Quyết tâm vượt qua thử thách. Ảnh minh họa: B.T
Con gái đi học xa, lâu quá không về, mẹ gọi điện lên hỏi thăm, sẵn dịp mẹ thông báo tin tức của họ hàng hai bên nội ngoại. Nào là con gái chú Năm sắp lấy chồng, nhà cậu Ba vừa mới xây xong… Nhưng điều làm tôi bất ngờ nhất là chuyện ông anh họ con bác Hai chuẩn bị đi Sài Gòn làm công nhân. Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như ông anh họ của tôi không liên tục thay đổi công việc như vậy. Đã gần 30 tuổi rồi mà anh vẫn chưa có việc làm ổn định.
Nhiều lần hai anh em gặp nhau, tôi với anh cứ tranh luận khi anh bảo: “Tại số của tao lận đận con đường công danh sự nghiệp”. Tôi thì cho rằng làm gì có chuyện số phận, từ những gì anh thể hiện cho thấy anh chưa một lần tỏ rõ quyết tâm để theo đuổi con đường mình đã chọn lựa. Tốt nghiệp THPT, anh không thi vào đại học mà muốn học nghề sửa chữa điện tử. Học được một thời gian, anh than chán, công việc không phù hợp với sức khỏe. Vậy là anh chuyển sang học nghề may quần áo cho nhàn hạ. Học xong, mở tiệm không được bao lâu, anh lại đóng cửa với lý do nghề may không còn thịnh hành. Sau đó, anh đi học làm tóc và mở tiệm, nhưng cũng không được bao lâu phải dẹp tiệm. Và bây giờ lại nghe tin anh lên thành phố làm công nhân.
Câu chuyện lập nghiệp của ông anh họ tôi không phải là trường hợp hiếm gặp trong đời sống của các bạn trẻ hiện nay. Chính vì thiếu kiên nhẫn mà nhiều thanh niên nông thôn cứ chạy theo việc làm. Nhiều năm nay, ở nông thôn nở rộ phong trào rủ nhau đi làm thuê ở các thành phố lớn.
Con đường đi đến sự thành công không phải một ngày một bữa và ngoài những điều kiện cần, yếu tố quan trọng là phải có niềm đam mê, quyết tâm đeo đuổi đến cùng. Việc không xác định được mình yêu thích ngành nghề gì, chính là câu trả lời cho sự lận đận trên con đường lập thân, lập nghiệp của nhiều bạn trẻ.
THIỆN NHÂN