Giữa “mùa dịch COVID-19”, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái đang là “liều thuốc” làm vơi đi nỗi lo lắng, bất an, giúp người khó khăn vượt qua nghịch cảnh. Đó chính là những phần quà, những tấm lòng hướng về đồng bào, về những người cùng quê hương ở tâm dịch!

Anh Trần Khánh (bìa phải) tặng quà cho người dân gặp khó khăn trong mùa dịch. Ảnh: N.T
Truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam đã được hun đúc, bồi đắp qua biết bao thế hệ. Tinh thần ấy giữa “cơn bão đại dịch” càng được thể hiện sâu sắc. Trước hết là qua chính sách của các cấp ủy đảng, chính quyền, không chỉ quyết liệt chống dịch để bảo vệ sức khỏe của người dân, mà còn dang rộng vòng tay đón những người con xa xứ trở về. Nhiều cá nhân, tổ chức còn phát khẩu trang, tự chế nước rửa tay sát khuẩn tặng miễn phí. Khách sạn cũng tự nguyện làm cơ sở cách ly. Những sinh viên trường y, những bác sĩ đã về hưu, nay lại xung phong ra tuyến đầu chống dịch, và bao chiến sĩ quân đội, công an căng sức trên tuyến đầu chống dịch… Những việc làm đó, không phải do tuổi tác, thu nhập, trình độ hay địa vị quyết định mà tất cả đều xuất phát từ trái tim! Và điều đó đã tạo ra khối đoàn kết, từng ngày cố gắng phòng chống dịch có hiệu quả.
Bạc Liêu nằm trong số các tỉnh, thành phố phải thực hiện theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Trong thời gian giãn cách xã hội, xuất hiện ngày càng nhiều hành động hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn để vượt qua đại dịch. Các cấp, các ngành từ tỉnh đến thành phố, từ huyện đến xã, ấp… cho tới những cá nhân tự phát tâm đã đồng loạt thực hiện nhiều chương trình mang ý nghĩa thiết thực. Tinh thần đoàn kết ấy thể hiện đúng ý nghĩa câu nói “giãn cách nhưng không xa cách” - đây là cụm từ được sử dụng phù hợp nhất dành cho tình đồng bào trong hơn một năm chống dịch.
Anh Trần Khánh (ấp 14, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình) là một trong những điển hình “thích làm từ thiện”. Anh thường theo đoàn phát gạo từ thiện, đóng góp Quỹ An sinh xã hội của xã. Ngoài Hòa Bình, anh cũng ủng hộ những người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật ở địa phương khác bằng hình thức “ký gửi” tiền hoặc quà cho những người kêu gọi vận động. Ngày thường đã làm từ thiện, ngay trong đợt dịch căng thẳng này, anh Khánh càng trăn trở nhiều hơn với những mảnh đời bất hạnh cần sự giúp đỡ. Vậy là anh liên hệ khắp nơi hỏi thăm nơi nào có người cần trợ giúp để mang tới họ chút “của ít lòng nhiều”. Khánh chia sẻ: “Cảm giác cho đi và nhận lại những cảm xúc hạnh phúc của những mảnh đời khó khăn, khiến tôi thấy cuộc sống ý nghĩa hơn. Tôi cũng mong muốn có ngày càng nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ những người gặp khó. Cùng nhau hành động để nâng cao tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của người Việt Nam chúng ta”.
Chị Tô Kiều Trinh (Phường 3, TP. Bạc Liêu) cũng là một trong những cá nhân tích cực giúp đỡ cộng đồng trong những ngày dịch bệnh bùng phát. Không những giúp đỡ bà con Bạc Liêu bằng cách phát cơm, mì chay, tặng rau cải, trứng, gạo… trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội, Trinh còn cùng với mạnh thường quân thu gom rau cải để gửi tặng người dân ở vùng dịch TP. Hồ Chí Minh. Và mới đây, Trinh đã tự tay làm 200 keo đậu phộng và hàng trăm keo củ cái muối gửi tặng bà con thành phố. Không chỉ có anh Trần Khánh, chị Tô Kiều Trinh mà còn rất nhiều người cũng có những hành động đẹp trong mùa dịch như: cơ sở Mỹ Uyên Spa (Phường 7, TP. Bạc Liêu) tặng nhu yếu phẩm cho hộ nghèo; tiệm trà sữa Thỉ (Phường 1, TP. Bạc Liêu) mở gian hàng “Rau 0 đồng - Mỗi người một phần”…
Nhiều bàn tay góp lại cùng nâng đỡ những người gặp khó trong cơn đại dịch, thì khó khăn nào cũng sẽ vượt qua. Trong lúc chống dịch như thế này, rất cần “những trái tim nóng” như anh Trần Khánh, chị Tô Kiều Trinh, để ngày càng có nhiều hơn những mảnh đời được giúp đỡ kịp thời!
Ngọc Vũ

Truyền hình







Xem thêm bình luận