Thứ sáu, 2-10-26 02:30:40
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Quê hương nghĩa nặng, tình sâu

Báo Cà Mau

Ngày 3/3/2013 là một ngày thật đặc biệt - ngày hội của những người con xa xứ, những tấm lòng vàng và nhà đầu tư khi chọn Hồng Dân là quê hương thứ hai của mình. Dù gần hay xa, dù ở cương vị nào, có người đóng góp vật chất cho huyện, có người chỉ có tinh thần và sự cổ vũ…, nhưng tất cả đều hướng về Hồng Dân bằng một tình yêu cháy bỏng, khát vọng được cống hiến.

Chính vì vậy mà khi trời còn chưa tối han, thị trấn Ngan Dừa (huyện Hồng Dân) đã tràn ngập niềm vui, tiếng cười, hàng trăm vị khách đến từ khắp nơi trong tỉnh và trong khu vực tay bắt mặt mừng, cùng hội tụ về đây tham dự đêm giao lưu, nghệ thuật với chủ đề: “Nặng nghĩa quê hương”.

Lãnh đạo tỉnh và huyện Hồng Dân cùng Hoa hậu Việt Nam 2012 - Đặng Thu Thảo tôn vinh những tấm lòng vàng đóng góp cho sự phát triển của huyện. Ảnh: T.Đ

Đêm giao lưu ấy, huyện Hồng Dân vinh dự đón tiếp lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện các sở, ngành, các huyện, thành phố trong tỉnh. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của Hoa hậu Việt Nam 2012 - Đặng Thu Thảo. Trong niềm hân hoan đón mừng, bà Nguyễn Hồng Hoa, Phó Chủ tịch UBND huyện, nhấn mạnh: “Đây là ngày hội tôn vinh tràn đầy ý nghĩa dành cho Hoa hậu Việt Nam - người con thân yêu của huyện Hồng Dân, tôn vinh các nhà đầu tư, những tấm lòng vàng và đóng góp của những người con xa xứ. Những đóng góp cao quý ấy là nguồn động viên vô giá giúp huyện Hồng Dân vượt qua khó khăn, sánh vai cùng các huyện bạn trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn”. Đến với Hồng Dân trong ngày hội tôn vinh này, 51 tập thể, 55 cá nhân, 18 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã đóng góp vào quỹ Vì người nghèo - An sinh xã hội và quỹ Khuyến học của huyện hơn 7,5 tỷ đồng.

Tiến sĩ Huỳnh Thanh Quang, Phó Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia khu vực IV (tại Cần Thơ) phấn khởi nói: “Dù bận việc gì tôi cũng phải về theo tiếng gọi của quê hương. Với tôi, quê hương xa mấy cũng gần. Tôi dự đêm giao lưu này với tư cách người học trò cũ của trường THPT Ngan Dừa. Cùng với các anh em cựu học sinh, nghĩa vụ của chúng tôi là đóng góp vào quỹ Khuyến học để gieo mầm xanh cho thế hệ sau đủ sức xây dựng Hồng Dân giàu, đẹp”. Cùng với ông Huỳnh Thanh Quang và cựu học sinh trường THPT Ngan Dừa còn có nhiều tấm lòng vàng đến với phong trào khuyến học, khuyến tài của huyện Hồng Dân bằng cả cái tâm. Trong đêm hội giao lưu ấy có 65 tân sinh viên thi đậu cao đẳng, đại học ở các trường trong cả nước được nhận học bổng từ Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu và Công ty Bia Sài Gòn - Bạc Liêu với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Bao năm học tập, rèn luyện ở nơi đất khách quê người, Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã không giấu được niềm vui, niềm tự hào khi nói lên rằng: “Hồng Dân bây giờ đổi thay nhiều quá. Dù ở nơi đâu và làm gì, Thảo sẽ luôn nhớ hoài câu nói: Đừng hỏi quê hương làm gì cho mình, mà phải tự hỏi mình đã làm gì giúp đỡ quê hương”. Trong đêm giao lưu, Đặng Thu Thảo hứa rằng: “Tới đây, trong khả năng mình, Thảo sẽ cố gắng mời gọi các nhà đầu tư, những tấm lòng vàng… đến với Hồng Dân nhiều hơn để giúp quê mình ngày thêm phát triển”.

Dù vẫn còn nghèo nhưng Hồng Dân hôm nay vẫn thấy tự hào là vùng “đất lành” nên đã có nhiều “chim đậu”. Trong đêm hội tôn vinh ấy, nhiều nhà đầu tư như: Công ty Lương thực Bạc Liêu, Công ty Bảo vệ thực vật An Giang, Công ty Cổ phần Ôtô Bảo Toàn (TP. HCM), Công ty TNHH thương mại dịch vụ, du lịch Long Hải Dũng (TP. HCM), Công ty Cổ phần Hòa Bình Xanh (TP. HCM), Công ty Xây dựng và kinh doanh bất động sản Bạc Liêu, Hợp tác xã Xây dựng Minh Phú cho rằng, họ sẽ đầu tư nhiều hơn, gắn bó lâu dài, đồng hành cùng sự phát triển của huyện.

Thay lời cảm ơn và sự tôn vinh xứng đáng dành cho những trái tim yêu quê hương, những tấm lòng vàng và nhà đầu tư đã không ngại gian khó, ông Trần Văn Danh, Chủ tịch UBND huyện Hồng Dân, hứa hẹn: “Hồng Dân vẫn mãi là một mảnh đất ân tình, luôn xứng đáng với niềm tin, là một người bạn tri âm, tri kỷ…”.

Tấn Đạt

Đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 80

Sáng 29/9, Ban Chỉ đạo tỉnh Cà Mau về thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá Việt Nam (Ban Chỉ đạo) tổ chức họp đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026, đồng thời đề ra giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong thời gian tới.

85 huy chương được trao sau 7 ngày tranh tài tại Đại hội TDTT tỉnh Cà Mau

Sau 7 ngày tranh tài, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Cà Mau lần thứ I - năm 2026 đã trao 85 huy chương ở 8 môn: bóng chuyền, bóng đá 11 người, bóng bàn, cầu lông, kéo co, quần vợt, bi sắt và bóng chuyền hơi nữ.

Mùa thu miền nhớ

Thời tiết quê tôi 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông không rõ ràng, chỉ rõ 2 mùa mưa, nắng. Bởi thế, nhạc sĩ đã tinh tế đưa vào lời bài hát mà tôi và nhóm bạn nối khố gặp nhau thường nghêu ngao: “Quê em hai mùa mưa nắng; Hai thôn nghèo nối liền bờ đê...”. Tôi cảm nhận mùa thu không qua khung cảnh sắc vàng của lá, của nắng, của hoa, cái nhè nhẹ của gió, trong vắt của bầu trời, hương thơm của đồng nội. Mùa thu đến nhẹ nhàng trong tôi qua lời của mẹ, của chị tảo tần trong xóm nhỏ: gần tết Trung thu rồi, lo cho mâm cỗ cúng trăng tươm tất, mua cho tụi nhỏ lồng đèn.

Trái tim trẻ “say” nghệ thuật

Những năm gần đây, nghệ thuật Cà Mau lần lượt xuất hiện những ngón đờn trẻ đầy triển vọng. Ở lứa tuổi thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết cùng với sự nỗ lực khổ luyện, trau dồi không ngừng, tài năng trẻ từng bước nhận được sự ghi nhận của giới chuyên môn và công chúng mộ điệu. Chỉ nói riêng nhạc cụ guitar phím lõm, nếu ở lĩnh vực chuyên nghiệp có Nhạc sĩ Kỳ Anh, hiện đang công tác tại Ðoàn Cải lương Hương Tràm, thì lĩnh vực nghệ thuật quần chúng có tài tử Phi Phàm.

Tổng kết và trao giải Liên hoan Tiếng hát tuổi cao niên tỉnh Cà Mau lần thứ II

Tối 25/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường An Xuyên), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức tổng kết và trao giải Liên hoan Tiếng hát tuổi cao niên tỉnh Cà Mau lần thứ II, năm 2026 sau 3 ngày diễn ra.

Ghi nhịp sống quê hương

Giữa đời sống hối hả, mỗi người chọn cho mình cách riêng lưu giữ ký ức và cảm xúc. Với NSNA Trương Bá Hưng, chiến sĩ công tác tại Công an tỉnh Cà Mau, nhiếp ảnh là không gian bình yên sau giờ công tác, nơi anh thư thái cùng những khoảnh khắc đời thường được thu nhận qua ống kính.

Tự hào âm vang “Dạ cổ hoài lang”

Cứ đến Rằm tháng Tám hằng năm, giới nghệ sĩ và công chúng yêu đờn ca tài tử, vọng cổ, cải lương lại thành kính hướng về Nhạc sĩ Cao Văn Lầu bằng tất cả sự mến mộ, tri ân. Chính vào đêm Rằm tháng Tám năm xưa, bản “Dạ cổ hoài lang” của người nhạc sĩ tài hoa ấy lần đầu vang lên. Hơn 100 năm gắn bó với đời sống tinh thần của người dân Cà Mau, khúc nhạc lòng bất hủ đó được thế hệ hôm nay tiếp nối, lưu truyền bằng trách nhiệm và niềm tự hào.

Hơn 500 thiếu nhi rộn ràng trong “Đêm hội trăng rằm” tại Quảng trường Hùng Vương

Tối 24/9, tại Quảng trường Hùng Vương, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” năm 2026, mang đến không khí Trung thu ấm áp, trọn vẹn niềm vui cho hơn 500 thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.

Từ biểu tượng địa lý đến chiều sâu văn hoá và tầm nhìn khát vọng

Nhiều năm qua, vật phẩm lưu niệm trong các chuyến thăm, làm việc và các hoạt động hợp tác của tỉnh Cà Mau thường là bức ảnh Mũi Cà Mau. Gần đây, các vật phẩm lưu niệm còn có thêm cây đờn kìm và hình ảnh công trình cầu vượt biển ra đảo Hòn Khoai. Những món quà tưởng chừng giản dị ấy lại gợi mở tư duy sâu sắc trong quảng bá hình ảnh của Cà Mau.

Khai mạc Liên hoan Tiếng hát tuổi cao niên tỉnh Cà Mau

Hướng tới kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10), tối 22/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Tân Thành), Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Liên hoan Tiếng hát tuổi cao niên tỉnh Cà Mau lần thứ II năm 2026.