Tháng Chạp về, trời đất như bừng lên sức sống mới, lòng người cũng rộn rã niềm vui trong thời khắc giao mùa. Phố đêm tháng Chạp khoác lên mình chiếc áo mới mừng xuân, chào đón những dòng người tập nập sắm sanh, mua bán để chuẩn bị tươm tất cho ngày Tết cổ truyền dân tộc.
Tháng Chạp về mang theo những cơn gió chướng se sắt lạnh để những cặp đôi tìm đến bên nhau, để mỗi người thể hiện sự quan tâm đối với gia đình nhỏ của mình bằng những điều đơn giản nhất. Ai cũng bảo có lẽ do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên tháng Chạp năm nay lạnh nhiều và dai dẳng hơn mọi năm. Nhưng cũng nhờ cái lạnh ấy mà tình thân đã kết chặt tình thân, những trái tim thổn thức yêu thương đã có thể bật lên những tình cảm nồng nàn và chân thành nhất. Phố đêm tháng Chạp chứng kiến những cặp đôi tay trong tay đi dưới tiết trời lạnh giá, họ choàng lên cổ nhau những chiếc khăn len khéo léo - món quà ý nghĩa khiến người nhận cảm thấy ấm áp, bởi đó là kết quả của hàng ngàn mũi đan yêu thương kết nối mà thành. Vợ tặng chồng, mẹ tặng con, cháu tặng bà… những chiếc áo khoác mùa xuân bằng cả tình cảm nồng nàn, cật ruột.
![]() |
| Chợ đêm Bạc Liêu. Ảnh: Đ.K.C |
“Cùng với sự khẳng định và chiếm lĩnh thị trường từng ngày của các thương hiệu Việt, tháng Chạp năm nay người tiêu dùng có thể an tâm nhiều hơn về mẫu mã, giá thành và chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm… của các mặt hàng mứt, bánh kẹo, quà biếu tết. Người tiêu dùng Việt có thể tự tin đón chào những ngày Tết cổ truyền của dân tộc”, chị Thanh Xuân (khách hàng thân thiết của Siêu thị Co.opMart) chia sẻ.
Tháng Chạp cũng là mùa để giới trẻ, mọi người tất bật cho những dự định mừng năm mới, mùa để vui chơi, thư giãn sau những ngày làm việc, học tập căng thẳng. Phố đêm ẩm thực Bạc Liêu những ngày này cũng tấp nập, rộn ràng, phục vụ hàng trăm lượt khách mỗi đêm đến thưởng thức. Những món ngon ẩm thực trứ danh Nam bộ như bánh xèo, gỏi cuốn, bún nước lèo, cháo cá lóc… đã chinh phục được thực khách.
Phố đêm tháng Chạp còn chứng kiến những giọt mồ hôi trong nhịp điệu lao động hối hả của các công nhân thức trắng đêm bên các công trình chào xuân mới, các dự án chuẩn bị cho Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần I - Bạc Liêu 2014. Phố đêm tháng Chạp lộng lẫy, kiêu sa trong ánh đèn màu của phố thị, quán xá. Bỗng thấy chạnh lòng khi chốc chốc lại thấy những cụ già, em nhỏ co ro, phong phanh, lầm lũi bước đi trong đêm tối để mời khách mua từng tờ vé số; chìa tay xin từng đồng bạc lẻ bố thí của khách qua đường; hay lúi cúi nhặt từng chiếc lon, ly nhựa để mưu sinh mỗi ngày. Và trong đêm tháng Chạp lạnh buốt da ấy, người mẹ nghèo đang ì ạch đạp chiếc xe chở phế liệu, bỗng dừng lại cởi chiếc áo khoác choàng lên mình thiên thần nhỏ của mình đang co ro giữa ngổn ngang “chiến lợi phẩm” mà mẹ nó tậu được từ những ngôi nhà dọn dẹp để mừng năm mới.
Phố đêm tháng Chạp tràn đầy những niềm vui, nhưng cũng ẩn chứa biết bao niềm trắc ẩn. Hạnh phúc mà mỗi người luôn đeo đuổi kiếm tìm đôi khi chỉ là những điều giản đơn, bình thường nhất.
Một tháng Chạp nữa lại về…
Kim Trúc

Truyền hình








Xem thêm bình luận