Thứ ba, 31-3-26 18:00:27
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Phát huy hiệu quả những “địa chỉ tin cậy”

Báo Cà Mau Tranh thủ lúc mua bảo hiểm y tế, chị Ðinh Trí Nhớ, 28 tuổi (ấp Kinh Cũ, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời) đến nhà Chi hội trưởng Phụ nữ, Trưởng nhóm “Ðịa chỉ tin cậy” Ðặng Thị Phượng nghe tư vấn về cách chăm sóc thai. Theo chị Nhớ, khi có khó khăn, khúc mắc gì chưa hiểu, chị và nhiều hội viên của ấp đều tìm đến Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, Trưởng nhóm “Ðịa chỉ tin cậy” ấp Kinh Cũ để được tư vấn.

Tranh thủ lúc mua bảo hiểm y tế, chị Ðinh Trí Nhớ, 28 tuổi (ấp Kinh Cũ, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời) đến nhà Chi hội trưởng Phụ nữ, Trưởng nhóm “Ðịa chỉ tin cậy” Ðặng Thị Phượng nghe tư vấn về cách chăm sóc thai. Theo chị Nhớ, khi có khó khăn, khúc mắc gì chưa hiểu, chị và nhiều hội viên của ấp đều tìm đến Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, Trưởng nhóm “Ðịa chỉ tin cậy” ấp Kinh Cũ để được tư vấn.

Là một trong những nạn nhân của bạo hành gia đình được chi hội phụ nữ giúp đỡ thông qua mô hình “Ðịa chỉ tin cậy”, chị Nguyễn Thị H chia sẻ: “Vì tính ghen tuông nên chồng tôi thường xuyên lớn tiếng chửi mắng vợ con, nhất là khi có rượu. Chính nhờ sự tư vấn, hỗ trợ kịp thời của những thành viên trong mô hình “Ðịa chỉ tin cậy” ấp Kinh Cũ mà vợ chồng tôi đã giảng hoà với nhau. Ðặc biệt, chồng tôi đã hiểu được những hành động bạo lực sai trái của mình đối với vợ và thay đổi hoàn toàn”.

Chị Đinh Trí Nhớ ở ấp Kinh Cũ (bìa phải) được tư vấn mua bảo hiểm y tế và hướng dẫn cách chăm sóc thai.

Cũng giống với chị H, chị Nguyễn Thị P là một trong những nạn nhân của bạo hành gia đình được “Ðịa chỉ tin cậy” giúp đỡ thành công. Cách đây 2 năm, chị P luôn phải chịu sự dằn vặt cả thể xác lẫn tinh thần. Gia đình chị đều sống bằng nghề nông, cuộc sống chỉ đủ ăn. Cuộc sống khó khăn không phải là cái cớ để vợ chồng chị xảy ra mối bất hoà mà chỉ vì tính ghen tuông vô cớ mà chồng chị đã mắng chửi, thậm chí có khi đánh đập vợ. Cuộc sống gia đình ngày càng bế tắc, nếu không có một ngày các thành viên của “Ðịa chỉ tin cậy” ấp Kinh Cũ đến giúp đỡ. Chị P bùi ngùi nhớ lại: “Ngày trước, hễ tôi đi đâu về là chồng tôi lại lấy đủ các lý do để ghen tuông, mắng chửi. Tôi thấy cuộc sống gia đình lúc nào cũng bế tắc nhưng không biết san sẻ cùng ai. Sau khi biết chuyện các chị em trong nhóm “Ðịa chỉ tin cậy” đã đến tư vấn, hỗ trợ kịp thời mà chồng tôi đã nhận ra hành vi sai trái của mình, tự nguyện ký vào bản cam kết và hứa không bao giờ có các hành vi bạo lực trong gia đình nữa”.

Đến nay, toàn tỉnh Cà Mau có 352 “Địa chỉ tin cậy” tại cộng đồng, với 1.056 thành viên đang hoạt động tư vấn về chống bạo lực gia đình, mô hình này đã phát huy hiệu quả khá tốt, được cấp uỷ, chính quyền ghi nhận. Những tháng đầu năm 2015, “Địa chỉ tin cậy” đã tham gia hoà giải 543 vụ, việc có liên quan đến tranh chấp đất đai, tài sản, những bất hoà, bạo lực gia đình....

Ðược thành lập năm 2013, mô hình “Ðịa chỉ tin cậy” của Chi hội Phụ nữ ấp Kinh Cũ đã trở thành nơi chia sẻ những bất hoà, gửi gắm những tâm tư, vướng mắc của phụ nữ trên địa bàn. Nhờ sự tư vấn, hỗ trợ hiệu quả của mô hình, nhiều chị em được bảo vệ trước nạn bạo hành gia đình, nhiều cặp vợ chồng đã được hàn gắn, thuận hoà. Là thành viên tích cực tham gia mô hình “Ðịa chỉ tin cậy” đồng thời là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Kinh Cũ, chị Ðặng Thị Phượng chia sẻ: “Những ngày đầu mới thành lập, hoạt động của mô hình gặp không ít khó khăn khi không nhận được sự hợp tác của các gia đình.

Ða số các chị em không biết mình là nạn nhân của bạo lực gia đình, thường im lặng, cam chịu và có tâm lý e ngại nên không muốn ai biết và không nhờ đến sự can thiệp của chính quyền. Ðặc biệt là sự nhận thức của cộng đồng, xã hội, nhiều người vẫn coi vấn đề bạo lực gia đình là chuyện riêng, không nên can thiệp vào chuyện nhà người khác nên đều không lên án hành vi bạo lực trước cộng đồng, xã hội khiến cho việc tuyên truyền, vận động rất khó khăn. Ðể khắc phục, cùng với công tác tư vấn, các thành viên trong “Ðịa chỉ tin cậy” đưa ra những biện pháp hỗ trợ thiết thực đến từng đối tượng. Nhờ phát huy được vai trò của những người có uy tín ở địa phương nên “Ðịa chỉ tin cậy” đã trở thành cầu nối hàn gắn những rạn nứt trong mâu thuẫn của các gia đình, để rồi từ đây, nhiều cặp vợ chồng đã được giúp đỡ hàn gắn hạnh phúc gia đình. Qua thời gian hoạt động “Ðịa chỉ tin cậy” thật sự trở thành chỗ dựa vững chắc cho chị em phụ nữ”. 

Bà Nguyễn Thị Thơm, Chủ tịch Hội LHPN xã Trần Hợi, cho biết: “Bạo lực gia đình đã và đang gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, vi phạm đến quyền con người, danh dự, nhân phẩm, tính mạng của mỗi cá nhân, đặc biệt là đối với phụ nữ và trẻ em. Xác định được vai trò, trách nhiệm của mình, trong thời gian tới, hội sẽ tiếp tục tham mưu với UBND xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng sống cho phụ nữ trên địa bàn. Tiếp tục nhân rộng mô hình “Ðịa chỉ tin cậy” ra 14 ấp (hiện nay là 6 ấp). Ðồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, qua đó giúp nam giới tôn trọng và sống có trách nhiệm với gia đình”./.

Bài và ảnh: Phương Lài

Hơn 3.000 học sinh được tiếp cận thông tin mới nhất về tuyển sinh 2026

Sáng 29/3, chương trình Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2026 do Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau tổ chức tại Trường THPT Bạc Liêu (phường Bạc Liêu) thu hút hơn 3.000 học sinh và phụ huynh tham dự.

Cứu sống nam thanh niên 33 tuổi sau 3 lần ngưng tim

Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic vừa cứu sống thành công một nam bệnh nhân 33 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp với tình trạng tắc nghẽn hoàn toàn động mạch vành và đã trải qua 3 lần ngưng tim nguy kịch.

Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ nổ bình gas mini tại Đất Mũi

Đoàn công tác của Đảng uỷ - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Đất Mũi vừa đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân bị bỏng do nổ bình gas mini xảy ra trên địa bàn.

Lan toả tinh thần rèn luyện thân thể trong Ngày chạy Olympic

Sáng 28/3, Trung tâm Hội nghị tỉnh Cà Mau, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Uỷ ban Olympic Việt Nam và Công ty TNHH Một thành viên Herbalife Việt Nam tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2026, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và Nhân dân tham gia, tạo nên không khí sôi nổi, hào hứng.

Ông và những chuyến đi

Không rõ từ cơ duyên nào, trong những cuộc toạ đàm, chuyến đi tìm dấu vết cơ quan Tỉnh uỷ trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và 20 năm chống đế quốc Mỹ, lại thường thấp thoáng bóng ông lão dáng quắc thước, tóc và chân mày bạc trắng, tay lúc nào cũng cầm cây gậy quen thuộc. Ở ông, lời nói không bao giờ chỉ là kể lại  mà còn luôn khắc khoải nỗi ân tình. Ông là Nguyễn Thái Thuận, người đã đồng hành với chúng tôi tìm về những địa chỉ đỏ.

Phụ nữ Công an trao tặng nhà “Nghĩa tình phụ nữ”

Căn nhà hỗ trợ cho gia đình bà Nguyễn Thị Măng (sinh năm 1963), ngụ xã Cái Đôi Vàm, thuộc diện đặc biệt khó khăn, vừa được Hội Phụ nữ Cụm thi đua số 7 (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Cà Mau tổ chức lễ bàn giao ngày 27/3.

Trao 135 suất học bổng tiếp sức học sinh khó khăn

Sáng 27/3, Hội Khuyến học tỉnh Cà Mau phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chương trình trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong năm học 2025-2026.

Mái ấm an cư  - Ấm lại cảnh đời nghèo khó

Sáng 27/3, chương trình “Mái ấm an cư” bàn giao căn nhà mới cho gia đình ông Biện Hùng Gương (72 tuổi), khóm Bình Định, phường Tân Thành. Đây là căn nhà thứ 14 thuộc chương trình, do Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau phối hợp Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau triển khai từ đầu năm 2025 đến nay, góp phần thiết thực vào công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Khai mạc Hội trại Thanh niên, phụ nữ lực lượng vũ trang Quân khu 9

Tối 26/3, tại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau, Hội trại truyền thống “Thanh niên, phụ nữ lực lượng vũ trang Quân khu 9” năm 2026 do Cục Chính trị Quân khu 9 chủ trì chính thức khai mạc trong không khí sôi nổi, đoàn kết.

Sưởi ấm mầm xanh khuyết

Giữa những bộn bề của cuộc sống, tại Cà Mau, có những ngôi nhà không xây bằng huyết thống mà được dựng lên từ những nhịp đập bao dung. Ở đó, trẻ mồ côi không chỉ được gọi tên bằng danh xưng nhân nghĩa, mà còn được nuôi lớn bằng hơi ấm từ những “người mẹ” sẵn sàng dành cả thanh xuân để ủ ấm mầm xanh thiếu tháng, khuyết đi bóng hình cha mẹ.