròn nghẹn ngào.

Cảm nhận được sự vất vả của ba, không phụ niềm hy vọng của mẹ, Ngọc Tròn quyết tâm vượt qua khó khăn để học tốt. Nhờ tính cần cù, chịu khó mà suốt các năm học Tròn đều đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện.

Ðặc biệt, năm lớp 6, Tròn đoạt giải Ba cuộc thi Toán trên internet vòng tỉnh, năm lớp 9 đoạt giải Ba môn Vật lý Kỳ thi học sinh giỏi vòng huyện và giải Khuyến khích Kỳ thi học sinh giỏi môn Vật lý vòng tỉnh. Không chỉ học giỏi, Ngọc Tròn còn tham gia rất năng nổ các hoạt động phong trào của trường, của lớp.

“Ngoài giờ đi học, em phụ giúp ba việc nhà. Em quyết tâm học tập tốt để sau này có cơ hội chăm lo cho ba mẹ có cuộc sống tốt hơn. Ước mơ thi đậu đại học ngành sư phạm Vật lý, Trường Ðại học Cần Thơ còn bấp bênh lắm, nhưng em sẽ cố gắng học thật tốt, nỗ lực thật nhiều, vì chỉ có học tập tốt mới giúp gia đình em thoát nghèo”, Ngọc Tròn tâm tình.                      

Với những cố gắng, nỗ lực trong học tập và những thành tích đáng ghi nhận, vừa qua Ngọc Tròn vinh dự được nhận học bổng “Canon - Chắp cánh nhân tài” năm 2016, do Công Ty TNHH Canon Việt Nam phối hợp cùng Trung ương Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng. Nguồn học bổng này sẽ giúp Tròn có thêm nghị lực vượt qua khó khăn, giữ vững danh hiệu học sinh giỏi và tiếp tục gặt hái nhiều thành tích cao hơn.

“Nghị lực, sự phấn đấu của Tròn rất đáng trân trọng, em là tấm gương tốt cho các bạn trong trường noi theo. Mong rằng những phấn đấu của bản thân sẽ giúp Tròn chạm tới ước mơ của mình”, thầy Phạm Huy, Chủ nhiệm lớp 10C6, Trường THPT Quách Văn Phẩm, kỳ vọng.

“Gia đình ông Nghĩa và bà Nga thật sự khó khăn, không đất sản xuất, 2 vợ chồng đều mắc bệnh, công việc làm thuê không ổn định, cuộc sống vô cùng bế tắc, rất mong nhận được sự giúp sức, chia sẻ của các nhà hảo tâm. Sự tiếp sức của cộng đồng sẽ giúp gia đình vượt qua khó khăn và tạo điều kiện cho Tròn thực hiện ước mơ của mình”, Chủ tịch UBND xã Quách Phẩm Lê Việt Khái cho biết./.

Bài và ảnh: Hằng My

Thầy giáo Trịnh Bá Ngọc hết lòng gieo yêu thương

Thầy Trịnh Bá Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Hiệp Thành nức tiếng gần xa, bởi không chỉ là người gieo chữ tận tâm, sống giản dị với nghề cao quý mà thầy Ngọc còn là người cha thứ hai, âm thầm chở che, nâng bước bao thế hệ học trò Khmer nghèo nên người.

Hơn 520 học sinh tham gia Phiên chợ quê

Ngày 5/11, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Tân Thành) phối hợp với Công ty Hoàng Sa Tourist tổ chức Phiên chợ quê dành cho hơn 520 học sinh khối 4 và khối 5. Đây là hoạt động trải nghiệm sáng tạo được nhà trường duy trì thường xuyên, nhằm giúp học sinh tìm hiểu, gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc.

Đổi mới giáo dục bắt đầu từ người thầy

Giai đoạn 2025-2030, Cà Mau xác định xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Trong đó, tỉnh đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao ở các ngành, lĩnh vực mới. Đây được xem là yếu tố then chốt, quyết định thành công của sự nghiệp “trồng người”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lương giáo viên có thể lên gần 19 triệu đồng nhờ hệ số đặc thù

Với hệ số đặc thù dự kiến 1,25 và 1,15, lương tháng giáo viên cao nhất lên gần 19 triệu đồng, chưa kể hàng loạt phụ cấp khác, theo đề xuất của Bộ Giáo dục.

Ươm mầm xanh tương lai

Thành lập năm 2007, từ xuất phát điểm nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và thiết bị giảng dạy, Trường Mầm non Hoa Mai (Xã Hồ Thị Kỷ) không ngừng phát triển và vươn lên, đầu tư cơ sở vật chất khang trang, nâng cao chất lượng giảng dạy, trở thành điểm sáng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non.

10 năm chuyến đò kết nối ước mơ tri thức

“Ước mơ của con là học hết lớp 4, lớp 5, bởi hoàn cảnh khó khăn nên con và các bạn phải nghỉ học để phụ cha mẹ vào rừng bắt ốc, ra biển bắt cá”, lời chia sẻ của cậu bé Nguyễn Quốc Út tại cửa biển Giá Lồng Ðèn trong cuộc gặp vào năm học 2017-2018 đã khởi đầu cho hành trình liên tiếp 10 năm của những chuyến đò kết nối ước mơ tri thức.

Ngành giáo dục cần thêm nguồn lực để phát triển bền vững

Chiều 27/10, đồng chí Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế và làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học, công tác đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và triển khai các chính sách giáo dục trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh khảo sát thực trạng giáo dục tại 2 xã Tân Thuận và Gành Hào

Nhằm nắm bắt tình hình triển khai, thực hiện một số nội dung trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh, sáng 22/10, Bà Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến khảo sát  và làm việc với lãnh đạo các trường học tại xã Tân Thuận và xã Gành Hào.

Bếp ăn bán trú "Ðỏ lửa" yêu thương

Từ những ngày đầu tự lực, bếp ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hàm Rồng (xã Năm Căn) đã được nhen nhóm, duy trì bằng tinh thần sẻ chia của cộng đồng, trước khi được Chương trình Ðảm bảo chất lượng giáo dục trường học (Chương trình SEQAP) tiếp sức.

Phạm Hồng Thơ - Gương sáng sinh viên 5 tốt

Trong hành trình học tập và rèn luyện tại Trường Ðại học Bình Dương - Phân hiệu Cà Mau (Phân hiệu), nhiều sinh viên để lại dấu ấn bằng sự nỗ lực, khát vọng và tinh thần phấn đấu không ngừng. Một trong những tấm gương sáng ấy là em Phạm Hồng Thơ, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, khoá 25.