Có tri thức, bản lĩnh, tự lập, không yếu thế trước nam nhi, đó là hình mẫu chung của phụ nữ thời hiện đại. Thế nhưng, ở thời đại nào, phụ nữ dù “mạnh mẽ” đến mấy, vẫn nên giữ nét đẹp nữ tính của mình. Có tri thức nhưng không quá tự mãn. Tự lập nhưng luôn biết nghĩ cho những người thân xung quanh mình, biết rằng mình là người “giữ lửa” cho tổ ấm gia đình. Không yếu thế không có nghĩa là… ngạo mạn, lấn lướt mà là giữ lại chút khiêm tốn, nét dịu dàng nên có. Phụ nữ thời hiện đại luôn là những bông hoa đẹp và tỏa hương thơm cho đời.
Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 hàng năm là dịp để cả thế giới tôn vinh “một nửa thế giới”. Phụ nữ, nếu xét cho cùng, còn vĩ đại và lớn hơn cả một nửa thế giới, bởi “đời vắng mẹ hiền không phụ nữ, anh hùng hào kiệt hỏi còn đâu”. Sự hòa hợp giữa đàn ông và đàn bà mới tạo ra một sinh linh, nhưng chính phái nữ mới là người mang nặng đẻ đau, dưỡng nuôi từ trong trứng, chịu bao nhọc nhằn gian nan mới hoài thai và dưỡng nuôi thành hình hài những đứa con bé bỏng. Chỉ có ai từng làm mẹ mới biết công lao mẹ hiền, sự đớn đau, vất vả trăm bề của phụ nữ khi phải sinh con, dưỡng nuôi con từ bào thai cho đến ngày con khôn lớn. Họ vĩ đại và lớn hơn một nửa thế giới, vì đã tạo ra thế giới loài người, bằng bản năng và bằng tấm lòng cao cả của người mẹ trong bất cứ người phụ nữ nào!
Phụ nữ Việt Nam thời phong kiến là những người “tam tòng, tứ đức”: “Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử”, “Công, dung, ngôn, hạnh”. Đến thời đại Hồ Chí Minh, những phụ nữ Việt Nam kiên trung được Bác Hồ tặng cho tám chữ vàng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”. Còn ở thời hiện tại, nhắc đến hình mẫu phụ nữ chuẩn mực, người ta luôn đề cập đến những cụm từ như: tri thức, sắc đẹp, sức khỏe, bản lĩnh, tự lập, tự tin, và danh hiệu dành cho họ là “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Nhưng nhìn vào thực tế và tự kiểm vào chính bản thân của mình đi, phụ nữ sẽ nhận ra rằng, nếu thật sự giỏi và đảm song hành hai việc ấy, phụ nữ gần như là một cái máy chạy hết công suất! Này nhé, một ngày, trung bình một phụ nữ bình thường phải đảm những “vai” là “người Nhà nước” (cán bộ, công nhân, viên chức), người kinh doanh, cô giáo, nữ chiến sĩ, cảnh sát… ít nhất 8 giờ đồng hồ dành cho công việc (có những ngành nghề không chỉ làm việc theo múi giờ công sở bình thường mà phải làm thêm ngoài giờ hành chính), rồi còn là bảo mẫu, bà nội trợ kiêm “ô-sin” trong nhà nếu gia đình chưa đủ khả năng để thuê người giúp việc phụ trợ! Nếu tính bình quân 8 giờ làm việc tại công sở, 8 giờ để ngủ đảm bảo sức khỏe thì phụ nữ còn lại 8 giờ để làm hàng tá công việc không tên để chăm sóc tốt cho gia đình, con cái, thậm chí là những phần việc tồn đọng từ công sở mang về nhà. Nếu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” thì phụ nữ phải là cỗ máy hoạt động hết công suất là vậy!
Phụ nữ thời hiện đại năng động, tự tin. Ảnh minh họa: C.K
Không thể phủ nhận rằng, phụ nữ thời hiện đại ngày một đẹp lên. Có câu nói: “Người phụ nữ đẹp chưa chắc đã thông minh, nhưng người phụ nữ thông minh luôn biết cách làm cho mình đẹp”. Phụ nữ ngày một đẹp lên chính là đẹp theo vế thứ hai! Có thể không đẹp tỏa sáng về diện mạo, không quá thu hút ánh nhìn bởi 3 vòng chuẩn; nhưng vẫn có những người phụ nữ khiến người khác phải ngưỡng mộ về vẻ đẹp tỏa ra từ trí tuệ, sự thông minh, nét duyên dáng, nữ tính và sự khiêm tốn cần có ở một phụ nữ, nhất là phụ nữ Việt Nam, ở bất kỳ thời đại nào! Nhan sắc được tôn vinh ở những cuộc thi hoa hậu, người đẹp, nhưng ở đó, chính những câu trả lời thể hiện sự thông thái của họ mới gây ấn tượng nhiều nhất trong lòng khán giả! Nhưng nhan sắc không chỉ được tôn vinh ở các cuộc thi về nhan sắc mà còn trong cách nhìn của mỗi người trong cuộc sống bình thường. Bạn hãy nhìn xung quanh mình đi, sẽ thấy không ít phụ nữ đẹp vì họ biết cách làm cho mình đẹp lên từng ngày. Đó là những phụ nữ quán xuyến công việc gia đình và sắp xếp công việc nơi công sở một cách nhịp nhàng, khoa học để ở nhà, họ là người “giữ lửa” cho hạnh phúc gia đình và ở cơ quan, đơn vị họ là những bông hoa đẹp luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Không chỉ vậy, giữa ngồn ngộn “vai diễn” trong cuộc sống hàng ngày, phụ nữ ngày nay còn biết cách yêu quý bản thân mình hơn. Biết thương yêu người thân, chăm sóc tốt cho gia đình, con cái, phụ nữ ngày nay còn biết quan tâm đến chính mình, không phải cứ đầu bù tóc rối suốt ngày trong bếp, cặm cụi vào công việc cơ quan mới là giỏi việc nước, đảm việc nhà. Người phụ nữ hiện đại còn biết dành thời gian để luyện tập, tìm hiểu những kiến thức khoa học về sức khỏe, dinh dưỡng để mình khỏe, đẹp và mang thần thái ấy để vừa giỏi việc nước, đảm việc nhà và còn phải chăm sóc tốt cho bông hoa đẹp trong bản thân mình!
Dù thông minh, duyên dáng và tài giỏi đến đâu, phụ nữ vẫn luôn nên giữ lại nét dịu dàng, nữ tính và câu nói tôi tâm đắc nhất về phụ nữ chính là “Cả cuộc đời của người phụ nữ là một bài lịch sử về những yêu thương”. Chính từ những yêu thương chung - riêng lớn rộng không bờ bến đó, trong quá khứ, Việt Nam có những tấm gương phụ nữ “anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, những Mẹ Việt Nam anh hùng vĩ đại. Và thời hiện tại, những người phụ nữ với tri thức, bản lĩnh vẫn đang bằng những yêu thương ấy mà vun đắp, hình thành những “tế bào” khỏe mạnh cho xã hội. Thời đại nào, “một nửa thế giới” vẫn luôn là… hơn một nửa đáng tôn vinh!
Cẩm Thúy