(CMO) Làm khách trước đội bóng đang xếp cuối bảng Burnley tại trận đấu sớm vòng 24, Man Utd phải khá vất vả mới có được một trận hoà, sau 2 lần bị VAR từ chối bàn thắng.
Trong chuyến làm khách này, HLV Rangnick có nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát. Trên hàng công, Ronaldo ngồi dự bị, nhường suất đá chính cho Cavani. Ngoài ra, Sancho và Rashford tiếp tục bám biên với sự hỗ trợ từ Fernandes. Ở vị trí trung tâm, Pogba trở lại với vai trò điều tiết lối chơi.
Ngay sau khi bóng lăn, dù phải làm khách, nhưng Man Utd là đội nhập cuộc tốt hơn, Quỷ đỏ liên tục lên bóng tìm kiếm cơ hội. Đến phút 12, từ quả đá phạt, Varane đánh đầu cực khéo làm tung lưới đội khách. Tuy nhiên, khi xem lại VAR, bàn thắng không được công nhận, do trọng tài xác định Maguire phạm lỗi trước đó.
Sau khi bị từ chối bàn thua khá tiếc, Man Utd vẫn duy trì sự tập trung và làm chủ cuộc chơi. Ở phút 18, từ pha tấn công bên cánh trái, Luke Shaw tung đường chuyền vừa tầm, để Pogba tung cú sút quyết đoán, đưa bóng vào góc cao, mở tỷ số 1 – 0 cho đội khách. Tiếp đà hưng phấn, chỉ 3 phút sau, Man Utd tiếp tục có niềm vui khi hậu vệ đội chủ nhà phản lưới. Tuy nhiên một lần nữa, VAR lại từ chối bàn thắng, khi xác định lỗi thuộc về Pogba.
![]() |
Pogba (6) ghi bàn, nhưng Man Utd vẫn bị cầm chân. |
Bước sang đầu hiệp 2, thế trận đổi chiều khá nhanh khi Burnley bất ngờ tăng tốc. Đội chủ nhà chơi đầy chủ động và nhanh chóng có niềm vui. Đó là tình huống diễn ra ở phút 47, từ pha lên bóng bên cánh trái, Jay Rodriguez thoát xuống, đánh bại hàng phòng ngự Man Utd, ghi bàn đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.
Sau khi có bàn gỡ, Burnley chơi hay hơn và liên tục gây sức ép về phần sân đối phương. Bên kia chiến tuyến, Man Utd bị đẩy hoàn toàn vào thế phòng ngự bị động. Đến phút 68, Ronaldo thay Cavani nhằm tăng cường hàng công. Dù lối chơi được cải thiện, nhưng trong ngày cả Rashford và CR7 đều kém duyên, Man Utd đành chấp nhận chia điểm ngay trên sân khách.
Với kết quả này, Man Utd có tổng 39 điểm để xếp thứ 5. Trong khi đó với trận hoà này, Burnley vẫn ở cuối bảng xếp hạng sau 20 trận đã đá./.
Hải Phương