Là phường đầu tiên của TP. Bạc Liêu đạt chuẩn văn hóa, phường 8 đã tạo ra một bệ phóng giúp một phường cửa ngõ tiến nhanh hơn trên con đường đô thị hóa cho đơn vị mình. Và đây cũng là tiền đề giúp thành phố tiến gần hơn đến mục tiêu: thành phố văn hóa!
Đây có lẽ là tin vui đầu năm khi mà phường 8 (TP. Bạc Liêu) đã chính thức được công nhận: phường đạt chuẩn văn hóa. Là một trong những phường đầu tiên phát pháo “xây dựng đề án đạt chuẩn văn hóa”, đến hôm nay cũng là đơn vị đầu tiên được công nhận đạt chuẩn văn hóa, phường 8 đã thực hiện “cú hích” trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Để có được kết quả này là cả một sự nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn bộ hệ thống chính trị. Khi chính thức phát động toàn dân xây dựng phường đạt chuẩn văn hóa, Ban chỉ đạo phường đã xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phường.
![]() |
| Một góc công viên Lê Thị Riêng - địa điểm nổi bật của phường 8 (TP. Bạc Liêu). Ảnh: P.T.C |
Không những chú trọng về phát triển kinh tế, Ban chỉ đạo phường còn chú trọng đến công tác chăm lo cho gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và các chính sách xã hội khác. Từ năm 2010 đến nay, phường 8 đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 43 căn nhà với tổng số tiền là 738 triệu đồng (trong đó: xây dựng 10 căn và sửa chữa 6 căn nhà tình nghĩa; xây dựng 22 căn và sửa chữa 6 căn nhà tình thương; giá trị hỗ trợ cho xây dựng mới nhà tình nghĩa là 30 triệu đồng, nhà tình thương từ 10 - 30 triệu đồng). Đồng thời, công tác giảm nghèo cũng được tập trung chỉ đạo tích cực bằng nhiều biện pháp như: phân công cán bộ, đảng viên đỡ đầu hộ nghèo, tranh thủ với ngân hàng đầu tư hỗ trợ vốn, các ngành chức năng đào tạo nghề, hướng dẫn cách thức làm ăn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ phương tiện sản xuất… Từ đó, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giảm từ 3,46% vào năm 2010 xuống còn 1,07% vào cuối năm 2012 (tương đương giảm 70 hộ nghèo so với năm 2010) và hộ cận nghèo giảm từ 7,46% xuống còn 3,73% (tương đương giảm 108 hộ cận nghèo so với năm 2010). Như vậy, tính đến cuối năm 2012, phường còn 32 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,07% và 112 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 3,73% (đạt so với quy định là 5% hộ nghèo)…
Khi kinh tế được giữ ổn định, thì người dân mới nghĩ đến chuyện giải trí, sinh hoạt văn hóa thường xuyên hơn. Tính đến nay, toàn phường có 2.951/2.999 hộ đăng ký gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 98,4% và kết quả bình xét có 2.625 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 87,53%; cũng như 8/8 khóm có điểm sinh hoạt văn hóa ở trụ sở khóm, đảm bảo tổ chức các buổi sinh hoạt cho nhân dân; có 8/8 khóm được công nhận khóm văn hóa…
Đạt được danh hiệu phường văn hóa là một niềm vinh dự lớn, song cũng là lúc trách nhiệm sẽ đặt nặng hơn lên “vai” của toàn Đảng bộ và nhân dân phường. Bởi lẽ, khi đã được công nhận danh hiệu văn hóa, cũng có nghĩa là yêu cầu về mọi mặt của phường phải cao hơn, từ đời sống kinh tế, tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư đến an ninh trật tự, vệ sinh môi trường…, đều phải tốt hơn so với trước khi đạt danh hiệu này. “Không thỏa mãn với thành tích đã đạt được, chính quyền và nhân dân địa phương cần nỗ lực nhiều hơn nữa để giữ vững danh hiệu phường văn hóa; làm sao để mọi người cảm nhận được phường 8 thật sự là phường có văn hóa từ cảnh quan môi trường đến cách giao tiếp, ứng xử, là phường an toàn, văn minh, lịch thiệp…” - ông Trà Văn Bắc, Phó Chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu chỉ đạo.
Đạt được “danh hiệu vàng” đã là chuyện khó, giữ vững danh hiệu lại càng khó hơn. Tin rằng, “phát pháo” đầu tiên là phường 8 sẽ tạo tiền đề giúp TP. Bạc Liêu sớm rút ngắn lộ trình đến với “ngôi vị”: thành phố văn hóa, thành phố văn minh!
Ngọc Vũ

Truyền hình








Xem thêm bình luận