Nhận lời mời của Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, tôi háo hức chuẩn bị hành trang lên đường đi Phú Quốc. Với tôi, đây là một hành trình thú vị. Bởi không chỉ vì vòng chung kết với 38 gương mặt xuất sắc nhất đang hội tụ về đây, mà còn vì những điều mới lạ sẽ được trải nghiệm tại nơi được xem là “thiên đường du lịch”…
Sau khi tham khảo nhiều kênh thông tin, tôi đưa ra quyết định cuối cùng: làm một chuyến đi phượt dài ngày bằng xe gắn máy để khám phá hòn đảo ngọc giữa biển khơi này.
Huyện đảo… mù xa!
Tôi lên đường từ lúc tờ mờ sáng. Dọc theo Tỉnh lộ 978, băng qua thị trấn Ngan Dừa, hòa vào Quốc lộ 61, ngang qua huyện Gò Quao để đến TP. Rạch Giá. Sau hơn 3 tiếng rong ruổi trên đường, bến tàu Phú Quốc hiện ra trước mặt. Bến tàu rất tấp nập, mỗi ngày có hàng chục chuyến tàu với hàng ngàn lượt khách ra các đảo. Trong đó, đảo Phú Quốc thu hút nhiều khách du lịch nhất.
Dù là tàu cao tốc nhưng phải mất gần 3 giờ lao băng băng trên mặt biển, tàu Superdong III mới đến được đảo. Bến tàu Bãi Vòng của huyện đảo Phú Quốc dần hiện ra trong tầm mắt. Trong tôi dâng lên một cảm xúc khó tả. Hòn đảo như bồng bềnh, dập dềnh theo từng cơn sóng giữa biển khơi, giữa trời nước bao la. Thật kỳ thú, dù giữa biển khơi nhưng nhìn từ xa, đảo Phú Quốc như một viên ngọc trai màu xanh, lung linh trong nắng chiều bởi toàn bộ đảo được bao bọc một màu xanh ngút ngàn của cây rừng.
![]() |
| Du khách nước ngoài tham quan, mua sắm tại chợ đêm Dinh Cậu, thị trấn Dương Đông, huyện đảo Phú Quốc. |
Phú Quốc tuy xa mà… gần!
Ngay từ khi đặt chân lên đảo, tôi đã đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đường từ bến tàu về thị trấn Dương Đông - thủ phủ của đảo, rộng thênh thang, trải nhựa phẳng lì. Dọc hai bên đường, nhiều ngôi biệt thự sang trọng, khuôn viên rộng lớn mọc san sát nhau. Thị trấn sầm uất, người mua, kẻ bán tấp nập… Nếu không ra bến cảng hoặc bãi biển, tôi ngỡ mình vẫn ở đất liền chứ không phải ở trên hòn đảo nằm chơi vơi giữa biển khơi, bởi không khí sinh hoạt nhộn nhịp nơi đây không thua kém bất cứ đô thị nào.
Thị trấn vào đêm, ánh đèn màu rực sáng. Nhà hàng, khách sạn, các dịch vụ ẩm thực mọc san sát nhau, tiếng nhạc xập xình. Trên đường phố, nam thanh, nữ tú, du khách người nước ngoài tản bộ dọc theo các tuyến phố. Địa điểm thu hút đông đảo du khách và người dân đến tham quan, mua sắm nhất là chợ đêm Dinh Cậu. Điểm đặc biệt của chợ này là chuyên bán hải sản tươi sống, ngọc trai, quà lưu niệm… Mỗi khi đêm xuống, hầu như tất cả người dân và du khách đều tập trung về đây để tham quan, mua sắm, vãn cảnh vì ngay phía sau chợ là điểm du lịch Dinh Cậu, công viên bờ kè và cầu cảng. Bến cảng Dương Đông chỉ cách chợ đêm vài trăm mét, đây cũng là nơi thu hút du khách với các dịch vụ du lịch ngắm hoàng hôn, câu mực trong đêm…
Đêm đầu tiên trên đảo, tôi không thể nào chợp mắt. Văng vẳng khơi xa, tiếng sóng biển thầm thì như kể tôi nghe câu chuyện của quân và dân trên đảo. Nghĩa trang liệt sĩ của huyện nằm trên đồi trang nghiêm, trầm mặc là nơi an nghỉ của các chiến sĩ cách mạng đã anh dũng đấu tranh và hy sinh tại nhà tù Phú Quốc trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Giờ đây, các thế hệ tiếp bước đang ngày đêm canh giữ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc với lòng nhiệt huyết, sức mạnh được truyền từ sự kiên trung của những chiến sĩ cách mạng ấy.
Dù nằm cách xa đất liền nhưng cuộc sống của người dân nơi đây rất sung túc. Bất cứ thứ gì đất liền có tôi đều nhìn thấy ở đây như: dịch vụ taxi, xe buýt, truyền hình cáp, viễn thông, ngân hàng… Ở đây còn có một điều đặc biệt nữa, đó là vào ngày 17/9/2014 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1676/QĐ-TTg công nhận huyện đảo Phú Quốc là đô thị loại II. Có lẽ đây chính là đơn vị hành chính cấp huyện đặc biệt duy nhất được công nhận đô thị loại II.
Thiên nhiên đã ban tặng cho Phú Quốc những “đặc ân” mà những địa phương khác không có. Vì thế, quân và dân trên đảo luôn một lòng ra sức giữ gìn, bảo vệ những gì đang có để khẳng định chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Với tôi, Phú Quốc tuy xa mà thật gần!
Châu Khánh

Truyền hình








Xem thêm bình luận