Mỗi độ Tết đến, xuân về, khi đất liền rộn ràng chợ hoa, mâm cỗ sum vầy và những cái ôm đoàn viên, thì ở quân cảng Cam Ranh, những con tàu hải quân lại rẽ sóng, mang theo hành trình rất riêng - hành trình chở mùa xuân từ đất liền ra Ðặc khu Trường Sa.
Từ ngày 5-20/1, chúng tôi theo Tàu 571 thực hiện chuyến hải trình đặc biệt ấy. Trưởng đoàn là Thượng tá Nguyễn Duy Bá, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân. Ông bảo, trong rất nhiều chuyến công tác biển, đảo, đây luôn là chuyến đi khiến người lính xúc động nhất. Bởi con tàu không chỉ chở nhu yếu phẩm mà còn mang theo Tết cổ truyền của dân tộc - mang theo hơi ấm của đất liền gửi đến cán bộ, chiến sĩ và người dân nơi đầu sóng ngọn gió.
Gần 20 ngày lênh đênh giữa biển động cuối năm, Tàu 571 lần lượt cập các đảo: Song Tử Tây, Sinh Tồn và Trường Sa. Ðể mỗi cành đào, mai không rụng nụ, mỗi chậu quất còn nguyên sắc lá khi đặt chân lên đảo là biết bao công sức lặng thầm của cán bộ, chiến sĩ trên tàu.
Tàu 571 chở quà Tết đến đảo Trường Sa.
Ngay từ khoang hàng, mùa xuân đã kịp hiện diện. Ðó là sắc hồng lãng mạn của đào phương Bắc, màu vàng rực rỡ của mai phương Nam, những chậu quất trĩu quả xanh ửng vàng. Xen giữa là bó lá dong xanh mướt, gạo nếp, đậu xanh, bánh kẹo, giấy đỏ, dây kim tuyến... Tất cả được sắp xếp cẩn thận, như gói ghém trọn vẹn hương vị Tết quê nhà mang ra đảo xa.
Trên boong tàu, chiến sĩ Trần Quốc Bảo, Tiểu đoàn 862, đảo Ðá Nam, cẩn thận chăm sóc từng chậu quất. Ngoài việc chằng buộc chắc chắn để cây không ngã giữa sóng lớn, các chiến sĩ còn che chắn để hơi muối biển không táp thẳng vào lá. Mỗi gốc cây được cắm một bình nước nhỏ giọt, ngày ngày có người theo dõi, tưới tắm. Giữa biển trời mênh mông, những bàn tay lính trẻ âm thầm giữ cho mùa xuân không héo úa.
Khoang tàu vì thế mà khác hẳn. Giữa sắc xám của thép, sắc xanh của biển, những cành đào, chậu mai, quất bỗng trở thành điểm nhấn dịu dàng, làm mềm sự khắc nghiệt của hành trình cuối năm, giữ lại hơi thở quen thuộc của đất liền giữa trùng khơi.
Tết trên đảo không thể thiếu sắc hồng của hoa đào và những chậu quất trĩu quả.
Khi biển lặng, chúng tôi có dịp đọc những dòng chữ nhỏ xinh gắn trên từng chậu cây: “Ðảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, kính tặng”; “Hội Biển, đảo Việt Nam - Gửi mùa xuân ra đảo”; “Gia đình cháu Bảo An tặng”...
Những lời nhắn gửi mộc mạc ấy khiến mùa xuân trên khoang tàu trở nên đầy đặn hơn, ấm áp hơn - như thể phía sau mỗi chậu quất là cả một mái nhà đang hướng về Trường Sa.
Tại đảo Sinh Tồn, xạ thủ trẻ Trần Văn Kiệt ôm chậu quất vừa được chuyển lên đảo, nụ cười rạng rỡ. Lần đầu đón Tết xa nhà, Kiệt gửi lời nhắn về quê ở Hiệp Phước, TP Hồ Chí Minh: “Con chúc ba mẹ đón Tết thật an vui. Tháng 8 tới, con sẽ xin đơn vị về thăm ba mẹ”. Nói rồi, chàng lính trẻ cười bẽn lẽn: “Quế Hoa ơi, chờ mình nhé!”, khiến cả tiểu đội bật cười, tiếng cười hoà vào gió biển.
Nhiều năm đón xuân trên đảo Sinh Tồn, chị Phạm Thị Mỹ Diệu chia sẻ, không khí Tết trên đảo chẳng khác mấy so với đất liền. Mọi người cùng đi chùa đầu năm, cầu mong bình an; trẻ con được lì xì, ríu rít chạy quanh sân. Quân và dân cùng tổ chức kéo co, nhảy bao bố, gói bánh chưng, đón giao thừa... Tết nơi đảo xa vì thế mà ấm cúng, rộn ràng như trong một làng quê giữa biển.
Thượng tá Nguyễn Duy Bá, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 146 (bìa trái), cùng Thượng tá Nguyễn Văn Khương, Chính trị viên đảo Song Tử Tây, đến thăm và chúc Tết gia đình anh Phan Ngọc Vương tại đảo Song Tử Tây.
Còn chị Ðinh Thị Mỹ Hảo, ở đảo Song Tử Tây, bày tỏ, cứ mỗi dịp Tết đến, bà con trên đảo lại mong những chuyến tàu từ đất liền như mong người thân. Những cành mai, chậu quất được nâng niu đặt giữa nhà, để căn phòng nhỏ giữa biển khơi có thêm sắc xuân, có thêm cảm giác quê hương rất gần.
Quân và dân đảo Trường Sa gói bánh chưng.
Ở đảo Trường Sa, các chiến sĩ trẻ tất bật trang trí không gian xuân. Trên bàn thờ Bác Hồ, mâm ngũ quả được bày biện trang trọng. Bên cạnh là những sắc hoa vừa theo tàu cập bến. Trung tá Trần Huy Phụng, Chính trị viên đảo Trường Sa, cho biết: Với cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân nơi đây, những chuyến tàu mùa xuân chính là dấu hiệu rõ ràng nhất báo rằng Tết đã về rất gần.
Ða dạng cách trang trí Tết ở mỗi đơn vị.
Theo Thượng tá Nguyễn Duy Bá, những chuyến tàu chở mùa xuân ra Trường Sa đã trở thành nét đẹp truyền thống. Mỗi cành hoa, chiếc bánh chưng không chỉ là vật phẩm mà là lời nhắn nhủ từ hậu phương: Các anh không đơn độc, Tổ quốc luôn ở bên.
Giữa biển trời mênh mông, những con tàu đều đặn ra khơi, mang theo hơi ấm đất liền, tình người và niềm tin bền bỉ. Ở nơi đầu sóng ngọn gió, mùa xuân vẫn tìm đến - như minh chứng giản dị mà vững bền rằng: Trường Sa luôn là một phần máu thịt không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam!./.
Công Ðịnh - Lê Nguyễn

Truyền hình



Xem thêm bình luận