Thứ bảy, 14-2-26 11:39:22
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Phum sóc rộn ràng vui đón Sen Đôn-ta

Báo Cà Mau

Những ngày cuối tháng 8 (âm lịch), khắp các phum sóc trong tỉnh lại rộn ràng tổ chức Sen Đôn-ta (còn gọi là lễ cúng ông bà). Đây là một trong những nét tín ngưỡng dân gian độc đáo của đồng bào Khmer Nam bộ, thể hiện sự hiếu đạo với đấng sinh thành, tưởng nhớ những người có công với phum sóc. Cùng với những hoạt động diễn ra trong chùa, các ngành, các cấp trong tỉnh cũng dành sự quan tâm đặc biệt đối với lễ hội Khmer truyền thống này.
Sen Đôn-ta là một trong những lễ hội truyền thống quan trọng, gắn liền với đời sống tôn giáo của bà con Khmer. Không quá tưng bừng như các lễ hội Chôl Chnăm Thmây, Oóc Om Bóc, sinh khí của Sen Đôn ta có phần trầm lắng nhưng chứa đựng nhiều ý nghĩa. Tại Bạc Liêu, lễ đang diễn ra trên khắp các phum sóc với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Khmer.
Trong những ngày này, diện mạo chùa SereyVongsa (chùa Hòa Bình mới, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình) trở nên lộng lẫy hơn. Trước khi bước vào mùa Sen Đôn-ta, chùa đã tổ chức sửa chữa, nâng cấp một số công trình, hạng mục phục vụ lễ như: chánh điện, giảng đường… Không chỉ vậy, việc thi công tượng Phật Thích Ca cao khoảng 10m góp phần làm tăng thêm vẻ uy nghiêm cho chùa. Theo Ban quản trị chùa, có hơn 600 đồng bào phật tử Khmer địa phương đến đây chiêm bái, đón lễ. Không chỉ người lớn mà trẻ em, thanh thiếu niên cũng góp mặt làm cho lễ cúng tổ tiên trở nên đầm ấm, phấn khởi hơn. Đại đức Danh Dần, Trụ trì chùa Hòa Bình mới, cho biết: “Là lễ hội có từ lâu đời của dân tộc Khmer, Sen Đôn-ta được gìn giữ qua nhiều thế hệ và phát huy đến ngày nay. Giống như lễ Vu lan báo hiếu của người Kinh, Sen Đôn-ta của người Khmer cũng thể hiện sự tri ân đối với đấng sinh thành, người thân đã khuất, người có công với cách mạng, phum sóc… Năm nay, lễ được diễn ra trên tinh thần tiết kiệm, tinh gọn do đời sống phật tử còn khó khăn, bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn. Tuy nhiên, các hoạt động của lễ vẫn thể hiện đầy đủ bản sắc văn hóa dân tộc Khmer”.

Bà con phật tử đón Sen Đôn-ta tại chùa Bupharam (chùa Cái Giá Chót, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi). Ảnh: H.T

Về phum sóc trong mùa Sen Đôn-ta, đâu đâu cũng vang vọng những giai điệu của dàn nhạc ngũ âm và tiếng kinh cầu an. Tại thị trấn Ngan Dừa (huyện Hồng Dân), đông đảo phật tử thành kính mang lễ vật vào chùa dâng lên các vị sư sãi. Ngoài ý nghĩa thể hiện sự kính trong với nhà chùa, việc làm này còn mục đích nhờ các sư tụng kinh cầu siêu cho tổ tiên, những người đã khuất và cầu mong gia đình bình an, phum sóc thịnh vượng. “Mỗi dịp Sen Đôn-ta hàng năm, tôi luôn nhắc nhở con cháu làm ăn xa cố gắng thu xếp về quê nhà để làm tròn bổn phận. Từ việc dọn dẹp bàn thờ tổ tiên, chuẩn bị các mâm cơm, bánh trái để cúng kiến…, chúng tôi muốn các thành viên trong gia đình phải luôn ghi nhớ công ơn của tổ tiên và những người có công với phum sóc. Qua đó, thêm yêu quý nguồn cội và ra sức gìn giữ những nét đẹp văn hóa của lễ hội này”, bà Lâm Thị Suôl (thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân) chia sẻ.
Trong khuôn khổ của Sen Đôn-ta còn có nhiều hoạt động thể dục - thể thao, văn hóa - văn nghệ đặc sắc. Ngoài ra, các chùa Khmer còn vận động phát gạo, nhu yếu phẩm cho đồng bào Khmer có hoàn cảnh khó khăn. Dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh còn thành lập các đoàn cán bộ đi thăm và chúc mừng tất cả các chùa Khmer trong tỉnh, Tổ Khmer Đài PT-TH Bạc Liêu, Tổ Khmer Báo Bạc Liêu, Đoàn Nghệ thuật tổng hợp Khmer Bạc Liêu, Trường phổ thông Dân tộc nội trú. Đây là việc làm thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và là cơ hội để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công chức, viên chức, sư sãi, nghệ sĩ, diễn viên… người Khmer. Trên cơ sở đó, các ngành, các cấp tiếp tục đưa ra những giải pháp hiệu quả hơn về chăm lo, hỗ trợ và tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội vùng có đông đồng bào Khmer trong tỉnh.
HỮU THỌ

Khai mạc Hội Xuân “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” 2026

Tối 11/2, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự Lễ khai mạc Hội Xuân với chủ đề “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” năm 2026 do UBND phường Bạc Liêu tổ chức. Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Tô Việt Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Bạc Liêu; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân.

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.

Trải nghiệm cùng nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trương Văn Hùng đến với nhiếp ảnh từ tuổi thiếu niên khi chọn nghề chụp ảnh làm nghiệp mưu sinh, sau đó bén duyên ảnh nghệ thuật. Quá trình sáng tác, anh thích chụp thiên nhiên hoang dã, đời sống đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, cảnh sắc tươi đẹp của những vùng miền từng đi qua...