Thứ năm, 2-7-26 04:31:49
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Phum sóc yên bình những ngày phong tỏa

Báo Cà Mau

Những ngày này, cả gia đình ông Thạch Quết (xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) chỉ quanh quẩn trong nhà, rảnh rỗi thì xem tin tức, chăm sóc cây kiểng… Thậm chí, ông còn nhờ cán bộ xã đi chợ hộ để hạn chế tối đa việc ra đường theo khuyến cáo của chính quyền địa phương. Có cùng cách nghĩ, cách làm như ông Quết, đồng bào Khmer tại các phum sóc trên địa bàn TP. Bạc Liêu đều đồng tình thực hiện chủ trương “ai ở đâu ở yên đó”.

Cán bộ Phường 8 hỗ trợ gạo và tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch cho đồng bào Khmer trong khu vực phong tỏa. Ảnh: H.T

TUYÊN TRUYỀN SÂU, CHĂM LO TỐT

Ngay sau khi TP. Bạc Liêu xuất hiện ca bệnh COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng, xã Vĩnh Trạch Đông tiếp tục dồn sức cho công tác tuyên truyền để toàn dân thực hiện nghiêm lệnh phong tỏa. Với đặc thù là địa bàn có đông đồng bào Khmer sinh sống, chính quyền địa phương đã tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền trực tiếp, gián tiếp như: đi từng ngõ, vận động từng nhà; tận dụng tối đa hệ thống loa truyền thanh, loa di động; phát huy vai trò của Ban trị sự chùa Xiêm Cán, các Tổ tự quản dòng tộc để nâng cao ý thức chấp hành các quy định phòng, chống dịch và tạo sự ủng hộ của Nhân dân.

Ông Lâm Vĩnh Chân - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trạch Đông, cho biết: “Không chỉ tuyên truyền sâu rộng, địa phương còn tập trung chăm lo tốt đời sống đồng bào dân tộc trong thời gian thực hiện phong tỏa. Thông qua mô hình cán bộ đi chợ hộ, thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin hỗ trợ, rà soát và triển khai nhanh việc giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn… đã góp phần tạo dựng niềm tin, giúp đồng bào Khmer yên tâm chống dịch”.

Mặc dù số hộ dân tộc Khmer trên địa bàn không nhiều, nhưng Phường 8 (TP. Bạc Liêu) rất chú trọng việc tuyên truyền trong phum sóc. Theo ông Huỳnh Quang Vinh - Chủ tịch UBND Phường 8, song song với tuyên truyền, phường còn làm tốt vấn đề ổn định lòng dân. Rất nhiều suất quà đã được phường kịp thời trao đến tận hộ dân ở các khu nhà trọ, điểm phong tỏa. Trong quá trình hỗ trợ lương thực và thực phẩm, cán bộ phường cũng lồng ghép tuyên truyền, kêu gọi người dân chia sẻ, chung sức với chính quyền địa phương để vượt qua thời điểm khó khăn này và sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

  VÌ BÌNH YÊN PHUM SÓC

Qua gần 2 tuần thực hiện phong tỏa toàn TP. Bạc Liêu, điều dễ nhận thấy nhất ở các xã, phường nói chung, địa bàn có đông đồng bào Khmer nói riêng chính là bầu không khí yên ắng. Những địa điểm vốn nhộn nhịp trước đây như: khu dân cư, chùa Khmer, chợ truyền thống và các tuyến đường chính…, nay đều vắng bóng người đi lại. Người người, nhà nhà trong các phum sóc gần như “nội bất xuất, ngoại bất nhập” để tự bảo vệ mình cũng như bảo vệ cộng đồng.

Ông Thạch Quết chia sẻ: “Từ khi thực hiện giãn cách xã hội và nay là lệnh phong tỏa, việc ở yên trong nhà chính là cách để mỗi người thể hiện tinh thần yêu nước, trách nhiệm với cộng đồng và hơn nữa là giảm áp lực cho các lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch. Do đó, tôi thường xuyên điện thoại nhắc nhở người thân không ra đường khi không thật sự cần thiết để đồng hành, tiếp sức cho công tác phòng chống dịch của địa phương”.

Do nằm cạnh căn nhà có người là F1 nên nhà của ông L.S - một hộ dân tộc Khmer (Phường 8) cũng bị phong tỏa. Từ ngày có quyết định phong tỏa, gia đình ông cách ly tại nhà và theo dõi tình trạng sức khỏe, thực hiện các biện pháp phòng ngừa COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Đặc biệt, điều khiến cả nhà ông L.S yên tâm, đồng thuận nhất là được cán bộ phường thường xuyên động viên tinh thần và hỗ trợ lương thực, thực phẩm.

Theo ghi nhận của chúng tôi, những ngày qua, các chùa Khmer trên địa bàn TP. Bạc Liêu cũng không tổ chức những nghi lễ Phật giáo, tập trung phật tử để sinh hoạt tín ngưỡng. Còn người dân, mặc dù ở trong nhà nhưng cũng tích cực giám sát ở các địa bàn giáp ranh, đường mòn lối mở để kịp thời phản ánh với chính quyền địa phương nếu phát hiện người lạ mặt, khả nghi đi vào địa bàn.

Cùng với sự nỗ lực, quyết liệt của chính quyền địa phương, người dân trên địa bàn TP. Bạc Liêu, trong đó có đồng bào Khmer đang phát huy tinh thần “mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi xã, phường là một pháo đài” để chung tay đẩy lùi dịch bệnh, sớm trả lại cuộc sống bình thường cho phum sóc.

HỮU THỌ

Nguyễn Ngọc Cung - Một đời vì cách mạng, một đời vì nghệ thuật

Nhà biên kịch Trịnh Thanh Vũ, nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, vui mừng báo tin, quyển sách “Nguyễn Ngọc Cung - Nghệ sĩ cách mạng tài ba” đã chính thức ra mắt công chúng. Tôi hiểu, niềm vui ấy với ông thật lớn, bởi đó là sản phẩm kết tinh từ biết bao công sức, tâm huyết và cả hành trình dài nỗ lực.

Công an Cà Mau đoạt giải B toàn đoàn tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng An ninh nhân dân

Xuất sắc đoạt giải B toàn đoàn và được Bộ Công an trao Cờ “Chương trình nghệ thuật tốt”, Đoàn Nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh Cà Mau đã để lại dấu ấn đậm nét tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng An ninh nhân dân năm 2026.

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.