Thứ sáu, 13-2-26 13:31:01
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Phước Long: Nỗ lực xây dựng huyện xanh - sạch - đẹp

Báo Cà Mau

Sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết 03 do Huyện ủy ban hành về xây dựng huyện xanh - sạch - đẹp giai đoạn 2016 - 2020, Phước Long đang đặt mục tiêu cuối năm 2017 sẽ hoàn thành các tiêu chí đã đề ra. 

Nhìn chung, qua triển khai thực hiện Nghị quyết 03, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân được nâng lên rõ nét. Người dân Phước Long đã thấy được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng huyện xanh - sạch - đẹp, từ đó nêu cao tinh thần, ý thức tự giác tham gia thực hiện các nhiệm vụ, tiêu chí đã đề ra. 

Bà Huỳnh Kim Ba chăm sóc vườn cây kiểng của nhà mình. Ảnh: N.V


Thời gian qua, Phước Long đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân làm tốt việc chỉnh trang nhà cửa, trồng cây xanh, hoa kiểng trong trụ sở cơ quan, khuôn viên gia đình nhằm tạo cảnh quan, bóng mát; làm hàng rào bê-tông, hàng rào cây xanh, đảm bảo khang trang, sạch đẹp. Xây dựng hố rác gia đình, hố xí hợp vệ sinh, xóa cầu tiêu trên ao đìa, sông rạch; chuồng trại chăn nuôi cơ bản đảm bảo vệ sinh, không để mùi hôi phát tán ra môi trường xung quanh. Ngoài ra, huyện còn tập trung làm tốt công tác chỉnh trang các chợ, thu gom rác thải đúng quy định; từng bước triển khai thực hiện công tác xử phạt vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường về chăn nuôi, xả nước thải trực tiếp xuống sông rạch… 
Kết quả, Phước Long đã vận động 5.668 hộ dân (trong đó đảng viên là 458 hộ) xây dựng hàng rào bê-tông với chiều dài gần 57,8km; hơn 216,7km hàng rào cây xanh với gần 15.600 hộ tham gia thực hiện (trong đó đảng viên là 349 hộ). Bên cạnh đó, huyện cũng vận động xây dựng gần 9.200 hố xử lý rác thải bằng bê-tông; xóa gần 6.100 cầu vệ sinh trên sông; xây 3.370 cầu tiêu hợp vệ sinh; phát triển hệ thống cây xanh được 27 tuyến, dài gần 83,3km… Để có được kết quả này, toàn bộ hệ thống chính trị đã cùng nhau hợp lực nhằm đạt mục tiêu đề ra.
Trong phong trào xây dựng Phước Long trở thành huyện xanh - sạch - đẹp giai đoạn 2016 - 2020 đã xuất hiện nhiều nhân tố điển hình. Hộ ông Nguyễn Thanh Tùng và bà Huỳnh Kim Ba (ấp Mỹ Phú Đông, xã Hưng Phú) là một trong những gia đình có nhiều đóng góp trong phong trào. Khu đất vườn của gia đình ông Tùng và bà Ba được phủ đầy các loại cây kiểng. Nhiều loại cây kiểng có giá trị kinh tế cao vừa là nguồn thu nhập cho gia đình ông bà, vừa góp phần tô điểm cho quang cảnh làng quê. Bà Huỳnh Kim Ba chia sẻ: “Chúng tôi thích trồng cây để tạo bóng mát cho nhà cửa. Sở thích này cũng được con cháu noi theo, rồi cùng nhau thực hiện theo phong trào chung của huyện”. 
Còn ông Phan Đình Sung (ngụ ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thanh) thì cho rằng: “Tôi sống theo phương châm “Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm”, nên khi huyện phát động phong trào xanh - sạch - đẹp thì tôi hưởng ứng nhiệt tình. Bởi có giữ môi trường sạch đẹp thì con người mới sống khỏe mà lao động tốt. Cho nên, tôi thường dạy con cháu mình phải giữ gìn vệ sinh từ trong nhà đến ngoài ngõ, bảo vệ môi trường xung quanh”.
Tiếp tục phát huy thành tích đó, Phước Long đã và đang nỗ lực vào tháng còn lại của năm 2017 để đạt tiêu chí mà Nghị quyết đề ra. Quan trọng là một môi trường sống xanh - sạch - đẹp sẽ làm bộ mặt nông thôn mới nơi này ngày thêm khởi sắc!
Ngọc Vũ 

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.

Trải nghiệm cùng nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trương Văn Hùng đến với nhiếp ảnh từ tuổi thiếu niên khi chọn nghề chụp ảnh làm nghiệp mưu sinh, sau đó bén duyên ảnh nghệ thuật. Quá trình sáng tác, anh thích chụp thiên nhiên hoang dã, đời sống đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, cảnh sắc tươi đẹp của những vùng miền từng đi qua...

Giữ bản sắc cải lương phương Nam

Không chỉ nổi tiếng bởi rừng đước, rừng tràm và con người hào sảng, Cà Mau còn là một trong những cái nôi của đờn ca tài tử, vùng đất thấm đẫm hơi thở cải lương Nam Bộ. Trải qua bao biến thiên, việc dựng lại các vở tuồng cổ cải lương tại Cà Mau hôm nay không đơn thuần là tái hiện một loại hình sân khấu, mà chính là hành trình gìn giữ “hồn cốt” văn hoá đã ăn sâu vào tâm thức người dân phương Nam.