Chủ nhật, 15-2-26 20:13:09
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Quan tâm hơn đời sống nghệ nhân đờn ca tài tử

Báo Cà Mau

Để nghệ thuật đờn ca tài tử (ĐCTT) tiếp tục thẩm thấu, lan tỏa sâu rộng trong đời sống tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân, ngoài việc nâng chất các câu lạc bộ (CLB) ĐCTT, mở các lớp bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng về ĐCTT, tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn… thì việc quan tâm đến đời sống của nghệ nhân là vô cùng quan trọng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy - Trương Minh Chiến khen thưởng các nghệ sĩ, nghệ nhân có nhiều đóng góp trong phong trào ĐCTT. Ảnh: C.K

Có thực mới vực được đạo

Trong số gần 600 nghệ nhân ĐCTT của tỉnh, thì có hơn 80% nghệ nhân là nông dân, còn lại là tiểu thương, cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên… Đời sống kinh tế của họ còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Sau những giờ gặp gỡ, giao lưu, trao đổi ngón nghề đờn ca thì họ lại tất tả trở về cuộc sống lam lũ cùng đồng ruộng, vuông tôm để mưu sinh. Ngọn lửa đam mê nghệ thuật ĐCTT theo thời gian bị dồn nén, rơi rụng dần vì sự khốn khó của cuộc sống thường nhật. Nhìn những bàn tay lấm phèn, những gương mặt gầy gò, sạm đen vì nắng gió đang cùng nhau đồng vọng những giai điệu đằm thắm tôn vinh nghệ thuật ĐCTT mà chúng tôi nghe có cái gì nhoi nhói trong tim. Vẫn biết nghệ thuật đờn ca có tính dân gian, quần chúng, không phân biệt hèn sang, tôn giáo, đẳng cấp… nhưng chính cái khó, cái nghèo đang thui chột dần ngọn lửa đam mê của các nghệ nhân.

Để tiếp tục đeo đuổi nghiệp Tổ, ngoài việc tăng gia sản xuất cùng gia đình, nhiều anh chị em còn tranh thủ “chạy sô” tại các đám tiệc, nhà hàng, khách sạn… để kiếm thêm thu nhập và quan trọng hơn hết vẫn là tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê đờn ca. Chủ nhiệm nhiều CLB ĐCTT than thở rằng, anh em nghệ nhân ai cũng nhiệt tình, đến với nghệ thuật ĐCTT bằng cả cái tâm và sự đam mê cuồng nhiệt. Mỗi lần sinh hoạt, hễ “hú” một tiếng là dù bận trăm công ngàn việc anh em vẫn cố thu xếp để không lỗi hẹn. Tuy nhiên, các CLB đang đứng trước nguy cơ tan rã vì ít được hỗ trợ kinh phí hoạt động, mà thường do các thành viên “tự xử”, người góp nhạc cụ, người góp lời ca, người hùn địa điểm sinh hoạt, người hỗ trợ bánh trái, trà nước. Vì đời sống khó khăn, nhiều anh chị em nghệ nhân đã bỏ đi làm ăn xa và rút chân ra khỏi CLB…

Cần nhiều giải pháp hỗ trợ

Từ khi quỹ Bảo tồn và phát triển nghệ thuật ĐCTT Nam bộ Lê Tài Khí ra đời, một số nghệ nhân có nhiều đóng góp cho ĐCTT gặp hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ. Nhưng đó chỉ là số ít trong rất nhiều các nghệ nhân đang cần được quan tâm giúp đỡ. Chất lượng của hoạt động ĐCTT của tỉnh có cải thiện và phát triển hay không phần nào phụ thuộc vào hoàn cảnh kinh tế của các nghệ nhân. Bởi lẽ, khi đời sống vật chất được đảm bảo thì người ta mới có thể dồn hết tâm sức cho đời sống tinh thần, làm bùng cháy ngọn lửa đam mê với nghệ thuật tài tử.

Vì thế, thời gian tới các địa phương cần quan tâm hơn nữa đến việc hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các CLB ĐCTT. Tìm hiểu và quan tâm tới hoàn cảnh của các nghệ nhân để có hướng hỗ trợ kịp thời. Tạo điều kiện cho các nghệ nhân có điểm sinh hoạt tài tử cố định để thuận lợi cho việc di chuyển, tập hợp. Nên ưu ái họ tiếp cận các nguồn vốn vay từ các hội, đoàn thể địa phương để phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống. Và nên chăng, mỗi CLB ĐCTT nên thành lập quỹ hùn vốn để hỗ trợ xoay vòng cho các anh em có hoàn cảnh khó khăn; chia sẻ những mô hình kinh tế hiệu quả… trong mỗi dịp sinh hoạt.

Sở VH-TT&DL, Phòng VH-TT các huyện, thành phố cần đóng vai trò chủ công, hỗ trợ, trang bị nhạc cụ mới để nâng chất hoạt động ĐCTT; kiểm tra, động viên, đôn đốc anh em nghệ nhân cố gắng vượt qua khó khăn trước mắt để duy trì, phát triển phong trào ở cơ sở; có hình thức khen thưởng, khích lệ kịp thời các CLB ĐCTT hoạt động hiệu quả, những nghệ nhân có nhiều đóng góp cho nghệ thuật ĐCTT tỉnh nhà... Điều quan trọng hơn hết vẫn là vai trò “điều binh khiển tướng” của chủ nhiệm các CLB và quyết tâm cống hiến của mỗi nghệ nhân.

Quan tâm đến đời sống vật chất của nghệ nhân ĐCTT là việc làm ý nghĩa, giàu tính nhân văn trong việc góp phần bảo tồn, phát triển nghệ thuật ĐCTT.

KIM TRÚC

Giữ lửa Táo quân trong nhịp sống mới

Hình ảnh “phiên chầu cuối năm” đã trở nên quen thuộc mỗi độ Tết đến. Các Táo đại diện cho những lĩnh vực như kinh tế, văn hoá, xã hội... tề tựu trước Ngọc Hoàng để báo cáo tình hình hạ giới, nhìn lại ưu - khuyết điểm trong năm cũ và lắng nghe định hướng cho năm mới. Từ một tích xưa trong tín ngưỡng dân gian, Táo quân dần trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người Việt mỗi dịp xuân về.

Khai mạc Hội Xuân “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” 2026

Tối 11/2, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự Lễ khai mạc Hội Xuân với chủ đề “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” năm 2026 do UBND phường Bạc Liêu tổ chức. Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Tô Việt Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Bạc Liêu; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân.

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.