Thứ bảy, 29-8-26 18:13:40
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Phước “Chân Vịt”: 10 lần giành giải đua vỏ khu vực và cấp tỉnh

Báo Cà Mau (CMO) Từ một thanh niên với niềm đam mê sửa chân vịt, thích trải nghiệm cảm giác “siêu tốc độ” trên sông, chỉ trong vòng 5 năm, anh Lê Văn Phước, Khóm 5, thị trấn Ðầm Dơi, huyện Ðầm Dơi âm thầm rinh về chục giải thưởng đua vỏ composite cấp khu vực và cấp tỉnh.

Cách đây 13 năm, từ tỉnh Kiên Giang, anh Phước theo các anh xuống Cà Mau học nghề sửa chân vịt. Với sự sáng dạ và niềm đam mê, chỉ trong vòng 1 tháng học nghề, anh Phước trở thành thợ sửa chân vịt lành nghề. Thấy vậy, người thầy dạy nghề cho anh nhượng hẳn cơ sở sửa chân vịt lại cho anh Phước làm chủ từ năm 2008 đến nay. Trong quá trình sửa, cung cấp chân vịt cho khách, anh Phước chạy thử độ êm, nhanh vọt của chân vịt kết hợp vỏ… Từ đó, anh không ngừng tìm tòi, nghiên cứu rồi “chế” ra các chân vịt rất “đỉnh”, có thương hiệu riêng và nổi tiếng khắp các tỉnh, thành trên cả nước.

Anh Phước có thâm niên với nghề sửa chân vịt 13 năm.

Anh Phước cho biết: “Khi sửa chân vịt cho khách, tôi chạy thử để kiểm tra độ êm, nhanh, vừa ý mới trao tay khách. Thử riết rồi đam mê cái cảm giác “phiêu” siêu tốc độ trên chiếc vỏ, máy và chân vịt do chính tay mình chế”.

Niềm đam mê thôi thúc anh Phước “chế” riêng cho mình bộ vỏ máy “siêu tốc”. Rồi anh nghĩ đến việc tham gia các cuộc đua vỏ để trải nghiệm, nên anh tìm hiểu thông tin trên mạng, báo đài, âm thầm tham gia các cuộc thi đua vỏ cấp khu vực và cấp tỉnh. Từ năm 2017 đến nay, anh Phước đoạt 1 giải Nhất, 4 giải Nhì, 1 giải Khuyến khích cấp khu vực (tỉnh Cần Thơ) và 4 giải do các cơ sở chân vịt, vỏ máy tổ chức trên địa bàn các huyện trong tỉnh.

Anh Phước cho biết thêm: “Phải mất nhiều thời gian và công sức vận chuyển phương tiện đến các tỉnh, thành để tham gia thi; chi phí đầu tư để sáng chế vỏ, máy khá cao, bình quân mỗi bộ vỏ, máy trên 13 triệu đồng; nhiều đợt thi có giải cao nhưng về vẫn lỗ; chưa kể những rủi ro trong quá trình thi, có khi vướng rác, máy nổ vì vượt quá công suất thì trắng tay… Nhưng vì niềm đam mê thôi thúc tôi tham gia hầu hết các giải khu vực và trong tỉnh những năm gần đây”.

Tiếng tăm của Phước chân vịt, uy tín của một thợ sửa chân vịt có tâm được nhiều người biết đến. Ðặc biệt, anh đăng ký thêm kênh Youtube giới thiệu sản phẩm của mình, nhờ đó số lượng chân vịt anh bán ra thị trường rất lớn, khoảng 400-500 cái/tháng, xuất đi các tỉnh, thành trong cả nước.

Ðặc biệt, những người có chung niềm đam mê chinh phục tốc độ trên chiếc vỏ máy coposite đã tìm đến anh, thành một hội, nhóm “đua vỏ”, hễ có cuộc thi đua vỏ cấp khu vực, cấp tỉnh là anh Phước làm đầu mối, rủ anh em cùng tham gia. Cứ thế, đến nay anh Phước đã tập hợp được 10 anh em có chung niềm đam mê và “chế” hẳn 10 bộ vỏ, máy “độc quyền”, sẵn sàng tham gia các cuộc thi cấp tỉnh và khu vực. Những ngày này, 10 anh em trong đội cùng anh Phước ra sức tập luyện, trong tâm thế sẵn sàng tham gia cuộc đua vỏ tại huyện Ðầm Dơi, hy vọng ghi nhiều thành tích cho tỉnh nhà./.

 

Trọng Nhân

 

Cà Mau sẵn sàng cho Ngày hội Văn hoá di sản và Lễ hội Khinh khí cầu

Chiều 26/8, đoàn kiểm tra do đồng chí Hồ Trung Việt, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trưởng Ban tổ chức Ngày hội Văn hoá di sản và Lễ hội Khinh khí cầu tỉnh Cà Mau lần thứ I, năm 2026, làm trưởng đoàn đã kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị cho sự kiện tại phường Bạc Liêu.

Cà Mau sôi động cùng trận chung kết lượt về Asean cup 2026

CÙNG XEM TRẬN CẦU QUYẾT ĐỊNH
TRÊN MÀN HÌNH LỚN!

Khám phá Cà Mau: Trải nghiệm “Ngày Đất Mũi xanh – Đêm U Minh huyền thoại”

Mây giữa lưng đèo

Dốc Thẩm Mã là cung đèo uốn lượn nằm trên Quốc lộ 4C, tuyến đường mang tên đầy ý nghĩa: Đường Hạnh Phúc, thuộc khu vực cửa ngõ bước vào vùng cao nguyên đá Hà Giang.

Sân bóng kết nối tuổi trẻ UBND tỉnh

Sáng 22/8, Đoàn Thanh niên UBND tỉnh tổ chức khai mạc Giải bóng đá mini nam - nữ chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

Cá thòi lòi, vị ngon từ bãi bồi

Ở Cà Mau, cá thòi lòi không chỉ là sản vật của rừng ngập mặn, mà còn là hương vị gắn với ký ức miền quê sông nước. Giữa những bãi bùn sau con nước ròng, loài cá có đôi mắt lồi, vây như chân nhỏ, thoăn thoắt “đi” trên mặt bùn đã trở thành hình ảnh đặc trưng của miền đất mũi.

Ngày hội Văn hoá di sản và Lễ hội Khinh khí cầu tỉnh Cà Mau lần thứ I - năm 2026

Làng bích hoạ Tam Thanh

Thuộc thôn Hoà Trung, phường Quảng Phú (Tam Kỳ cũ), TP Ðà Nẵng, làng bích hoạ Tam Thanh nằm bình yên giữa một bên là dòng sông Trường Giang, một bên là biển Tam Thanh, với khung cảnh “trước sông, sau biển” đặc trưng của những làng chài ven biển xứ Quảng.

Sôi nổi Hội thao chào mừng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), sáng 15/8, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh tổ chức Hội thao cấp tỉnh thu hút hơn 250 vận động viên tham gia tranh tài.

Cà Mau xếp hạng 9 toàn đoàn tại Giải Điền kinh quốc gia U20 và U23

Trưa 14/8, Giải Điền kinh quốc gia U20 và U23 năm 2026 chính thức khép lại sau những ngày tranh tài sôi nổi. Với 11 huy chương, đoàn chủ nhà Cà Mau xếp vị trí thứ 9 trên tổng số 35 đoàn tham dự giải.