Thứ sáu, 2-10-26 23:32:58
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Phát triển sinh vật cảnh trở thành ngành kinh tế sinh thái

Báo Cà Mau

“Sinh sau đẻ muộn” hơn các Hội sinh vật cảnh (SVC) trong khu vực, nhưng Hội SVC tỉnh đã thu hút hàng trăm cá nhân, nghệ nhân đam mê SVC cùng nhau hội tụ và xây dựng Hội ngày càng lớn mạnh. Hoạt động của Hội trong một năm qua đã ít nhiều thỏa mãn thú chơi tao nhã của biết bao người. Tuy nhiên, không dừng lại ở nghề chơi, đưa SVC trở thành một ngành kinh tế sinh thái đa dạng, bền vững đang là mong muốn và là mục tiêu của Hội SVC tỉnh trong thời gian tới.

Những thành quả ban đầu

Trước khi Hội SVC tỉnh ra đời thì người dân Bạc Liêu đã biết trồng hoa, cây cảnh, nuôi cá cảnh, chim cảnh... Dưới bàn tay cần cù, trí tưởng tượng phong phú và tình yêu thiên nhiên sâu đậm, những cành cây, hoa lá đã trở thành những tác phẩm nghệ thuật, thành thú chơi tao nhã, thanh cao của biết bao thế hệ người dân quê hương Bạc Liêu. Chung một niềm đam mê SVC, một số cá nhân, nghệ nhân đã tự tập hợp lại và hình thành một số câu lạc bộ (CLB), hoặc nhóm có cùng sở thích như: CLB chim hót, gà kiểng, hoa lan… Tuy nhiên, phong trào chơi SVC lúc ấy nhìn chung còn tản mác, rời rạc. Đến cuối năm 2011, Hội SVC tỉnh Bạc Liêu thành lập thì phong trào chơi SVC đã được nâng lên ở một tầm mới. Nơi đây, những người yêu SVC đã được gặp gỡ, giao lưu, thư giãn trong thời gian nhàn rỗi và nhất là cùng nhau ra sức giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của quê hương trong lĩnh vực SVC. Sau khi thành lập và hoạt động, Hội SVC tỉnh đã thu hút hơn 300 hội viên đủ thành phần, lứa tuổi khác nhau và có tay nghề, tâm huyết.

Trang trí đường hoa Nguyễn Tất Thành chuẩn bị đón Tết Nhâm Thìn 2012. Ảnh: M.Đ

Một năm đầu tiên hoạt động với nhiều thử thách và bỡ ngỡ, nhưng Hội SVC Bạc Liêu có những thành quả đáng ghi nhận. Tham gia triển lãm Hội SVC ĐBSCL mở rộng tại Vĩnh Long với 26 tiểu cảnh và bonsai, 9 lồng chim, 8 con gà kiểng và đoạt giải đồng bonsai, 3 giải khuyến khích gian hàng và gà kiểng. Bộ phận chim cảnh tham gia hội thi chim cảnh tỉnh Cà Mau đoạt giải nhất, giải nhì và giải khuyến khích. Nhân kỷ niệm 122 năm Ngày sinh nhật Bác, Chi hội Cá cảnh đã tổ chức trưng bày 30 hồ cá lớn nhỏ có giá trị cao, đẹp, hấp dẫn người xem. Ngoài ra, nhiều chuyến đi học tập trao đổi kinh nghiệm ở những tỉnh có phong trào SVC phát triển mạnh như: Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp… cũng đã được tổ chức, điều này rất có ý nghĩa cho việc phát triển SVC ở Bạc Liêu trong tương lai.


Theo ông Lê Hùng, Chủ tịch Hội SVC tỉnh Bạc Liêu:
Vào dịp Tết Nguyên đán năm nay, Hội SVC tỉnh sẽ tổ chức một số sự kiện như: trang trí con đường hoa nghệ thuật và lập “chợ SVC” để đáp ứng nhu cầu tham quan và mua sắm của nhân dân trong dịp Tết. Ngoài ra, huyện Hòa Bình cũng tổ chức Đại hội SVC và trưng bày tại huyện, còn huyện Giá Rai thì tổ chức trưng bày và thi chim hót. Trong chuỗi hoạt động này, điểm nhấn là trang trí con đường hoa. Các loại hoa đang vào mùa nở rộ, sẵn sàng trình làng sẽ được sắp đặt, bố trí thành một không gian tinh tế, giàu tính thẩm mỹ, nghệ thuật để nhân dân trong và ngoài tỉnh thưởng lãm. Các sự kiện không chỉ khẳng định sự phát triển của Hội, tôn vinh các nghệ nhân, mà đồng thời còn có ý nghĩa kích thích việc sản xuất, lưu thông SVC.

Phát triển SVC trở thành một ngành kinh tế

Tuy trong tỉnh có không ít những cá nhân, nghệ nhân đam mê, nhiệt tình với sự nghiệp phát triển SVC và trong năm qua hoạt động của Hội SVC cũng đã có những kết quả khả quan, nhưng nhìn chung hiện nay phong trào SVC vẫn còn khá trầm lắng. Không khí trầm lắng thấy rõ ở nông thôn còn quá nhiều đất hoang hóa, mà lẽ ra đó phải là nơi sinh sôi của SVC. Trong khi đó, khá nhiều người trong tỉnh lại phải đi các tỉnh khác mua SVC về chơi, hoặc nhập SVC về kinh doanh. Đó là điều nghịch lý đối với một tỉnh có nhiều tiềm năng SVC như Bạc Liêu.

Theo phân tích của ông Lê Hùng, Chủ tịch Hội SVC tỉnh, nguyên nhân của sự trầm lắng này là do hiện nay Hội SVC các cấp cơ sở chưa được thành lập, dù rằng họ có thừa khả năng. Cơ chế, chính sách ưu đãi về tín dụng đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển SVC cũng chưa có. Một thực tế đáng quan tâm nhất là các ngành, các cấp chưa coi SVC là một ngành kinh tế sinh thái gắn với văn hóa, các phong trào cách mạng của địa phương, nên thiếu sự quan tâm phát triển phong trào SVC. Đặc biệt, trong suy nghĩ phổ biến của những người dân quê vốn quen với tay cuốc, tay cày là thú chơi SVC chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu, mà không biết rằng đây còn là thú chơi dành cho… người nghèo. Bởi, SVC không chỉ có giá trị nghệ thuật mà còn có giá trị kinh tế. Thay vì để cây hoang, cỏ dại mọc um tùm thì người dân nên tận dụng những bờ mương, ngõ xóm, sân nhà để trồng những loại cây gần gũi với đời sống nông thôn mà vẫn có thể làm cây cảnh như: mai vàng, mai chiếu thủy, ổi, si, khế, sơ-ri, đa, đề… Chỉ cần trồng vài ba năm, nếu cây có hình dáng đẹp thì sẽ có giá trị kinh tế ngoài sức tưởng tượng. Đối với chim cảnh, cá cảnh cũng thế. Khi mua vài ba con cá cảnh, chim cảnh về nuôi, có thể vừa được chơi, vừa có thể thu lợi nhuận lớn sau này.

Từ những thực tế trên, bên cạnh việc tạo điều kiện cho các cơ sở thành lập chi hội, Sở NN&PTNT cần đưa danh mục “Quy hoạch phát triển SVC tỉnh” vào kế hoạch của ngành Nông nghiệp trong năm mới cũng như các năm tiếp theo. Đồng thời, các ngành, các cấp cũng cần chung tay với Hội SVC đánh động vào ý thức của người dân SVC không chỉ là một nghề chơi, mà sẽ là một hướng mới trong phát triển kinh tế của tỉnh, để tạo nên phong trào “người người, nhà nhà làm SVC”. Nếu làm được những điều đó, không bao lâu sau những mảnh đất hoang hóa, cằn cỗi trên quê hương Bạc Liêu sẽ được phủ cây cảnh khoe sắc, khoe dáng mỗi dịp xuân về và nhất là mang lại đời sống ấm no cho bà con nhân dân.

Nguyễn Phương

"Làm mới" sân khấu truyền thống mùa lễ Sene Dolta

Không chỉ mang đến những điệu múa, câu hát quen thuộc, dịp lễ Sene Dolta năm 2026, Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh Cà Mau đã nỗ lực làm mới chương trình phục vụ bà con bằng sự kết hợp hài hoà giữa chất liệu truyền thống và hơi thở hiện đại.

Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Cà Mau: Tranh tài kịch tính, trao 44 huy chương

Sôi nổi, quyết liệt và tràn đầy tinh thần thể thao cao thượng, ngày thi đấu 30/9 tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Cà Mau lần thứ I - năm 2026 (Đại hội) đã khép lại với 44 huy chương được trao cho các vận động viên (VĐV) xuất sắc.

Đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 80

Sáng 29/9, Ban Chỉ đạo tỉnh Cà Mau về thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá Việt Nam (Ban Chỉ đạo) tổ chức họp đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026, đồng thời đề ra giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong thời gian tới.

85 huy chương được trao sau 7 ngày tranh tài tại Đại hội TDTT tỉnh Cà Mau

Sau 7 ngày tranh tài, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Cà Mau lần thứ I - năm 2026 đã trao 85 huy chương ở 8 môn: bóng chuyền, bóng đá 11 người, bóng bàn, cầu lông, kéo co, quần vợt, bi sắt và bóng chuyền hơi nữ.

Mùa thu miền nhớ

Thời tiết quê tôi 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông không rõ ràng, chỉ rõ 2 mùa mưa, nắng. Bởi thế, nhạc sĩ đã tinh tế đưa vào lời bài hát mà tôi và nhóm bạn nối khố gặp nhau thường nghêu ngao: “Quê em hai mùa mưa nắng; Hai thôn nghèo nối liền bờ đê...”. Tôi cảm nhận mùa thu không qua khung cảnh sắc vàng của lá, của nắng, của hoa, cái nhè nhẹ của gió, trong vắt của bầu trời, hương thơm của đồng nội. Mùa thu đến nhẹ nhàng trong tôi qua lời của mẹ, của chị tảo tần trong xóm nhỏ: gần tết Trung thu rồi, lo cho mâm cỗ cúng trăng tươm tất, mua cho tụi nhỏ lồng đèn.

Trái tim trẻ “say” nghệ thuật

Những năm gần đây, nghệ thuật Cà Mau lần lượt xuất hiện những ngón đờn trẻ đầy triển vọng. Ở lứa tuổi thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết cùng với sự nỗ lực khổ luyện, trau dồi không ngừng, tài năng trẻ từng bước nhận được sự ghi nhận của giới chuyên môn và công chúng mộ điệu. Chỉ nói riêng nhạc cụ guitar phím lõm, nếu ở lĩnh vực chuyên nghiệp có Nhạc sĩ Kỳ Anh, hiện đang công tác tại Ðoàn Cải lương Hương Tràm, thì lĩnh vực nghệ thuật quần chúng có tài tử Phi Phàm.

Tổng kết và trao giải Liên hoan Tiếng hát tuổi cao niên tỉnh Cà Mau lần thứ II

Tối 25/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường An Xuyên), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức tổng kết và trao giải Liên hoan Tiếng hát tuổi cao niên tỉnh Cà Mau lần thứ II, năm 2026 sau 3 ngày diễn ra.

Ghi nhịp sống quê hương

Giữa đời sống hối hả, mỗi người chọn cho mình cách riêng lưu giữ ký ức và cảm xúc. Với NSNA Trương Bá Hưng, chiến sĩ công tác tại Công an tỉnh Cà Mau, nhiếp ảnh là không gian bình yên sau giờ công tác, nơi anh thư thái cùng những khoảnh khắc đời thường được thu nhận qua ống kính.

Tự hào âm vang “Dạ cổ hoài lang”

Cứ đến Rằm tháng Tám hằng năm, giới nghệ sĩ và công chúng yêu đờn ca tài tử, vọng cổ, cải lương lại thành kính hướng về Nhạc sĩ Cao Văn Lầu bằng tất cả sự mến mộ, tri ân. Chính vào đêm Rằm tháng Tám năm xưa, bản “Dạ cổ hoài lang” của người nhạc sĩ tài hoa ấy lần đầu vang lên. Hơn 100 năm gắn bó với đời sống tinh thần của người dân Cà Mau, khúc nhạc lòng bất hủ đó được thế hệ hôm nay tiếp nối, lưu truyền bằng trách nhiệm và niềm tự hào.

Hơn 500 thiếu nhi rộn ràng trong “Đêm hội trăng rằm” tại Quảng trường Hùng Vương

Tối 24/9, tại Quảng trường Hùng Vương, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” năm 2026, mang đến không khí Trung thu ấm áp, trọn vẹn niềm vui cho hơn 500 thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.